1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có bạn trai...(nghiêm túc nhá)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nothing_left, 12/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Timekiller77

    Timekiller77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    _hic hic...Anh tặng em bài thơ chứ chả bao giờ hỏi em số điện thoại hay ID của YM, thế mà "nhẫn tâm" bảo rằng bị Nothing_left loại chứ? Bùn thật! ....Mà thôi, nghe bẩu là 81 với 77 tam hợp, anh cứ "xúc tiến" với chị í nhá.
    [/quote]
    Ac ac! em chẳng hiểu "nòng" anh gì cả? anh "xào" bài thơ tặng em là bao nhieu tâm huyết nằm ở đó rồi. Ma em vẫn cứ dửng dưng như không. Anh buồn quá, Bao nhiu thằng vây quanh em ma em chẳng động tĩnh gì cả anh nghĩ em đang ở trên cao wúa nên thấy mình hỏng có tới được. đành phải " ở đời biết mình là ai" còn chuyện tam hợp thì anh chẳng tin lắm, trời cho sao nhận vậy em à. "tiến" thì được nhưng " xúc" chắc là khó em a.
    Yahoo ID: Timekiller129 nha !
  2. xinh_va_duyen

    xinh_va_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu chị không lượn lờ đánh võng ngang qua ngõ nhỏ, phố nhỏ này mà đã thấy "Xóm " nhà mình rôm rả hẳn ra nhỉ?! Chị em mình gì thì gì vẫn cứ đoàn kết em nhé.
    Tam hợp hay tứ hợp nhà em không biết nhưng gia đình gửi lời cám ơn chân thành đến những ai thích cái Profile của nhà em.
    To anh gì sợ lạt mềm buộc chặt: Em không có quan niệm phải trói buộc thể xác 1 người nào đó nếu linh hồn người đó không thuộc về em. Cái em muốn nói là em không thích chiến tranh gầm gào trong gia đình. Nhẹ nhàng bảo ban nhau vẫn là phương thuốc em ưa dùng hơn cả
    Chúc cả nhà anh nào, chị nấy mau tìm ra nhau ạ. Là lá la la là là lá la la
  3. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ac ac! em chẳng hiểu "nòng" anh gì cả? anh "xào" bài thơ tặng em là bao nhieu tâm huyết nằm ở đó rồi. Ma em vẫn cứ dửng dưng như không. Anh buồn quá, Bao nhiu thằng vây quanh em ma em chẳng động tĩnh gì cả anh nghĩ em đang ở trên cao wúa nên thấy mình hỏng có tới được. đành phải " ở đời biết mình là ai" còn chuyện tam hợp thì anh chẳng tin lắm, trời cho sao nhận vậy em à. "tiến" thì được nhưng " xúc" chắc là khó em a.
    Yahoo ID: Timekiller129 nha !
    [/quote]
    À..ừ..ờ...thì đôi khi phải "làm mình làm mẩy" tí chứ? (Cười duyên rồi đấy!)
    Bài thơ của anh rất hay, hôm đâý lại là sinh nhật em nữa. Cảm ơn nhìu nha...
    Được nothing_left sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 26/06/2006
  4. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    To: Quachphuquynh
    Cảm ơn anh vì đã chỉ cho em hội má lúm. Hê hê....
    Em sẽ tham gia cả hội Răng khểnh lẫn hội Má lúm... Giời cho.Tội gì, nhỉ! (Cười tít mắt)
  5. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Phương châm của em cũng giống chị...Không thích gây gổ, không thích ồn ào, cứ "nhẹ nhàng" mà bảo ban nhau, kể cả có đi đánh ghen cũng đánh ghen cao thượng nhỉ....
    Em có 1 chị bạn, giận nhau với chồng bỏ ra ghế nằm ngủ, muỗi đốt cho ngứa gần chết....Dại thế cơ chứ! Sau này em có cãi nhau với chồng thì người phải ngủ ở ghế là chồng chứ không phải em....
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Uh! Các anh í bây giờ quyền lựa chọn nhiều. Cứ thấy chỗ nào màu mỡ, riêu cua là cứ như bị nam châm hút vào. Chị em mình thân như hạt mưa sa mà. Có gieo tú cầu chọn chồng mà vớ phải anh nào có máu Chí trong người thì lại lăn đùng ngã ngửa mà ăn vạ í chứ. Sợ lắm. Vào đây chọn vẫn yên tâm hơn, em nhỉ!
    Cơ mà chị thấy em vẫn cao thượng hơn chị nhiều. Chị mà giận nhau với chồng í à. Thì chị đặt phòng cho anh í ra Hâu teo mà ngủ nhớ. Chứ còn người trên giường, kẻ dưới ghế thì chị cầm lòng ứ đặng em ạ.
  7. manhdung78

    manhdung78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu...
    Lấy chồng lấy vợ thích sướng thực sự nhưng mà cảnh người ngủ ghế người nằm rường mặt mụi đỏ căng chẳng nói với nhau câu nào .... trời tui không giám lấy vợ nữa đâu ở một mình thui .
    Mặc dù rất thích nothing_left thôi đành hẹn kiếp sau thui
  8. Timekiller77

    Timekiller77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đã kiếm được anh chàng nào tử tế chưa em ? Đến trang 11 rồi cơ đấy. Nếu đến trang 20 mà chưa kiếm được thì anh cũng nhờ MOT khóa hộ em cái topic này vào. Đêm dài lắm mộng. Bi giờ có nhiều ứng viên rồi, em nên khoanh vùng vào, loại bớt một số ứng viên hạng ruồi đi, nhiễu sóng quá cơ.
    Nhanh nhanh để anh còn biết kết quả để ăn cỗ
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thấy cờ quạt phấp phới, tú cầu thì lia qua lia lại chiu chíu, biết ngay là có hội vui, muốn ghé vào cái mà tìm mãi chẳng thấy chỗ gửi xe đâu, khổ thế chứ lị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này