1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có bạn trai...(nghiêm túc nhá)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nothing_left, 12/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.....Được khen là vui roài (cóc cần biết khen thật hay khen giả vờ)...Hờ hờ...
  2. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà em ngượng lắm....
  3. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0

    Dưng mà em ngượng lắm....
    [/quote]
    hí hí...đến mức này rùi mà còn ngượng ngùng thì khi "chốt hạ" thì e sẽ thế nèo nhỉ???? bác crazy_beggar ra thêm 1 "chiêu" nữa cho nothing_left đỡ ngượng nèo!!!
  4. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    .....
  5. manhdung78

    manhdung78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    HÔ HÔ HÔ ..!
    Ông Bạn này có bài " Điếu Văn" hay we trời luôn thế này chắc gái chết dưới tay Ông bạn chắc cả một seri nhể ?
    Thế là "kết thúc một cuộc tình" thật tội nghiệp nothing_left
  6. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình ảnh đó mà bác lại bảo là điếu văn sao??? Dễ hiểu lắm mà
    Mật ngọt chết ruồi. Ôi, tội nghiệp những con ruồi!
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Ô hay cái ông Dzũng lày, có ai chết ai bị thương đâu mà bảo là tôi viết điếu văn cơ chứ.
    Vàng 2: Tớ đâu dám thế.
    Vàng 3: Mới chỉ là sự chuẩn bị bắt đầu một cuộc tình thôi (cũng có thể là chẳng có cuộc tình nào bắt đầu cả - tùy thuộc vào quyết định của em @nothing_left ) chứ có cuộc tình nào kết thúc ở đây đâu. Chúng ta cứ chờ đến khi bế mạc Worldcup đi, lúc đó sẽ có kết luận cuồi cùng của @nothing_left . Lúc đó sẽ có một số chủ nhân của những bộ hồ sơ đã được đăng ở đây phải đau tim . (biết đâu có cả mình ở trong đó )
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Gửi em @nothing_left:
    Chỉ còn có 2 đêm nữa thôi, VCK Worldcup sẽ bế mạc, cup vàng sẽ về tay hoặc Ý, hoặc Pháp (anh thì muốn Ý đoạt cup hơn là Pháp). Khi đó em cũng là thời điểm em đưa ra con bài "chốt hạ" cuối cùng cho cả một trương trình lựa chọn bạn trai trên 7X HàNội. (không biết em có phát động trương trình này trên các Box khác hay không ? ) "Anh tán tỉnh em là việc của anh còn em yêu anh hay không là việc của em " Cho nên mọi quyết định của em sẽ được tôn trọng cho dù quyết định ấy có làm bọn anh (những người đang háo hức chờ đợi ) có phải chịu những cơn đau tim đột ngột (hi vọng ko có ai ra đi bất ngờ ). Chỉ mong rằng em sẽ đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất đối với mình theo cái câu khẩu hiệu mà anh vẫn thấy viết bằng vôi ở trên tường gần UBND các xã khi về quê " Sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào hội đồng nhân dân ".
    Thật là buồn cười khi tán tỉnh em mà cứ nói lan man bóng với cả đá, cup với cả dish mà không nói gì về bản thân mình. Cũng tại vì anh ko thích điều đó, hoàn toàn không thích nói về bản thân. Nhưng theo đánh giá của các bạn anh thì anh là một thằng dở hơi bẩm sinh (xem title thì biết ) và thâm thúy, cổ hủ nữa. Những cũng không phải là " cái mặt không chơi được" (theo cách nói của bác Nam Cao). Anh thì không coi đó là điểm yếu, vì anh chỉ tôn trọng những giá trị và chuẩn mực truyền thống chứ không có tính gia trưởng (phụ nữ sợ nhất điều này ở đàn ông thì phải). Anh cũng khá nguyên tắc và nghiêm khắc nữa đấy.
    Tối nay anh sẽ cổ vũ cho đội Đức đấy, vì anh mong muốn Klinsman có thành tích tốt khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia của họ, mặc dù anh cũng thích cách chơi của đội Bồđàonha. Anh thích những HLV trẻ và cá tính.
    Xì ! tán gái mà cứ bóng với đá không thôi thì xuống lớp một mà học.
    P/s: Dù sao đi nữa, em cũng đừng để đến mùa Euro tới phải xem bóng đá một mình nhé. Như vậy tội lắm. Cánh đàn ông bọn anh cũng thấy áy náy lắm chứ.
  9. thachthuctuoi30

    thachthuctuoi30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người, tôi đã đọc tất cả các bài ở 17 trang của cái Topic này. Nếu như đây là một chủ đề nghiêm túc như ở ngay cái tiêu đề của nó thì xin có mấy lời nghiêm túc sau:
    1. Cách tán gái của các đấng mày râu trong cái Topic này nên xem xét lại, quí vị toàn sắp 30 tuổi đến nơi rồi, thậm chí có người còn hơn thế mà vẫn còn có cái kiểu tán dở hơi như những chú chíp 15, 16 tuổi, thảo nào đến bây giờ vẫn chẳng có ai, phải chui vào cái ttvnol này để trổ tài ---> thất vọng.
    2. Mấy cái bài của bác crazy_beggar nếu bảo làm truyện cười thì còn tạm chấp nhận đuợc chứ bảo đó là thư tỏ tình thì vất luôn vào sọt rác, không có ai viết thư tình kiểu dạng dở hơi như thế cả.
    3. Nếu đã xác định nghiêm túc thì các bác đừng có giục sồn sồn với cô bé nothing_left như thế. Tình cảm không thể ép buộc được, nó sẽ tự nảy sinh ra trong lòng mình thôi. Còn nếu các bác cứ ép thì sẽ được toại nguyện một bữa offline miễn phí và chấm hết.
    @ nothing_left: good luck to you in looking for your partner. Hope you to find the man of your life soon ....
    Mấy lời ngắn ngủi của một người khách qua đường. Có gì không vừa lòng thì bỏ quá cho. Chúc cả nhà vui.

    Được thachthuctuoi30 sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 09/07/2006
  10. _BAOTO_

    _BAOTO_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nothing, anh mượn nhà em chút!
    tặng Phap:
    Em dịu dàng như bờ cát
    Biển cồn cào nỗi nhớ, sóng trào dâng.
    Rượu mang bao tâm tư buồn nhớ,
    Thơ thì thầm, ôm biển, rượu và em....
    ************************************
    Biển cạn cho em thoả mong chờ
    Rượu cạn cho lòng ngập ý thơ
    Thơ cạn cho rượu tràn lênh láng
    Không em biển khóc sóng xô bờ..
    Rượu để làm jì khi lòng ta thổn thức
    Thơ mang sầu khi ngập ánh trăng lên
    Bờ cát dài, sóng vuốt ve ngày tháng
    Rượu đi em, thoả chí cơn say.....
    ( Say yêu, tỉnh yêu, sống yêu, chết yêu,.... lúc nào cũng yêu)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này