1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có bạn trai...(nghiêm túc nhá)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nothing_left, 12/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã cổ vũ cho Klix của em. (Nhận vơ tí hì hì). Em rất mê Klix, rất thích "anh í" mặc áo sơ mi. Trông manly và gentle không thể tả được...
    Đội Đức đã thắng dù em cũng thích Christian Ronaldo (thích M.U mừ). Italia với Pháp ai thắng em không quan tâm. Em vốn dĩ ghét Pháp, còn Italia chúng nó đã thắng Đức, chả dại gì mà cổ vũ.
    Euro 2008 có khi xem bóng đá 3 mình ấy chứ không phải 1mình nữa....
  2. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Many thanks to u!
  3. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ui mẹ ơi, em cứ tưởng các bác nhà mình đùa...chả vào xem mấy cái trò đùa này , thấy nó nhạt quá...
    hôm nay rỗi hơi, mò mẫm, hoá ra nàng Nothing có ý định thật( hay giả bố đứa nào biết )
    các anh nhà mình lại có vẻ nhiệt tình gớm nhẩy...
    từ trc đến giờ cứ nghĩ trẻ con nó mới nông nổi cái kiểu thấy quảng cáo là khóc toáng lên đòi mua, hoá ra....hik..!!!
    chả trách mà nghề Marketing ở nước ngoài lại giàu thế.....
    Nhưng mà cũng đc, mấy khi có kiểu thẳng thắn thế:
    em có.....em cần...
    ..anh có....đủ chưa...
    chúc Người Tìm tìm đc, chúc Người Được, được nhiều..!!!!
  4. _BAOTO_

    _BAOTO_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hờ đùa tí thui!
    Hôm qua văn phòng Se Duyên đi off, vui lắm, .. sao bé nothing.. nhà mình đang ko nhịn đc nữa lại ko thấy đi nhẩy?????Hay bé đã kiếm đc 1/2 còn lại rồi nên chẳn cần nữa.....
    Hi Chúc bé đạt đc ước mơ!
  5. MaiThienNam

    MaiThienNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hài nhờ ... Nghiêm túc quá thành ra Bó Túc !
    Đọc mấy cái điều kiện của cái em chủ topic này thấy mình cũng được 99.99% mỗi tội mật thì ít mà ruồi thì nhiều.
    Khà khà có khi phải hun khói cho lặn bớt ...
    Chẳng lẽ lại "Nước đục thả câu" thì éo le quá
    Đếch biết kết quả thế nào cũng chúc cho khổ chủ và các vị đã đang và sẽ post bài trong topic này được thuận buồm xuôi gió tiên tới ....
  6. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Oài! Thức xem bóng đá giờ buồn ngủ quá! Thôi thì em mượn tạm 1 câu mà các nhà tuyển dụng vẫn hay nâu-tít-xì (notice) các ứng viên rằng:
    Only short-listed applicants will be contacted for interview.
    Anh nào có ý kiến xin mời trình bày nhá. Em đang nghe đây....
    Được nothing_left sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 10/07/2006
  7. xinh_va_duyen

    xinh_va_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng Vàng1 hoá ra lại Vàng 2 à???
  8. xinh_va_duyen

    xinh_va_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả dám bàn đến cái chuyện Nghiêm túc hay Nghỉ túc ở đây. Vì Bác hồ vẫn bảo "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tuỳ theo sức của mình." Nhân dạo bước qua đây thấy phong phanh có lời nói gay gắt về chủ topic và những người khách thường xuyên của topic này, nhà em lại mạo muội làm Từ Hải 1 tí ti vậy ( Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha mờ)
    Gạch 1: Em chả thấy cái gì là quá nghiêm trọng ở đây cả. Cuộc sống mà không có tiếng cười là sự chết yểu và thiếu sinh khí ( Nhờ Zời mình vẫn hồng hào, tươi tắn và khoẻ mạnh). Vì thế mọi vấn đề nghiêm túc đến mấy cũng không cần phải khoác chuông, khánh hay mặc áo sòng để nói rằng mình chuẩn mực, điều độ.
    Gạch 2: Em thích người hài hước ( và em nghĩ 99,99% con gái đều thík thế) nên anh không nên nói rằng " các bác mày râu trong đây" có cách tán dở hơi và chíp hôi. Quả từ dùng có hơi đắt thật ( kinh nghiệm đi chợ bao năm của mình mà vẫn không mua nổi). Qua mấy dòng suy nghĩ và qua cách nhìn hài hước , bản tính con người ít nhiều được bộc lộ. Nam tính không có nghĩa là không được quyền Hài tính và Thông minh tính. Và chả phải người nào cả ngày không cười được lấy 1 tiếng( như Thánh Gióng í) lại được gọi là chín chắn cả.
    Gạch 3: Những điều bác nói về bài của bác Crazy thật ...nghiêm túc quá ( những lúc bí từ em toàn phải lôi đại ý ra để minh hoạ cho tiểu ý). Không ai coi trường hợp này là tán tỉnh cả ( khổ thế cơ chứ) nên mọi người đều cảm thấy văn bác Crazy viết rất hay trong khi bác lại nghĩ ngược lại. Người ta đâu chỉ lên mạng là chăm chăm kiếm Zợ đâu. Chủ yếu là sự thư giãn đầu óc và có được những người bạn vui vẻ cơ mừ ( chả bít em nghĩ thế có phải không). Còn chơi với nhau, hợp tính nhau rồi đến với nhau đó mới là Cơ duyên.
    Hic! Em bon chen tí. Cả nhà đừng cười em nhá.Mệt quá. Phù... WC hết roài đấy. Em nothing có "cây " để chốt hạ chưa.
    Chúc em và cả nhà mình vui vẻ. Luck cho All!
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Vầng ! Xin cảm ơn dững nhời góp ý và cũng đã bỏ qua rồi vì không nên làm lạc đề topic của em nothing_left bằng những cuộc tranh luận về lý luận , thực tiễn và phương pháp thực hành của viết thư tình nữa nhé.
  10. xinh_va_duyen

    xinh_va_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tài, sắc thật đấy. Lại được cái cá tính nữa chứ. Ai lại mâu thuẫn và logic thế ạ. ( cái chỗ vàng vàng em tô). Thôi thì mình cùng xuôi tay cho duyên phận đẩy đưa thoai.
    Pi ét: Em chả hóng gì chuyện Trái tim với WC. Nên nếu gì thì mọi người cứ gì cho em nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này