1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có bạn trai...(nghiêm túc nhá)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nothing_left, 12/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Openedmind

    Openedmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu đoán ko nhầm thì em nothing_left sẽ câu cho thread này càng lâu càng tốt cho đến khi có ng iu (đâu đó có trời mà biết) hoặc là khi chỉ còn 1 anh nào đó trong này kiên trì chờ đợi
    P/S: ấn tượng nhất mấy bài của xinh_va_duyen, xinh thì chưa chắc nhưng hình như có duyên đấy! Recomment các bro.
  2. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hơi...xúc xiểm nhau đấy "đồng chí anh" nhá. Em chả câu kéo gì cả đâu.Cái gì đến sẽ đến thôi. Với lại, thread này cũng là chỗ để nhiều người dừng chân và relax đấy chứ?Nhỉ!
  3. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 anh bạn sinh năm 76, dân IT chưa yêu đương gì cả. Em làm mối cho, chị thấy thế nào?
  4. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ném thẳng vào mặt rồi chở thẳng vào bệnh viện luôn bác nhẩy? Hê hê...Em bảo rồi, tất cả các món cần đến sự khéo léo của đôi tay (tất nhiên trừ món Mát-xa ra) là em kém một cách tệ hại. Thế nên cầm bóng ném thẳng vào mặt nó không trúng mặt mà lại trúng...(!) thì rất nguy hiểm.
    Hôm nọ, Vp bác đi off, có 1 anh rủ em đi cùng nhưng hôm đó em bận nên không tham gia được, hẹn bác 1 dịp gần nhất. Em sẽ đi off cùng 1 ai đó....
  5. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Công nhận. Cứ sáng đi làm tối về nhà, tắm rửa, cơm nước, dán mắt vào tivi 1 tí là buồn ngủ thì rất ngại...yêu. Thỉnh thoảng refresh bản thân một chút bằng cách chui ra khỏi vỏ ốc của mình, đi ngắm nhìn thiên hạ. Hôm nọ, đi về làm, phóng như bay vì trời mưa nhưng mình vẫn kịp nhìn thấy 1 đôi...đang hun nhau ở Hồ Tây. Không biết là lãng mạn hay lãng...mạng nhỉ? Chỉ biết rằng mình bị ốm đã đỡ, dính tí nước mưa vào ốm dặt dẹo đến giờ chưa khỏi! Thế mà họ lại đi dầm mưa.Hic!
    Được nothing_left sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 20/07/2006
  6. gvcvn

    gvcvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em có bít nụ hôn có thể chữa được bách bệnh không? Có thể em đi một mình mới dính một tẹo là ốm! Chứ người ta vừa đứng vừa hun cả ngày dưới mưa cũng chả sao đâu! Lãng mạng phết!
  7. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi... Thanks nothing_left rất nhiều. Em cứ giới thiệu đi để chị làm quen xem thế nào. Có duyên mà thành thì tốt quá xá. Mà công mối lái của em cũng được ghi danh đấy...
  8. Thang_MADI

    Thang_MADI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To spring_coi:
    Nhất thiết cứ phải sinh năm 76 mới lọt vào tầm ngắm của em ah, hay là phải qua vòng đấu bảng thì mới đến vòng loại trực tiếp. Sân đấu đã có chưa vậy? Điều kiện để tham gia vòng đấu bảng là thế nào đây, em đưa lên cụ thể cho mọi người biết rõ hơn đi. Anh sinh năm 74 thì đang đứng ở vòng ngoài thứ mấy?
  9. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
  10. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy nhạt. Đóng cái Topic này lại đê thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này