1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có bạn trai...(nghiêm túc nhá)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nothing_left, 12/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tin mấy quả trong này thì cháo cũng ko coá mà húp.
    Ngon lành thì đã bị úp sọt hết roài em àh.
    P/s: mấy ông tha cho em nó đê.
    PÓ CHIẾU.COM [​IMG]
  2. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mụ này cứ quẩn quanh rồi phá đám người khác thôi.
    Ờ thì ngon lành không có thật, nhưng no bụng thì cơm bình dân cũng được mà.
    Với lại em gái nó cũng không đến nỗi kén cá chọn canh như ai đó đâu, nothing_left nhỉ
  3. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất hào hứng, đừng làm em ...tụt mất cảm hứng nha!
  4. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ấy chết, đừng bao giờ gọi phụ nữ là..mụ anh ạ. Người ta sẽ liên tưởng ngay đến mụ phù thủy gớm giếc với cả mụ dì ghẻ độc ác là....phải tội đấy...
    Tuy chị í có hơi ..ngoa ngoắt một tí nhưng em sống theo chủ nghĩa Makeno nên không lung lay tinh thần đâu
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em thích sn 79 vậy mà 2 bác chưa cập nhật thông tin ...chán thế
  6. xinh_va_duyen

    xinh_va_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Oài! Sung rụng tơi bời thế này thì em Nothing ăn 1 mình sao hết nổi. Anh nào mà lủi thủi bị loại từ vòng gửi xe ( đạp or máy, riêng ô tô thì càng tốt) thì đăng ký ngay với nhà em nhá. Gì thì gì chứ khả năng chính chuyên của em cao cực, em tuyển đúng người, đúng việc không đi đâu mà sai được. Khác với em Nothing, cái Profile của em cực kỳ rõ ràng
    1. Năm sinh : 198X ( 0<X <2)
    2. Hình thức: Mình thấy mình bình thường nhưng nhiều người khen xinh quá. Suy ra đành tin
    3. Điểm ( rất) mạnh: Thông minh và hài hước. Có thể giữ chân chồng bằng lạt mềm buộc chặt.
    4. Điểm mạnh vừa: Nghề nghiệp ổn định ( có tiếng + miếng), hay tự ái và tự trọng cao nên có thể dỗi tiền lương chồng đưa ( nếu chồng không mái thoải lắm). Nấu ăn tạm được.
    5. Điểm yếu: Tính khí hơi thất thường do bản chất nhạy cảm. Ah quên ....mà thôi
    Tạm thế đã nhể. Có gì bổ sung tiếp
  7. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chị nhá, bắt được quả tang nhá, "cháy nhà ra mặt chuột" nhá...Hôm trước em thấy lạ khi chị "kêu than" rằng xinh và duyên nhưng có ...nỗi khổ. Hic! Hoá ra chị chưa có bạn trai à? Hai chị em mình hợp tác với nhau để "làm ăn nhớn" đê. Chị thấy ổn không?
    Em thì em tự nhận rằng mình thông minh, của đáng tội, em cũng thấy mình cả tin. Trong khi đó, người đời bảo rằng "những đứa cả tin thì chẳng thể nào thông minh". Đau-xờ-cau!
  8. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái đứa này nói ko nghe, đe ko được. Chớ trách là chị ko cảnh cáo trước.
    Khi nào đi gặp mấy anh " cao, to, đẹp trai" đấy thì nhớ mang theo mấy cái gối ko kẻo lại ngã ngửa ra sau trấn thương sọ não, mất công mọi người đường sữa, cam quýt mệt lém!
    GOOD LUCK CÁI NHỂ.........
  9. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải chứ chị có kinh nghiệm gì đau thương kể em nghe coi.....
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Khéo vẽ, gặp mấy anh ý càn gì mang theo gối, có ngã một cái là thấy đầu mình chạm vào gối, người mình chạm vào đệm rồi................. các anh ý chu đáo lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này