1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có bạn trai...(nghiêm túc nhá)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nothing_left, 12/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy em Nothing_left đong giỏi đưa giỏi chứ chưa thấy động thái nào tích cực cả.
    Ui xời...không nhanh là cái topic này có máu chảy đấy....nhẹ nhàng thì ko sao chứ mạnh mẽ thì cẩn thận ko máu nó toé sang fòng anh thì anh lại bắt đền cho thì khổ
  2. Timekiller77

    Timekiller77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: sai 100%---> chít vì quá hiểu biết
    Vàng vàng 2: sai lỗi chính tả 1 cách cơ bản " dân gian" chứ ko phải là "dân dan"
    Vàng vàng 3: "ở trong chăn mới biết chăn có rận"--->chít vì không hiểu biết
    - Sai vi tieng viet khong trong sang. Lam dung tu ngu bua bai/-------> Chit???
    - Ạnh cung o trong chan nhieu nen bi ran can nhieu nen khoan nay cung rat ro.
    - Lang xe hoi qua da, khong ai qua hieu biet ca. Khiem ton ti di em! nhu the khong can phai vo dien dan ma van kiem duoc nguoi iu!!
  3. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến!
    Hình như anh có vẻ cay cú những gì em nói thì phải......Anh đừng như thế anh, nhé...nhé...
    Được nothing_left sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 22/06/2006
  4. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bác ui,
    Bác yên tâm đi. Em đã "ngo ngoe, động đậy" rồi đấy chứ, bằng chứng á? Bác đi hỏi từng người một mà xem..Hì hì...
    Có anh còn đề xuất với em là off một bữa với tất cả các "ứng viên" nhưng mà em thấy không khả thi và....dzô dzuyên tàn tệ. Sống ở đời phải biết mình là chứ (nhỉ anh timekiller nhỉ). Em đâu có phải là Mỵ Nương mà làm thế...
    Cái văn phòng xe duyên của bác em thấy đông đúc, náo nhiệt ra phết, có đôi nào "thành thân" từ văn phòng chưa hả bác? Cho em biết với để em có động lực tìm "người í "từ cái thread của em.
  5. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh ở Hoàng Quốc Việt đúng không anh nhỉ? Gần nhà em đấy. Nếu mà có "gì gì đó" thì hẹn hò ở công viên Nghĩa Đô nhá?
    Mà anh ơi, anh mua súng ở đâu đấy? (Nói bé thôi không công an bắt nhá)
  6. Timekiller77

    Timekiller77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Anh thân mến!
    Hình như anh có vẻ cay cú những gì em nói thì phải......Anh đừng như thế anh, nhé...nhé...
    O hay! anh dau co cay cu ha em! chi gop Y cho em de lam sao nhanh len con kiem duoc nguoi yeu, dung lam kho nhieu nguoi qua. Luc nao em dung ra off cho moi nguoi di. Nhu the thi tot hon. anh nhan phan trong xe cho cung duoc, thang nao khong thich em thi ra trong xe anh vao cung duoc. Cuoc doi giup do nhau la chinh.
    Ma nghe em O Hoang Quoc Viet thi gan cho anh lam rui` day! Nhat cu ly nhi toc do roi day! Co ve kha thi. Met cung phai co thoi.
    Đề nghị bạn viết bằng tiếng Việt có dấu - canhcaykho
    u?c canhcaykho s?a vo 15:47 ngy 23/06/2006
  7. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói ở cái công viên Nghĩa "Đô" ấy có nhiều điều thú vị lắm
  8. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ui roài....nhiều rồi ấy chứ nhưng buồn cái là họ được cái là rủ nhau trốn fee
    Thế đấy....mà anh có đòi hỏi gì nhiều đâu cơ chứ....tuỳ tâm là chính thế mà
  9. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ôi, đã có một người tình nguyện bị "tra tấn" bởi giọng hát của mình! Anh không được nuốt lời nhá!
    Nói nhỏ: Mỗi lần em hát là 3 anh con trai cùng phòng làm việc mới em đều gào lên "em ra ngoài hát cho bọn anh nhờ". Hic!
    [/quote]
    hê hê.. phải nghe tận tai giọng của e thì mới biết là có phải gào lên như mấy anh kia không chứ...
    (mà a thu âm cho khá nhiều kiểu giọng rùi, biết đâu giọng e lại la giọng lạ hơn tất cả những giọng a từng biết nhỉ? thế thì quí hoá lắm đấy)
  10. nothing_left

    nothing_left Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngày em sinh ra, ở nơi con phố không tên trên trần gian....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này