1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có một đứa con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi changconaica, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changconaica

    changconaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em muốn có một đứa con!

    Điều đó có gì sai không nhỉ?Liệu em có ác quá với con em không khi nó lớn lên mà không có bố?
    Nhưng em thấy sợ đàn ông quá! Thực sự em thèm có đứa con hơn bao giờ hết ..............................................
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là liệu có đủ tiền để nuôi nó hay ko?
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có cần sự giúp đỡ của anh ko? Anh nghĩ nó chả có gì ác cả. HIện tại, với XH hiện đại bây giờ, việc đól à bthg
  4. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chuyện muốn xin con không khó vì y học bây giờ rất phát triển.Nhưng có lẽ đó là một thiệt thòi lớn về tương lai con bạn.Rõ ràng là thời gian gần đây thì việc có con ko cần cha cũng khá nhiều nhưng thực sự đó là một thiệt thòi khá lớn cho cả bạn và gia đình bạn.
  5. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Muốn có con thì đơn giản, liệu bạn có khả năng sinh con hay kô thôi
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là ý nghĩ nhất thời thì ko nên em ạ. Một đứa trẻ lớn lên cần rất nhiều thứ để thành người. Quan trọng là em có đủ Kinh Tế và Bản lĩnh một Người Mẹ để nuôi dạy con em thành người không ?
    Ở nước ngoài nhiều phụ nữ thành đạt có suy nghĩ như em, còn em hãy suy nghĩ thật kỹ truóc khi quyết định nhé!
  7. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Việc này chả đơn giản nhỉ! Có 1 đứa con là 1 vấn đề lớn. Chưa nói đến những vấn đề khác. Quyết định gì cũng fải suy nghĩ cẩn thận và chắc chắn bạn ah.
    PS: 1 đứa trẻ sẽ hạnh phúc và đỡ mặc cảm hơn nếu có đủ cả tình yêu của cha và mẹ. Đấy chỉ là những snghĩ của mình thôi. Bạn nên tìm lời khuyên của những người thân. Chúc bạn may mắn.
  8. changconaica

    changconaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn nhưng không phải là nhất thời đâu ạ, em đã 25 tuổi rồi, cũng đã từng mong muốn có một gia đình , một người chồng, một tổ ấm............. Nhưng giờ em thấy sợ đàn ông! (xin lỗi các anh)
    Em làm được, kinh tế và bản lĩnh.....................! Em chỉ sợ con em khổ thôi
  9. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên lấy chồng. Gia đình là 1 ý tưởng bền vững, người đàn ông sẽ là người bạn đời chia sẻ đủ thứ với bạn trong cuộc sống!
  10. changconaica

    changconaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em không biết...................

Chia sẻ trang này