1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có một đứa con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi changconaica, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Có rồi đấy chứ, Bệnh viện Phụ sản TW có ngân hàng tinh trùng rồi. Hầu hết tinh trùng được chọn đều là của những người khỏe mạnh, có học thức (được học hành đàng hoàng), hok có bệnh di truyền nặng hoặc gia đình có ng` bệnh di truyền nặng (ung thư, ...). Muốn có thì phải viết cam kết gì gì đó và hình như mất cả tiền lệ phí nữa. Nói chung XH bây giờ cũng thoáng hơn trước, cách nghĩ của mọi người cũng hok nặng nề như trước.
    Ngân hàng kiểu này có ở HN được mấy năm rồi (hình như hơn 6 năm rồi). Trong TP HCM thì có sớm hơn, Bệnh viện Từ Dũ làm từ lâu lắm rồi, khoảng tầm 14 năm gì đó, tớ không nhớ rõ.
  2. tinh_Ia_may_bay

    tinh_Ia_may_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bạn nên chọn cầu thủ bỏng rổ hay bóng chuyền để xin con. ! Sau này nó là con gái thì chân dài tới nách luôn, ko thì con trai cũng cao ráo sạch sẽ ! Nếu ko được nữa thì mình có thể giúp bạn ! Chúc thành công !
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn nên suy nghĩ kỹ nhé. Ở đây tôi thấy có nhiều lời khuyên bổ ích đấy.
    Nhắn các bác đã cho lời khuyên: Em thấy chủ topic chỉ nói là sợ đàn ông mà muốn có con chứ có thấy nói gì đến vấn đề khác (tuyệt vong, thất vọng, ...) đâu. Có thể bạn ấy sợ đàn ông và muốn trả thù thì sao, vì nó đã trở thành sự căm thù?
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nhận
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Sợ đàn ông thì phải trả thù chúng nó chứ
    Tớ tin số ng bạn từng sợ cũng chỉ trên đầu ngón tay thôi, làm cho nó thấy nó xứng đáng nhận những gì nó đã gây ra, đừng tiếp tục mang cho mình gánh nặng với nỗi uất hận suốt đời nữa, rồi mai này nhỡ bạn sinh con gái, nó không có bố, bạn vất vả nuôi nó và chăm chăm giữ cái ********** cho nó, để làm gì khi mà nó là kết quả của lòng sân hận trong bạn, của sự bế tắc và nỗi lo cả đời, liệu lúc nó lấy chồng bạn có bị sống lại cảm giác ngày xưa của mình không?
    Nếu sợ thì phải chiến thắng nỗi sợ, làm điều gì mình thấy thanh thản nhất, kể cả giết lũ đàn ông khốn nạn từng làm bạn sợ như giết lũ chuột hôi hám đấy ( tất nhiên mình giết người ko dao), Chúc bạn tìm được lối thoát cho mình
  6. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    bác cần để em giúp nhá
  7. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Èo, nghe cái giọng toàn mùi thù hằn sắc tộc, thù hằn tôn giáo Có nhất thiết phải làm thế hok
    Nghe đây này: Tha thứ luôn là sự trả thù ngọt ngào nhất
    Câu này là 1 câu ngạn ngữ, tớ không nhớ chính xác là của ai, nhưng cần nhớ rằng một cuộc sống tốt đẹp và 1 tương lai tương sáng đang chờ ta ở phía trước chính là sự trả thù ngọt ngào nhất. Càng cay cú, càng chất chứa thù hằn thì càng làm cho ta thấp kém trước những kẻ đã gây ra nỗi đau trong lòng bạn mà thôi.
    @changconaica: Nếu bạn thấy hok thích lấy chồng, muốn tự nuôi con 1 mình, bạn chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt để vượt qua dư luận, thế thôi. Còn nếu bạn muốn có con chỉ vì bạn thù hằn đàn ông thì tớ khuyên thật, bạn không nên làm thế đâu. Làm thế chỉ tổn hại đến chính bạn và đứa con bạn. Bạn sẽ luôn phải sống trong sự dằn vặt, thù hằn, bực bội và 1 tâm lý chán chường mà thôi. Còn nếu bạn vẫn muốn làm theo cách thứ 2 thì tùy bạn, OK thôi, quyền tự quyết của mỗi người, không có ai được phép can thiệp. Nhỉ
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Như thế là tàn nhẫn với con của bạn đấy. Bạn đừng tước đi quyền có bố của nó. Thiếu gì người tốt mà phải nghĩ tiêu cực như thế. Lạc quan lên đi.
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại bạn chủ toppic này còn quá trẻ và tôi nghĩ chỉ là do thời khắc bồng bột của bạn mà thôi.Thời gian và đường đời sẽ cho bạn thêm kinh nghiệm sống.Thế mà!
  10. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Hận đời đi trả thù chăng?

Chia sẻ trang này