1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có một đứa con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi changconaica, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại bài của bạn chủ ở bên TVTY, có lẽ mình hiểu bạn đang muốn gì. Chỉ có điều mình muốn nói với bạn thế này: Cuộc sống không có gì là hoàn thiện, bạn đừng vội thấy gia đình người ta thế này, thế khác thì đó là hạnh phúc đâu. Ai cũng đều có số phận cả, gia đình nào cũng đều có vấn đề riêng, việc quan trọng là bạn có chấp nhận mất đi thứ này để được thứ khác không. Chứ còn bạn mong muốn 10 phần vẹn mười thì tớ e rằng khó lắm.
    Có lẽ bạn nên bớt chút thời gian đi nghe giảng đạo tại một ngôi chùa nào đó, hoặc bớt chút thời gian đi lễ chùa, hy vọng bạn sẽ tìm lại được định hướng cho riêng mình và an tâm bước theo con đường mà bạn đã chọn.
    GOOD LUCK!
  2. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Muốn....có rất nhiều ước muốn.....Nhưng sống ở trên đời, đâu phải chỉ sống cho riêng ta...???
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi mà suy nghĩ như trẻ con nhỉ.
    Mấu chốt là cái đứa trẻ kia, cậu muốn có dưới hình thức nào?
    1: Con nuôi. Trường hợp này được vì sau này nó lớn lên, biết suy nghĩ thì nó cũng không buồn, và nó càng yêu bạn thêm.
    2: Con bạn đẻ ra. Sau này nó trưởng thành, nó sẽ tủi thân. Nó sẽ coi thường mẹ nó vì mẹ nó quá ích kỷ. Chỉ nghĩ đến bản thân, sự ra đời của nó chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu tình cảm của mẹ nó. Rõ ràng mẹ nó xác định trước sự thiệt thòi của một số phận nhưng vẫn cố tình tạo nên.
    ( Cậu này nói sợ đàn ông làm tớ nghĩ đến cách đây vài năm, cô bé Hồ Ngọc Hà tuyên bố với báo chí : Tôi coi thường đàn ông ).
    25 tuổi còn trẻ lắm bạn ạ
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi mà suy nghĩ như trẻ con ý nhỉ. Tội gì phải trói đời khổ thế bạn. Gì thì gì có chồng đã hãy có con chứ.
    Theo suy nghĩ rụt rè của tớ hay là bạn đi học thêm cái gì đó đi, ngoại ngữ chẳng hạn hay là học cao lên, học hết đại học thi học tiếp thạc sĩ, nếu học hết thạc sĩ thì học tiếp tiến sĩ, nếu mới tốt nghiệp PT thì kiếm cái bằng tại chức...v..vv..
    Cuộc đời đâu có để bi quan đến thế. Sợ đàn ông thì chờ thêm vài ba năm nữa xem có bớt sợ không.
    Bạn tự nhận bản lĩnh mà còn phải nói sợ đàn ông, hì, thì...chưa có bản lĩnh đâu.
  5. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Liệu lý do bạn chưa có con có thể suy diễn từ topic này không nhỉ. Chuối cả nải
  6. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nuôi một con vật nào đó trước cái đã, bao giờ nuôi được 1-2 năm mà nó vẫn sống tốt, sống khoẻ thì tính tiếp
    Thú thiệt là em nuôi 3 con chó không con nào sống nổi quá 3 tháng, nên mặc dù cũng rất thích có 1 đứa con, nhưng mà vẫn chưa dám
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm cho thằng đàn ông đó nhận thấy rằng rời xa bạn là sai lầm lớn nhất trong đời của anh ta
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lập topic tuyển GIỐNG TỐT đi
  9. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã có thoi gian buồn, thất vọng mình từng có ý định làm một single mom như bạn. Mình cũng nghĩ đơn giản mình có đủ khả năng và bản lĩnh để nuôi dạy một đứa con nên người. Nhưng rồi mình vào một box của cha mẹ đơn thân, đọc những lời tâm sự, nghe những chia sẻ về những khó khăn về vật chất, tinh thần, về cách nuôi dạy con cái của họ, mình thấy khó khăn hơn mình nghĩ rất nhiều. Hơn nữa lại nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ đến một đứa con thiếu bố sau này thì mình không còn ý định ấy nữa. Mong rằng bạn sẽ nhanh chóng cân bằng và suy nghĩ một cách chín chắn, kỹ càng về ý định này nhé!
    P/S: Mình đã gửi cho bạn link của box cha mẹ đơn thân rồi đấy. Bạn tham khảo nhé!
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    25 tuổi mà còn trẻ
    Nhưng mà bác có mắc bệnh gì ko mà sao lại ghét đàn ông nhưng nhỡ chúng tớ (tớ và mọi người) tìm được cách giúp bạn có con dưng mờ nó là con trai thì sao?

Chia sẻ trang này