1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có một đứa con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi changconaica, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp. Sao lại bất mãn với đàn ông thế! Hãy tin vào tương lai tươi sáng bạn ạ, sẽ có người đàn ông tốt đến với bạn.
  2. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thương chị quá
    Đàn ông dù có đáng ghét đáng sợ nhưng đều đáng được làm bố
    Vui lên chị nhé !!! Những ý nghĩ này chỉ xảy ra bồng bột khi đang khủng hoảng. Khi chị lấy lại cân bằng thì mọi thứ sẽ tốt đẹp !
  3. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    này này, hay là làm như mình nè, mới nhận con nuôi, chỉ tiếc Thỏ con của mình mới 8 tháng nên chưa thể gọi ba, gọi bố được thôi, nhưng hay lắm. Tiện thể khoe luôn đứa con nuôi mình mới nhận. Nói gì thì nói tự nhiên thấy mình có trách nhiệm kinh khủng, tự nhiên thấy mình lớn lên bao nhiên mà trong khi mình chưa có vợ, người yêu cũng không.
    Ảnh Thỏ con của mình đây này. Mọi người thấy thế nào?
    [​IMG]
    Hà Nội mùa thu và tôi mới nhận con nuôi ===>>>>>http://360.yahoo.com/bcl_1984
    Được moinguoichao sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 01/10/2007
  4. truchang

    truchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3.950
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bị chị em ghét ghê nhỉ , hình như vợ mình cũng đang ghét mình --> Hu Hu
  5. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Khi đã xác định tư tưởng rõ ràng rồi thì điều đó là hoàn toàn bình thường. Con bạn sau này nó sẽ hiểu và thông cảm cho bạn thôi (tất nhiên bạn phải có lý do). Bạn đọc báo về câu chuyện một cán bộ phụ nữ người hòa bình (không nhớ rõ có phải hòa bình không) xin phép sinh con ngoài giá thú.
    Chúc bạn thành công!
  6. changconaica

    changconaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều! Giữa Hà Nội này em chỉ có một mình.............. cuộc sống của em là ngày đi làm, tối đi làm, đêm về làm tiếp....... Yêu người thứ nhất bị phản bội, yêu người thứ hai bị đánh đến thành sẹo trên người, yêu người thứ ba thì còn quá trẻ không vượt qua được khó khăn nên em cũng bị bỏ rơi......
    em không biết nữa, mỗi ngày nhận được cả chục cuộc điện thoại, cuộc dọa nạt, cuộc xin lỗi, cuộc mè nheo trách móc........ tại sao vẫn yêu em mà lại bỏ rơi em?
    Em sống như thế gần nửa năm nay rồi, và thật khó thở............. người luôn căng lên........
    Em còn trẻ nhưng như một bà già, bạn của em là cô đơn và nước mắt........!
    em buồn quá! Có đứa con em sẽ vui hơn nhưng con em sẽ khổ, mà hình như em không thể làm mẹ được các anh chị ơi........................!
  7. changconaica

    changconaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em muốn con của chính mình anh à
  8. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị rất hiểu và xin được chia sẻ với em, nhưng trong hoàn cảnh của em thì đứa con không phải là cứu cánh cho em đâu. Trước hết em phải tự mình tìm cách thoát ra khỏi những bế tắc về tình cảm đã. Khi nào đã ổn định tư tưởng, cuộc sống cân bằng, nếu em muốn làm mẹ đơn thân cũng chưa muộn em ạ. Bây giờ em mà có con là con em sẽ khổ thôi, nuôi con một mình không phải chuyện đơn giản, mới 25 tuổi em còn trẻ lắm. Đừng vội vàng quyết định gì em nhé, cuộc sống của em còn dài, và 3 người đàn ông đó không phải đại diện cho tất cả đàn ông, chị tin vẫn còn nhiều người tốt, vấn đề là em phải tìm ra họ thôi
    Được crystalchanel sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 02/10/2007
  9. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, thôi xin nàng .Mới 25t thôi mà, tội gì phải sợ đàn ông .3 cuộc tình đã qua hãy coi như chưa từng xảy ra đi,hãy quên và tiếp tục tìm cho mình tình yêu khác .Sẽ có người hợp với bạn thôi mà .Ko lâu đâu,tin tớ đi .
    Còn có đứa con ah????Chuyện ko hề đơn giản để nói có là có ,ko là ko nhé .Nó ko như mất thằng cha kia bảo bỏ là bỏ .Hãy suy nghĩ thật kỹ.LIệu bạn đủ bản lĩnh ,tự tin để bước qua dư luận,qua rào cản của gia đình bạn ko????? Nếu có thì có đảm bảo cho đứa trẻ 1tương lai tốt đẹpko???Và sau này khi nó lớn 1 chút sẽ hỏi bạn MẸ ƠI,BỐ Con đâu???? TRả lời ra sao?????Đừng để con trẻ thiệt thòi vì những mong muốn nhất thời.
    Và nuôi con nhỏ very vất vả,tốn kém đấy.Nhà tớ cả vợ cả chồng,cả OB nội ,ngoại... mà xoay như chong chóng đây này .Suốt ngày ốm đau,quấy khóc ,cứ khoẻ mạnh ăn uống tử tế vài hôm lại răng với lợi, xì trét kinh khủng <=== điều đơn giản nhất khi nuôi bé đấy .
    Suy nghĩ kỹ bạn ạ.
  10. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    chẳng có gì mà không được với ác cả, bạn cũng có quyền làm mẹ, không có bố cũng chẳng sao còn hơn có những ông chồng ông bố củ chuối, có con rồi thì con là tất cả , làm mẹ thì chẳng bao giờ có lỗi gì cả,
    mạnh dạn lên

Chia sẻ trang này