1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có một đứa con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi changconaica, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cafe với anh đi, anh chuyên gia buôn than đây, nhưng chỉ có mua thôi, không có bán. Anh gặp mấy cô hoàn cành như em rồi, thậm chí hơn nữa cơ, nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi gặp anh, thời gian sau thay đổi tính thình, vui vẻ hẳn lên và lại có cuộc sống riêng tư hạnh phúc....Và thế là họ lại bay mất, bỏ anh một mình... Nhưng chả so, làm người khác hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi...
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ này cũng không ít trong giới trẻ ngày nay . Rất thông cảm với chị đang bị dằn vặt tâm lý nặng nề . Theo em thấy thì chị nên mở lòng , vui chơi , giải trí , giao lưu với mọi người sẽ thấy thoải mái hơn . Đừng nghĩ ngợi gì nhiều tới những người yêu trong quá khứ . Nếu có ai yêu thương mình thì chị hãy đón nhận chị nhé . Cuộc sống không bế tắc nếu mình lạc quan chị ạ . Mà chị mới có 25 tuổi thôi , còn quá trẻ mà .
    Một đứa trẻ sinh ra mà không có đầy đủ cha , mẹ thì rất khổ , thiếu thốn đủ thứ , nhất là tình cảm .
    Chị bi quan như vậy không những khổ bản thân mình mà còn khổ đứa con ( nếu có sau này ) của chị .
    Chúc chị vui và chóng bình tâm
  3. paris_va_em

    paris_va_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn ghê sợ đàn ông, mặt khác bạn lại muốn có đứa con bé bỏng bên cạnh. Quá hay. Cần gì phải có đàn ông bên cạnh trong khi bạn không muốn.
    Tôi ủng hộ nếu bạn đã suy nghĩ cân nhắc thật kỹ
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Đã định ko trả lời, nhưng thôi dù sao thì cũng đã vào nên chỉ dám đưa ra một số ý kiến nhỏ dành cho bạn chủ topic nếu bạn đã thật sự muốn có con.
    - Bạn phải chuẩn bị về tâm lí cho mọi người trong gia đình, và bạn bè thân thiết. Trao đổi với mọi người về ý định của bạn, có thể lúc đầu mọi người sẽ phản đối nhưng bạn hãy thuyết phục mọi người về quyết định của mình. Khi ko có người chồng, người đàn ông bên cạnh thì gia đình là nơi vững chắc nhất mà bạn có thể dựa vào lúc khó khăn như vậy.
    - Bạn cần phải chuẩn bị tâm lí thoải mái cho mình, cũng như điều kiện vật chất để đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu của mình khi mang thai, khi đã sinh bé cũng như việc nuôi dạy bé sau này. Tránh việc mang tâm lí nặng nề khi mang thai vì điều đó ảnh hưởng rất lớn đến bé.
    - Nếu có điều kiện thì mình nghĩ bạn nên đi thụ tinh nhân tạo để tránh những tổn thương ko đáng có về sau cho bạn, bé và cả cha của bé.
    Trên đây là những suy nghĩ của mình, vì mình cũng có ý định giống như bạn và những điều trên là những điều mình đã cân nhắc kĩ.Hi vọng sẽ giúp được bạn.
    Chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện!
  5. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Sinh con là một đặc quyền của phụ nữ. Có con là niềm hạnh phúc ko có j` sánh được ( vì tớ đã được hưởng niềm hp này rùi ). Vì thế sinh con hay ko đó là quyền của bạn. Chỉ có điều khi con bạn sinh ra bạn sẽ muốn làm những điều tốt nhất cho bé. Và tớ cũng chắc chắn một điều là ko có j` tốt cho bé bằng việc kiếm cho cháu một người bố đàng hoàng
    G luck
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em cũng có lúc có suy nghĩ như chị
    chán ghét tình yêu , nhưng muốn có 1 đứa con của riêng mình
    khác ở chỗ em mới 18 tuổi và em coi nó như suy nghĩ bột phát
    ng phụ nữ sinh con tốt nhất là trong khoảng 25-30 tuổi, chị vẫn còn thời jan để suy nghĩ vì mọi chuyện ko đơn jản dễ dàng như trên phim
    chị nên xin con của 1 ng chị có tình cảm , chị sẽ yêu thương đứa bé hơn , cũng nên cho đứa con 1 ngoại hình tương đối để nó ko phải xấu hổ
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 03/10/2007
  7. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy việc nuôi con 1 mình rất vất vả nhưng theo mình nếu bạn đã suy nghĩ chín chắn và cảm thấy bạn đã chuẩn bị tốt cho việc sinh 1 đứa con thì mình ủng hộ. Nhưng mình cảm thấy rằng bạn đang tuyệt vọng với hoàn cảnh hiện tại chứ thực sự bạn chưa chuẩn bị tinh thần và đối mặt với những khó khăn trong tương lai. Bạn hãy suy nghĩ thật chín chắn rồi hãy quyết định. Thực ra xã hội bây giờ rất phát triển, mình thì ko ở trong hòan cảnh như bạn nhưng mình luôn thấy rằng những người phụ nữ nuôi con 1 mình là những ngừoi phụ nữ rất can đảm. Mình rất ngưỡng mộ họ và nếu bạn đã suy nghĩ nghiêm túc thì mình ủng hộ bạn. Đối với mình, mình nhìn nhận những đứa trẻ ko đủ cha mẹ cũng bình thường như những đứa trẻ khác thôi, không có vấn đề gì là khác biệt cả. Bạn hãy suy nghĩ và quyết định nhé.
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Thử thế này nhé. Giả sử bạn tìm được người mà bạn ưng, và bạn (nghĩ rằng) bạn có thể vượt qua rào cản tâm lý, kinh tế, gia đình..., chưa nói đến chuyện con bạn sau này sẽ hỏi bạn những câu hỏi mà bạn sẽ rất khó trả lời như bố nó là ai, tại sao không có bố....,; bạn có thể hỏi xin anh ta một đứa con không? Nếu bị hỏi, có lẽ anh ta sẽ trả lời: Khó đấy. Vì sao? Vì anh ta không muốn là nguời bán t.tr. Đứa con qúy lắm, đâu có phải cái áo cái quần mà có thể cho đi lung tung được. Đứa con đó cũng là của anh ta. Sau này nó lớn lên, bố con không biết mặt nhau, thật là khổ lắm lắm. Ai cũng khổ. Con nó khổ, mẹ nó (là bạn đấy) cũng khổ (sau này bạn gặp được người đàn ông của mình thì sao?), bố nó cũng khổ, vợ của bố nó cũng khổ.
  9. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ý định của bạn không sai đâu nhưng đứa con sinh ra không có bố thì thiệt thòi vô cùng, sẽ rất khó phát triển tâm lý bình thường đc.
  10. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này