1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có một đứa con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi changconaica, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì không nên có con mà không có chồng bên cạnh. Bây giờ oán giận đàn ông thì nghĩ vậy và muốn làm vậy. Nhưng trong cuộc sống gia đình thì người đàn ông vẫn là quan trọng, có thể giúp ta san sẻ gánh nặng cuộc sống. Người đàn ông cũng có thể mang lại cho ta những phiền toái. Nhưng bản chất họ luôn hướng về gia đình nên có chồng vẫn tốt hơn cả.
    Có thể bạn lựa chọn phương án có chồng nhưng không có con. Bạn có bao giờ tự đặt mình vào tình huống: Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, bạn dắt con bạn đi công viên, liệu bạn có mủi lòng không khi thấy gia đình người ta có cả bố lẫn mẹ đưa con đi chơi trong niềm hạnh phúc vô biên !!!??? Lúc đó bạn nghĩ sao ???
  2. changconaica

    changconaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không ai mắng mình vì ý nghĩ này sao !
    Mình sợ mình không thể có con được cơ, ý nghĩ đó càng làm cho khao khát có một đứa con mạnh mẽ hơn. Chỉ cần nghĩ mình không thể có con được là đã không muốn sống nữa rồi!
    thiệt thòi nhất là đứa con , chắc chắn là như thế, và mình cũng không sung sướng gì khi dắt con đi dạo mà không có một bóng dáng người đàn ông bên cạnh... sau này liệu có ai yêu thương cũng khó, yêu thương ai cũng chẳng dám thổ lộ.....
    Nhưng mà... làm thế nào để nói ra được đây! thực sự mình vẫn muốn, rất muốn.... có một đứa con
  3. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    HHÊH ừ thì mắng vậy .HÂM
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    sao chị lại sợ ko thể có con
  5. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
  6. quannv_tn

    quannv_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Để chăm sóc một đứa bé rất vất vả đấy bạn a
  7. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    báo cáo em.
    Anh chỉ cho chứ không nhận được và cũng không mang được nên không thể như em.hic. nhưng mà nói thực là từ khi anh nhận Thỏ con anh thấy mình lớn hơn hẳn. Trong khi điều kiện chưa cho phép mình có con và cũng là chưa cần phải có con quá sớm thì anh nghĩ cách tốt nhất là mình nhận con nuôi. Không phải là hiện nay còn nhiều trẻ em cũng đang trong hoàn cảnh bơ vơ vì bố mẹ chúng còn quá trẻ và ngang nhiên bỏ rơi chúng sao? Nếu là anh, anh không bỏ con như thế. Nhưng số phận là vậy, em nhận thử 1 đứa con nuôi trong làng trẻ SOS xem sao? Mà nè. Không nhất thiết em phải đem nó về nuôi mà có thể em vào trong làng trẻ với các bé xem nào? Như thế cũng là một cách mà em cũng có con và cũng là làm một việc tốt góp phần nào cho những bé con không cha mẹ được hạnh phúc.
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn không nên có ý nghĩ như vậy, đứa trẻ không có bố sẽ rất thiệt thòi khi nó bắt đầu hiểu thế nào là gia đình, cả cuộc đời nó sẽ phải cố gắng nhiều hơn so với những người khác.
    Người cho bạn đứa con cũng sẽ dằn vặt bởi giọt máu của mình, không phải bây giờ nhưng sẽ có ngày như vậy.
    Giải pháp tốt nhất cho bạn đó là củng cố Lòng Tin.
    Đừng bi quan khi nghĩ về đàn ông, trong cuộc sống rất nhiều người tốt mà bạn chưa để ý... tình yêu ở khắp mọi nơi, bạn hãy cởi mở trái tim mình nhé.
    Chúc vạn sự như ý.
  9. Exec1603

    Exec1603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, còn quá trẻ để hành động như vậy, như vậy chỉ chứng tỏ bạn không bản lĩnh
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    + đã bao giờ em nhìn lại em chưa ? anh thấy 3 người , em từng yêu hay yêu em toàn là cô hồn ko à ! vậy em là cô gì đây ? ....
    _ người đầu tiên sở khanh ! anh ko nghỉ yêu rồi em mới biết ... đây là bản chất của người yêu em hay do em ?
    _ người thứ 2 có vợ , hoặc có người yêu trước đó mới sảy ra chuyện đánh ghen . em biết , tại sao em lựa chọn , chẳn lẽ em ko biết .
    _ người thứ 3 nhỏ tuổi hơn em , xét về lối suy nghỉ , về sinh lý , về dư luận bọn em có vượt qua được ko hay làm cả 2 đâu khổ . cứ phải cắn vào nhau hay quay mặt ra ngoài cho người ta vã !
    + còn về phần con cái em có ích kỷ quá ko ? khi em chỉ muốn có đứa con để mình vui ... em có nghỉ con em sinh ra , nó vui hay nó buồn ... rỏ ràng là em biết điều đấy !
    trên đời nay chả ai cầm dao , mà chuôi ko cầm cứ nhè cầm lưỡi ! 3 người yêu và 1 đứa con , toàn là em tự cầm đằng lưỡi ko à ! tỉnh lại đi em ! 25 còn trẻ lắm ! 1 , 2 năm sau em sẽ có suy nghĩ khác ! thân !
    Được ac_nhu_con_thu_nhoi_bong sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 06/10/2007

Chia sẻ trang này