1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có một đứa con!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi changconaica, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    quên ! up phát ! maketinh !
  2. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Mới đọc thì tớ cũng định mắng cho cô changconaica này vì trẻ người non dạ. Hạnh phúc đôi khi phải tự do mình nắm lấy không thể đổ tại ai được, hơn nữa chưa tự làm chủ được mình lại muốn có con để làm nguồn an ủi thật là quá nông nổi. Hãy để thời gian trưởng thành vài năm nữa rồi hãy qua trở lại với topic này.
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn còn mấy vấn đề cần giải quyết trước khi tính chuyện con cái. Mấy việc này mà bạn còn chưa làm xong thì đừng tính gì tiếp, phải tội.
    - Yêu thương bản thân mình: Bạn chỉ thấy mình đáng thương hại chứ bạn chẳng quý gì cuộc sống của bạn cả. Để cho 3 người không xứng đáng kia lấy đi hết cả hồn vía. Bạn thất vọng, mất niềm tin, sống không có tự tin và tự tôn của bản thân. Giống như bạn đang quẳng cuộc sống của bạn vất vưởng ở đâu đó, chỉ còn lại cái thân tối ngày đi làm và đêm về ủ rũ. Không giống một người đang tồn tại. Một người chưa tồn tại bình thường thì chưa thể cáng đáng được thêm một sinh linh và một cuộc đời khác. Vì bạn chưa có trách nhiệm với chính mình thì không đảm bảo sẽ biết cách có trách nhiệm với con mình.
    - Yêu thương bố mẹ mình: Cuộc sống của bạn do cha mẹ cho. Hình hài của bạn do bố mẹ tạo. Có lẽ cả việc ăn học của bạn nữa. Mình chẳng thấy bạn nghĩ xem bố mẹ bạn là cha mẹ có cảm giác về người con mình thế nào? Nếu bạn chưa đồng cảm được cảm giác của người cha, người mẹ thì chưa thể sẵn sàng để nuôi con. Bạn sẽ không thể là một người mẹ tốt, yêu thương và có trách nhiệm với con cái.
    - Yêu thương con trẻ (hay con mình): Mình không thấy bạn nói rằng bạn đã bíêt làm gì cho một đứa trẻ. Thậm chí bạn còn không xác định được bạn có khả năng sinh con không (điều này rất dễ dàng khi bạn đến một cơ sở y tế chuyên khoa sản có uy tín). Nếu bạn không thể tính trước được bạn sẽ làm gì cho một đứa bé trong vòng 5 năm kể từ khi nó chào đời thì khoan hãy sinh bé. Nên đi học và tìm hiểu các tài liệu thật kỹ càng. Bạn nghĩ sao nếu sau này đứa trẻ lớn lên nó trách mẹ không cho nó một người mẹ tuyệt vời?? Sẽ rất buồn đấy.
    Mình thấy vấn đề của bạn không phải là đứa con. Nếu thực sự yêu trẻ, bạn có thể tìm một bé để làm con nuôi. Đã có quá nhiều đứa trẻ thiệt thòi vì cha mẹ chúng. Bạn có thể làm một người mẹ tốt để bù đắp cho chúng thay vì lại sinh thêm một bé mà sau nay nó buồn rầu, đau khổ đi tìm người cha. Bạn sinh thêm một nghiệp cho bé thì ai sẽ trả nghiệp ấy? Cả cuộc đời bạn cũng không thể trả được. Bế tắc hoàn bế tắc.
    Mình có biết một người, năm 28 tuổi, chuẩn bị kết hôn với 1 người. Người đó trăng hoa. Đám cưới huỷ. Cô ấy cũng chỉ muốn có một đứa con. Nhưng cô ấy nghĩ tinh thần của cô ấy chưa tốt, cô ấy quá đau buồn và không muốn con mình sau này phải chịu những hậu quả sự đau buồn ấy.
    Cô ấy bắt đầu sống để chuẩn bị cho con. Hàng ngày học hỏi về kinh nghiệm chăm sóc một đứa trẻ, cách dậy dỗ, chăm sóc, thương yêu. Cách dạy cho con biết tự sống và hoàn thiện khi không có cha mẹ. Và cô ấy gây dựng cả một sự nghiệp cho con bằng công việc.
    Khi cô ấy 32 tuổi, cô ấy đã gặp người thực sự yêu thương cô ấy. Người này rất khâm phục và cảm kích vì sự chuẩn bị của cô ấy cho con cái. Họ giống nhau ở chỗ cả 2 đều chỉ có một ưu tiên lớn nhất dành cho con cái là bù đắp cho con tất cả những gì họ không có để cuộc sống của con cái được tốt hơn. Họ đã làm đám cưới và chuẩn bị có con. Họ đang chờ một gia đình hạnh phúc.
    Vấn đề của bạn thực sự là bạn đang không biết phải làm thế nào để vượt qua tâm trạng hiện tại. Bạn đang cô đơn và yếu đuối. Nhưng nước chảy xuôi chứ không chảy ngược. Con cái dựa vào cha mẹ chứ cha mẹ không dựa vào con cái.
    Bạn chỉ có thể làm mẹ tốt khi bạn thật sự thanh thản, tự chủ, tinh thần phơi phới và sức khoẻ tốt.
    Nếu bạn quá buồn, có thể e-mail cho mình. Chúng ta sẽ gỡ từ từ.
    E-mail: hant.ccu1@gmail.com

  4. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    mới có 25t mà đẫ sợ rồi sao , làm gì mà sồn sồn lên thế
    bằng tuổi với mình , mà mình thích có thằng con biết gọi mình bằng bố . không biết lấy đâu ra thằng bế 1tuổi đây . cũng không muốn có vợ mà có con đây
  5. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Mình kô giúp bạn vụ này đc rồi, lương tâm kô cho phép mình có con rồi kô chắm sóc . MÀ từ từ rồi bạn sẽ quen đc 1 ng phù hợp thôi , kô ai hoàn hảo cả nhưng cũng kô thiếu gì ng tốt
  6. 276BaTrieu

    276BaTrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ko nên đâu
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hì.sở thích có con ko phải xấu đâu nha nhiều khi mình cũng muốn lắm.rùi sẽ có thui

Chia sẻ trang này