1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn có vợ!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi riskii, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em muốn có vợ!

    Valentine hôm qua rồi! Hôm qua là ngày của người yêu! Hôm nay tôi xin được bàn tán về các bà vợ!

    Sau đây là topic than thở của một cô vợ! Hy vọng cả nhà sẽ thích!
  2. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng choáng vì topic muốn có vợ là lời của một cô gái chứ không phải là một anh chàng đến tuổi lấy vợ! Sau đây tôi sẽ post bài đó lên!
  3. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em muốn có vợ
    Em thuộc về giới mà người ta gọi là những bà vợ. Em là vợ anh và do đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên em là mẹ của các con anh. Hôm nọ một người bạn trai cấp ba của em ly dị vợ. Cậu ấy có một đứa con với cô vợ cũ, tất nhiên. Cậu ấy bảo với em là đang tìm một cô vợ khác. Trong khi giặt một đống quần áo, em chợt nghĩ rằng hình như em cũng muốn có một cô vợ. Em cũng muốn có vợ!
  4. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em muốn trở lại trường học để có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và nếu có thể, nuôi thêm những người phụ thuộc vào em. Vì thế em cần một cô vợ có thể làm việc để tài trợ cho việc học hành của em. Trong khi em chú tâm vào học hành, em muốn cô ấy chăm sóc con cái của em. Em muốn cô ấy phải nhớ tất cả các buổi khám sức khỏe của các con em và cả em nữa.
  5. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em muốn một cô vợ luôn cho các con em ăn uống đầy đủ và giữ chúng luôn sạch sẽ. Em muốn cô ấy giặt quần áo cho con em, giữ chúng luôn tươm tất. Chao ơi em muốn một cô vợ chăm lo tới chuyện học hành của con cái, giúp chúng tham gia các hoạt động xã hội, đưa chúng đi công viên, vườn bách thú... Cô ấy sẽ cho con em uống thuốc khi chúng ốm, luôn ở cạnh con em nếu chúng cần bởi vì em không thể bỏ lỡ bất cứ buổi học nào.
  6. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vợ của em cũng có thể nghỉ làm sớm một chút để chăm lo cho gia đình nhưng tuyệt nhiên không được để mất việc. Tất nhiên việc đó sẽ khiến cho thu nhập gia đình giảm đi đôi chút nhưng em có thể lượng thứ được việc đó.
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em muốn vợ em phải luôn giữ nhà cửa sạch sẽ. Ngoài việc chăm sóc con cái, cô ấy cũng phải để ý tới sức khoẻ của em. Em muốn vợ em giặt quần áo cho em, là cho lượt đẹp đẽ và bỏ chúng đi nếu không còn đẹp nữa. Em muốn cô ấy luôn để những đồ riêng tư của em vào đúng chỗ mà khi cần em có thể dễ dàng lấy được.
  8. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em muốn vợ em không suốt ngày kêu ca về các công việc của một bà vợ. Em muốn cô ấy lắng nghe em khi em muốn giải thích một vấn đề rất khó trong chương trình học. Và em cũng muốn cô ấy sẽ đánh máy những bài nghiên cứu sau khi em viết xong.
  9. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em muốn cô ấy sẽ để ý đến cuộc sống xã hội của em. Khi vợ chồng em được mời tới dự tiệc, em muốn cô ấy nhớ thuê một cô trông trẻ. Khi em gặp được một bạn học hợp ý, em muốn vợ em chuẩn bị một bữa ăn thật đặc biệt, phục vụ cho chúng em và cũng đừng nói xen ngang khi em và bạn ấy trao đổi.
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy cũng phải chú ý rằng con em lên giường trước khi khách tới để chúng đừng bám nhẵng theo em. Em cũng muốn vợ em phải để ý đến những nhu cầu của khách để họ cảm thấy thoải mái như ở nhà, đảm bảo rằng họ có gạt tàn khi đang hút thuốc... Em cũng muốn cô vợ hiểu được rằng thỉnh thoảng em cũng muốn ra khỏi nhà một mình.

Chia sẻ trang này