1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn con mèo nhà em không kêu nữa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nhà mình cũng có mèo trắng 7 tuổi. Mình dậy là nó đòi ăn, đứng kêu trước mặt rồi dẫn xuống nhà đến cái bát để đòi ăn. Ăn xong nó vẫn kêu, mình cũng nghĩ nó bị già rùi, nhớ nhớ quên quên, nhiều khi kêu vì chả lý do gì cả.

    Nhưng nuôi mèo vui chớ :))
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    nuôi thêm mèo bé nha bác
    kiểu mới đẻ ý
    mấy con già hay sợ mấy con bé xig :))
    đợt trc mèo nhà e cũng thế mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mèo nhà e nuôi đc đến 7-8 năm là cùng, 1 là bỏ đi 2 là bị bắt :((
    chưa thấy ai nuôi đc 12 năm như nhà bác
    mà hỏi ý k phải, ảnh này có flash k, sao trắng j mà ság chế ;))
  3. thanhcobain

    thanhcobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ko sai, đúng là hầu hết dân ta nuôi mèo không quá 3-4 năm, 1 là bị bắt, 2 bỏ đi, 3 giết thịt... Mèo được 7-8 năm cũng là nhiều rồi.

    anh mèo này nhà em mua năm 2000, chính xác luôn là 14-10 năm 2000 nên đặt sinh nhật của nó là ngày đó luôn, hàng năm vẫn có tổ chức và quà cáp đầy đủ. Tạm tính cả tuổi mụ là 12tuổi.

    Bác tìm thử trên mạng xem mèo thọ bao nhiêu tuổi, ở phương Tây mèo sống trên 18 năm là chuyện thường, thậm chí rất khỏe mạnh béo tốt. Cái chính là mình quý nó và tạo môi trường sống tốt cho nó, hạn chế xích nhốt thì nó mới lanh lợi, ăn uống nữa...

    Cái ảnh trên chụp bằng điện thoại 1.3Mpx thôi, cũng đẹp đó chớ. Khoe thêm 1 cái nữa này:
    [​IMG]
  4. k39

    k39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhảm vật! Tớ kị jo* với mèo.
    -
    Cách đây gần chục năm, 1 đêm đang ngồi đọc sách có con mèo đen-trắng đứng ngay trước cửa phòng bất thình lình kêu ré lên (nhà tớ không nuôi mèo và tớ ngồi trên tầng 2 nhé). Giật bắn cả người, tớ cầm gậy định tìm đập cho một phát :D, khoảng 10' sau thì biết tin ông nội mất. Từ đó rất ghét mèo.
    -
    Nó mà kêu nhiều quá thì cứ đập cho một phát. Đun tí nước sôi, mài sắc con dao, hành răm ớt tỏi ... chỉ độ 30' là có đĩa tiểu hổ ngon lành.
    (Chém thế thoai chứ tớ cũng không ăn thịt mèo :D)
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mèo nhà này có lai con gì ko mà nhìn lạ thế nhỉ:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mèo nhà bác nó chỉ lú lẫn chuyện đã ăn rồi mà ko phải chuyện chưa được cho ăn nhỉ:)). Bác trộn hoạt huyết dưỡng não vào thức ăn cho nó đi, bệnh tuổi già ý mà[:D]
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    nhà mình cũng có con mèo phải 5-6 năm rồi, bố mẹ cũng chiều nó quá, ăn cơm toàn phi vào quấn quanh bằng cho ăn mới thôi. Nhưng đc cái ngoai, đi vệ sinh toàn ngồi lên wc như nguòi, nhìn hài kinh khủng :D

    quay lại câu chuyện của chủ thớt: Mỗi lần nó kêu bỏ vào tủ nhốt lại, khoảng 10 lần là quen, ko dám kêu nữa đâu
  7. nostar

    nostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà anh 20 tuổi, cao 1m63 và cũng có biểu hiện như mèo nhà e, làm sao để nó ngậm mồm lại :|
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mèo này còn trẻ chán :D
  9. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà bạn thanhcobain trông đẹp trai lừng lững thật đấy :D. Gái theo nó có nhiều ko hả bạn?
    Mẹ mình cũng nuôi mèo, nuôi hẳn 2 con, và quý nó hơn quý mình, thế chứ lại. Nó mà đói tí là kêu ầm lên đòi ăn, được ăn ngay. Công nhận là nuôi con gì đó nhiều khi thấy quý hơn nuôi người nhỉ :D
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    Dùng giọ mõm ạ [:P]

Chia sẻ trang này