1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn cưa lại cáo cũ, liệu có đc k?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muk3, 26/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muk3

    muk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các bậc lão thành trên TTVNOL, em là mem mới, vừa đươc bạn giới thiệu cho forum này, em rất mong đc các bác tư vấn cho tình huống của em, thanks các bác nhiều lắm ạ >:D:D:D<
    Em năm nay là SV năm đầu HV Ngân Hàng, cáo lại học ở bên Ngoại Thương. Bọn em, nói chung là cũng có tình cảm từ hồi lớp 12. Thú thật với các bác, hồi đó em nhát gái lắm, cơ mà chẳng hiểu sao cũng dám đi làm quen rồi có tình cảm với cáo ( có tay trong các bác ạ ) Thật may mắn là trong quá trình đục đẽo, cưa chặt hồi lớp 12, em thấy mình hành động khá đúng bài bản của bác Quarker ( em vừa đọc tối hôm trước ) cũng có ôm ấp, cũng nắm tay ( chưa hôn ạ ) nhưng k hề nói câu tỏ tình nào. Nhưng đến hồi chuẩn bị thi ĐH, lại có chuyện xảy ra. Trướcc đó em với cáo đã hứa là sẽ cùng thi vào Ngoại Thương, rồi em thấy k đủ lực nên lại chuyển sang Ngân Hàng, cáo lúc đấy đã nói với em: Tớ thất vọng với cậu, tớ đã từng hi vọng khác cơ, nhưng chắc chắn tớ sẽ luôn chúc cậu may mắn!!! Giai đoạn cuối năm thì 2 đứa lại trở lại bình thường, cáo k nói j đến chuyện kia nữa. Hôm bế giảng 2 đứa cũng ngồi nói chuyện và hứa han với nhau nhiều!
    Đến giai đoạn thi ĐH xong, 2 đứa đã biết kết quả là đều đỗ, em nhắn tin, nói chuyện rủ cáo đi chơi thì cáo lúc bảo bận, lúc lại ốm :-?? :-?? :-?? Từ lúc đó, mỗi lần nhắn tin giữa 2 đứa chỉ gọn lỏn vài câu, xong rồi thôi. Cả hè k gặp nhau lần nào. Em cũng thấy lạ, có lần làm căng lên, hỏi thẳng thắn thì cáo bảo thật sự k có gì cả, đừng nghĩ lung tung!!!
    Đến lúc nhập học càng ít liên lạc hơn nữa, và cáo vẫn tiếp tục điệp khúc: mọi chuyện vẫn như cũ mà, đừng nghĩ ngợi j đấy! Hôm sinh nhật cáo, em bị ốm nên nhờ con bạn ( là tay trong của em ) đưa quà hộ thì nó nói với em rằng, cáo đang có tình cảm với 1 thằng khác, thằng này học cùng lớp cấp 3 với em nhưng giờ nó học cùng lớp ĐH với cáo, chính nó tấn công cáo trước. Hix, chắc các bác cũng hiểu tâm trạng của em =(( =(( =((
    Cuối cùng thì em cũng hẹn gặp cáo, và em bị lộ đuôi là 1 con gà các bác ơi, khi đã quyết định nói câu : I love u! mặc dù biết đến 99% là bị từ chối. Thật sự em rất muốn níu kéo, em hỏi cáo: Liệu trong tương lai tớ có còn cơ hội k? Thì cáo trả lời: Tớ k bao giờ nói về tương lai, nó k biết trước được. Sau đấy em còn biết, cáo có nói với con bạn kia là em yếu đuối hơn cáo tưởng ~X ~X ~X
    Rồi thì em cũng cố quên, k nói chuyện, nhắn tin gì nữa. Được 1 tháng sau thì con bạn bảo, cáo tâm sự với nó là thật sự không thích thằng kia tí nào, lúc đó chỉ là những ấn tượng ban đầu khiến cáo bị say nắng. Và đúng lúc này, tình cờ em lại gặp cáo rất nhiều lần ( em xin thề là tình cờ thôi ạ ) 2 đứa nói chuyện rất bình thường, em và cáo đều k nói gì đến chuyện kia, chỉ hỏi han nhau sức khoẻ, trường lớp,... như 2 người bạn bình thường. Thi thoảng lại có nhắn tin, hỏi han rồi cũng chúc ngủ ngon,... nhưng em biết thật sự cáo k còn coi em như xưa. Bây giờ e vẫn muốn quay trở lại với cáo thì có nên k ạ? Và làm thế nào? Vì thật sự cáo là 1 người đặc biệt đối với em, nhất là khiến em cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi gia đình em có chuyện ( gia đình em gặp sự cố như cơm bữa ) Các bác giúp em với

    BONUS: Em thì nói chung là ngoại hình bình thường ( k có gì phải xấu hổ về mặt tiền của bản thân nhưng cũng chẳng nổi bật ), tài chính cũng bình thường, tính tình vui vẻ nhưng có phần hơi tự ti. Hồi trước cũng nhát nhưng sao vụ đi cưa cáo thì đã bớt nhát hơn nhiều. Cáo trông xinh xắn nhưng cũng k quá nổi bật, tính hướng ngoại, rất biết quan tâm đến người khác, và có phần hơi tham vọng 1 tí ( k biết có đúng k nữa ) đặc biệt thần tượng Shinichi Kudo @-)



    CÁC CAO THỦ GIÚP E VỤ NÀY ĐI, EM CẢM ƠN NHIỀU LẮM!!!

  2. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chết cậu rồi. Gặp mấy em mà thần tượng anh Ku-đô thì cậu phải xem lại bản thân đi thôi, liệu có đủ đô ko đã rồi hãy tiếp tục :))

    Đùa cậu tí thế :D. Vụ này có j đâu, cậu thấy thích thì cưa lại, ko thích thì thôi. Con gái tuổi này dở dở ương ương, chưa định hình tính cách nhân cách đâu, đừng quan tâm nhiều đến những lời các em nói. Nói chung các em gái tuổi này em nào cũng hâm như em nào thôi :)). Thế nên mới dễ bị mấy anh 25 đổ lên dụ, cậu bằng tuổi em nó, dụ hơi khó chút cũng là dễ hiểu :))
  3. muk3

    muk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hix, thanks cucfunkho nhiều, tất nhiên mình k thể = thằng Shinichi rồi, nhất là khoản Ku Do, k biết vài năm nữa thì thế nào :))

    Các cao thủ vào giúp e với, vụ này quan trọng lắm!!!
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Luật pháp không ngăn cấm,bảo kê cũng không ,chú cứ việc thoải con gà mái
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Mấy ca linh tinh kiểu này đầy nhỉ
    Gái chưa định hình đc tính cách. Trai cũng chưa bản lĩnh gì ráo.
    Chú cứ cưa cẩm theo kn của chính mình, đừng tỏ ra thái quá về cảm xúc, yêu, giận, ghen..vv.. Vừa đánh vừa tìm hiểu đối phương, bỏ cái tính choai choai đi, hôm nay ko đạt thì rút kn cho hôm sau. Nói thật, có chỉ cũng bằng thừa, chỉ có lời khuyên thế thôi
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2

    Đời 60 năm mà chỉ vì cái tờ giấy có chữ ký nhì nhằng của thằng hiệu trưởng chuyên ăn hối lộ mà đã phải nâng cao quan điểm "kỳ vọng" với chả "thất vọng" kia đấy =)) Đúng là gái 17 "suy nghĩ" có khác.
  7. muk3

    muk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em biết các bác coi cái kiểu tình cảm tuổi xì tin bây giờ là vớ vỉn, em chấp nhận ạ. Nhưng gái gú bây giờ nó kiêu lắm, cao thủ thì không sao chứ gà bọn em thì... Em có thằng bạn học Thuỷ Lợi đinh cưa cẩm 1 đứa bên Kinh tế Quốc dân, lúc đầu 2 đứa trò chuyện làm quen bình thường, nhưng sau khi thằng kia nói là dân Thuỷ Lợi thì ngay lập tức bị cắt đứt liên lạc k rõ lí do...

    Sr các bác nào đã và đang học Thuỷ Lợi, em k có ý gì đâu, chỉ là 1 chuyện trong cuộc sống em lấy ví dụ thôi
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gái nó là đứa trẻ con, có biểu hiện hoang tưởng và nhìn cuộc đời xung quanh một cách lệch lạc... mặt đáng ghi nhận là em có tư duy về đầu óc, dễ thành tài... thích chơi với đứa có IQ cao, trai một khi thoả mãn được điều trên, yêu gái này có cái sướng... cụ thể, chửi thẳng mặt, tát thẳng tay, ra viện ... gái vẫn bám riết lấy chú như cún với chủ... e rất háo thắng, cứ vờn nó chán chê mê mỏi, không bao giờ nói yêu nó, no xôi chán chè thì té ...
    Vế thứ nhất, đứa nào nhẹ thì chỉ cần dăm bữa , nửa năm là khỏi... còn nặng thì vài năm...
    Vế thứ hai,.... [:D]
    Dạng gái ít thằng thích, nguy cơ ế cao... lượn đâu đó dăm năm 30 tuổi quay lại hốt...
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    30t mà không kiếm được con vẹo nào hay sao mà phải hốt bãi nước bọt nhổ xuống từ trước đó 1 thập kỉ?
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn bonus, chú nâng bi cáo của chú ghê quá! Cái gì mà hướng ngoại, quan tâm và tham vọng? Anh chỉ thấy là 1 con nhóc lóc chóc, ảo tưởng và lệch lạc trong tư duy về đời sống thực!
    Chắc là sinh viên đang dược bố mẹ nuôi ăn học nên dửng mỡ!
    Chú thích thì nhào vô, chả ai cấm! Nhưng mà nói thật, có cưa đổ an thấy cũng chả đi đến đâu! Không hẳn là do em kia mà do cả chú nữa!

Chia sẻ trang này