1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn dang tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Newrice, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scoth

    scoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  2. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào Scoth!
    Không hiểu bạn có nghe nhiều thể loại được gọi là nhạc trẻ hiện nay không? Dù sao thì rất có thể bạn đã nghe rồi, bài hát rất thịnh hành hiện nay: Hát với dòng sông.
    Nói thực tình thì mình không có cảm tình với bài hát đó vì vài nguyên nhân, nhất là một cách vô thức, đôi khi mình tự lẩm nhẩm một cách không chính xác hai câu "đắt" nhất bài, bạn biết rồi đấy "Tình yêu đến em không mong đợi gì- tình yêu đi em không hề hối tiếc" Hai câu hát mà như người ta vẫn nói khi nói về cái gì đó còn đọng lại trong một chuỗi nhàn nhạt- như một cái nút thắt lại trong một sợi dây, sợi dây mà khi ta vuốt nhẹ tay thì nó vuột đi!
    Một lần nói chuyện với bạn mình, mình được nghe một cảm nhận khác về hai câu hát đó: thích nó không ở cái nghĩa thông thường mà thích vì cái ý nghĩa " vô thường" của nó. Có mấy ai thực sự nghĩ về điều đó nhỉ?
    Cái vô thường và tình yêu! Tình yêu đến- trong cõi vô thường!
    Như là ngọn nguồn của hạnh phúc, đớn đau và sự cứu rỗi tâm hồn! Tự mình mình biết nhưng không hề vô nghĩa.
    Tình yêu. Hợp và tan. Đến và đi.
    Mọi cái là tương đối: dưới từng mắt nhìn, trong mỗi không gian, tuỳ vào thời điểm.
    Một người bạn mình gửi cho cả hội bạn một cái file có hình một cánh cửa kính mờ, và một trái tim hồng trên đó, với dòng chữ: Khi một cửa ngõ trái tim đóng sập lại với con tim, bao giờ cũng vậy, khi nào cũng có một cánh cửa trái tim khác lại hé mở nhưng thường thì người ta chìm đắm quá sâu vào nỗi đớn đau của mình để nhìn được ra điều đó.
    The power of love, bạn biết phải không? Mình thì cho rằng, cái power đó có thể là unlimited, nếu mình nuôi dưỡng và biết nuôi dưỡng nó. Mình thích chữ ký một lần mình vô tình đọc được của một người: Có thể ngày nào đó em sẽ lại yêu!
    Bạn hãy giữ cho mình một trái tim ấm nhé! Như lời bài hát về người chiến sĩ ấy : Một trái tim, biết yêu tha thiết... một trái tim rực lửa...
    Dũng mãnh, hỡi chiến binh của thời bình!
    Và khi rảnh, bạn cứ ghé chơi!
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  3. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh, và chỉ đơn giản là ngồi bên anh, lúc nào cũng như là mùa thu.
    Mùa thu.
    Ngày miên man. Gió lãng đãng.
    Chiều thu.
    Rực rỡ. Mặt trời ấm nóng. Ráng chiều đỏ. Khói loang tím chân trời, vương trong mắt.
    Tối trong trẻo, yên bình.
    Và đêm.
    Tĩnh lặng, thanh thản, trong suốt. Nhẹ như khói. Nồng nàn như hương hoa dại.
    Mùa thu yêu thương ...
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  4. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu rồi. Một tuần làm việc kết thúc. Làm được thật nhiều việc nhưng cũng đi được nhiều. Với anh
    Người lơ mơ, lúc nào cũng buồn ngủ. Có lẽ vì thế mà lâu lâu nay không có cái háo hức đón cuối tuần.
    Sáng nay 9h bước vào văn phòng, cô nàng kế toán bảo: Ê, sao không đến sớm, sáng tới giờ bao nhiêu người hỏi... Ai? Nhiều lắm, cả cái con chim xanh cũng nhao nhao lên hỏi: chị NR,chị NR ... ( Ơ, hoá ra có người biết chú mày này thế mà cứ tưởng là chỉ có ta với mày cơ ) mấy hôm nữa tụi mình có ban công, có khi nó lao cả vào văn phòng đấy cô mình ạ... Hai đứa cứ ríu ra ríu rít... Hai đứa nào? Thì cô nàng với nó chứ ai!!!
    Có lẽ em sẽ "đi" đâu đó vài hôm. Để refresh lại. Để cân bằng và giữ cho sự êm đềm có chỗ sống. Em thích cảm giác yên bình, thanh thản em có khi bên anh. Em, anh biết đấy, không đơn giản nên thích sự đơn giản. Em thích cái cảm giác ngọt mát và lâng lâng. Bình yên mà không cần phải cố gắng hay gồng mình lên. Là mình. Và hạnh phúc. Chỉ là thế thôi nhưng đó là cái hạnh phúc em tìm kiếm. Mà anh cũng không phải ăn cơm mỗi sáng, trưa, chiều tối. Và cả đêm nữa.
    Mẹ đã gọi rồi ...
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  5. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh biết phải không anh?
    Chiều nay có một phút thôi, em không biết gọi là gì nữa, không phải giận hờn, dỗi cũng là từ không chính xác. Một chút thôi, để lỏng vòng tay ôm anh, để im lặng. Sau đó, lại ôm chặt lấy anh, nhưng vẫn lại là cảm giác tủi thân, từ mấy hôm nay. Nhất là tối qua. Em đã lặng yên, ôm chặt anh, dựa đầu vào vai anh, ngả vào lưng anh che chắn, khép mi, chảy nước mắt, một đoạn đường dài.
    - Hả? Nói anh nghe đi! Làm sao lại tủi thân? -.... - Em! Đừng như thế chứ! Em à! Đừng tủi thân nhiều như thế chứ! Em ...
    Lúc anh nói với em câu ấy, anh biết không, em lại rơm rớm nước mắt, mũi cay cay chúi vào lòng anh- anh đang bận bịu vuốt mũi em, xoa tay em cho em khỏi lạnh. Em không lạnh đâu anh à. Em cũng không tủi thân nữa. Em hạnh phúc, vì anh đấy. Yêu thương ơi!
    Anh biết phải không anh?
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  6. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp đến trong thành phố
    Buổi chiều, trời lạnh
    Heo may từng cơn gió
    Bước chân dài căn gác nhỏ
    Thì thầm với nhau :
    ....

    Chủ nhật, trời lạnh. Lát ra phố anh nhớ mặc ấm anh nhé! Hôm nay em không theo anh mà ôm chặt nữa đâu. Mùa đông mà, anh nhớ chứ. Chính anh đã nhắc em nhớ trước mà. Hôm qua, xuýt xoa vì lạnh, anh cứ vuốt tóc em không thôi. Em không sao mà. Anh cũng đừng lạnh nhé!
    Nhìn về phía xa, chỗ những chiếc đèn cầu nháy nháy mắt, anh nhìn thấy mùa đông rồi- tiếng anh ấm bên tai, bên má em- ấm thật đấy Thế là chào mùa đông thật rồi đấy! - lời chào thật ấn tượng phải không? cho nên mình muốn tiếp đón có 15 phút mà thành hơn một tiếng! Có ai như mình không?
    Anh có hát tiếp theo lời em không?
    ...Thì thầm với nhau:
    Cho anh yêu em thêm một lần nữa
    Dù mai không giã từ

    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  7. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Con sông là thuyền
    Mây xa là buồm
    Từng giọt sương thu hết mong manh
    Những giọt mưa
    Những nụ hoa
    Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
    Không hẹn mà đến
    Không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta
    Bên trời xanh mãi
    Những nụ mầm mới
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười.........
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  8. scoth

    scoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không có cái cảm giác nào hạnh phúc hơn khi ta yêu và dược yêu. Đọc những bài mà bạn post lên đây tôi có cảm nhận rằng bạn đang là người tràn đầy hạnh phúc, Thạt tuyệt vời phải không bạn. Tôi là một người khá là hâm mộ Mỹ Tâm không phải vì cô ấy đẹp mà tôi thích cái chất giọng nồng nàn của cô ấy. Tôi không quan tâm nhiều lắm đến ca từ trong những ca khúc hiện nay vì bạn biết đấy nếu cứ đi xét đoán ca từ thì những bài hát để mà có thể nghe được ở thời điểm này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi bạn ạ. Vì thế hãy bớt nghiêm khắc một chút được không bạn, hãy phân loại những ca khúc nào đáng để suy ngẫm và ca khúc nào chỉ để nghe giải trí mà thôi. Tôi cũng chẳng phải là kẻ quị luỵ trong tình yêu, chỉ có điều tìm thấy những đề tài về tình yêu cháy bỏng những cảm xúc êm đẹp như bạn thì quả thực là trong room của chúng ta hình như là chưa có. Tôi tìm đưọc sự thanh thản, niềm hy vọng và cái quan trọng hơn là tôi thấy được rằng trong cuộc đời này đâu cứ phải dang dở thì người ta mới có nhiều điều để nói. Bạn hãy viết nhiều vào nhé và chúc bạn luôn hạnh phúc.
  9. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu con gai khi da yeu duong nhu ca tinh cam suy nghi deu huong ve mot ng... Con gai yeu nong nan, sau lang, chi co con trai la hap tap va voi vang... Con gai diu dang nhu mua thu vay, co le vi the ma con gai yeu mua thu chang?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  10. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Scoth, vì những lời chân thành tốt đẹp của bạn. Với mình, dù thế nào, mình cũng luôn tin vào sức mạnh và vẻ đẹp của tình yêu. Mình đang thanh thản và hạnh phúc. Mình tìm được điều đó và hạnh phúc được chia sẻ, một trong những phần đẹp nhất của nó.
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

Chia sẻ trang này