1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn dang tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Newrice, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, mà chả chịu về nhà ngủ gì cả ừ công nhận em nhõng nhẽo thật. Nhưng có phải với anh đâu mà! Tự nhiên chân tay cứ cuồng cuồng làm sao ấy . Anh bảo vào Net mà đợi anh nhưng lại không nghe, đòi đi loanh quanh, mãi cũng không hết 30 phút, phải chui vào đây thật. Chắc anh hài lòng lắm vì " anh đã bảo mà"
    Trời này chỉ có vào quán ngồi điều hoà mới thấy lạnh với áp thấp thôi, ngoài đường nóng nực phát ốm. Muốn ôm anh thật chặt mà lại thương nóng anh nhỉ thôi thì lâu lâu mới ôm chặt anh nhé, anh phải biết chứ, không phải em dỗi gì anh mà... vẫn dang tay ôm anh đấy thôi
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  2. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi anh chẳng gọi là em, toàn gọi bằng những nhóc, nhỏ, à, ơi gì thôi. Tối nay ...tít tít... đi ngủ thôi em... lâu lắm không nghe... mà có những thứ đơn giản lắm ... những thứ bình thường lắm... mà dịu dàng quá, em lại thêm một chút khó ngủ này cộng vào những lý do khó ngủ tối nay Chả ai như em, cứ như mai đi picnic ấy
    Nào ngủ thôi anh nhỉ, mai nhớ đừng cao giọng với em nghe không!
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  3. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Này em trời đã chiều
    Bên ấy em có nhớ nhiều
    Hình anh không em tiêu điều
    Dáng anh không em gầy phất phơ như diều
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  4. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em dễ khóc nên hay khóc quá anh nhỉ buồn khóc, đau khóc, vui khóc, đến sung sướng cũng khóc. Cái gói khăn giấy để ngực áo anh dạo này anh hay dùng cho em là nhiều thì phải Anh có sợ ngập không?
    Anh biết mà, cũng không dễ dàng để có thể được như hôm nay, cho nên khóc được nói cho cùng cũng là một trong những điều hạnh phúc Nhưng em hứa mà, không khóc nhiều đâu, rồi trông mặt lại như con gì gì ấy nhỉ
    Máy này chập quá rồi, chắc em sẽ để cho anh nghịch mà cài lại thôi. Mất công kể lể hứa hẹn mà máy làm mất béng rồi Mà anh lại đang gọi em kìa
    Thôi đi ngủ đã, mai anh phải đi sớm mà em thì cũng chả muốn thức khuya nữa rồi ... để mai, để mai.
    Anh ơi, này
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  5. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá, em chỉ mải khóc, em quên ... với lại hơi hơi run không dám hỏi anh hôm thứ bảy có bác nào phát hiện ra em khóc ướt cả ngực áo, túi áo anh không nhỉ? Nhưng rồi em không khóc nữa đâu, không nhiều nữa đâu. Như hôm qua ấy, em có khóc tẹo nào đâu Mà hôm qua ...
    Hôm qua vui quá đi thôi Cả ngày toàn có quà là có quà. Cả ngày toàn có anh là anh thôi
    Cả ngày cười mãi. Mà cả anh nữa, em hỏi anh cũng không biết tại sao anh cứ nhìn em mỉm cười rồi cười thành tiếng như thế nữa Hay là anh biết gì mà không chịu nói Nhưng có sao nhỉ. Đã và luôn là một ngày hạnh phúc! Em không xịu mặt đâu, càng không khóc này
    Em vừa đang chuẩn bị thử phương pháp mới đây! Bây giờ mà thức chong chong thì chỉ có ngồi post bài mà thôi! :)
    Với lại ôm anh nữa mà Ngày hôm nay cũng gió thì phải, em không biết, chưa biết nữa. Chỉ biết muốn ôm chặt lấy lưng anh, chui mãi vào ngực anh mà thôi!
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  6. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    trăm năm cõi tạm cái tình tang
    lòng em những muốn mãi bên chàng
    quân tử luỵ tình, tình là nợ
    nghìn thu em đợi cõi niết bàn
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  7. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4, hoa li ti rơi trên phố... tan tầm
    Chỉ đợi có gió, hoa rụng xuống trăng trắng li ti, li ti, em thấy đẹp không? Anh chỉ tay để thu hút sự chú ý của một đứa đang nằm gần như lả trên lưng anh... tan tầm
    Tháng 4, lá sấu già chỉ đợi một đợt lá non ùa ra là thi nhau rời cành... chao đi, chao lại ...nghiêng nghiêng trước khi la đà đậu xuống phố... phố vàng như thể sắp thu.
    Tan tầm... trên lưng anh... nhà cửa nghiêng nghiêng, mọi người nghiêng nghiêng, phố cũng nghiêng ngả như trong tranh ông Phái... đến cả giọng nói anh cũng thoang thoảng nghiêng, em không nghe rõ, chỉ cười ... và biết khi nào anh mỉm cười
    ...chỉ có bầu trời là không nghiêng
    Tháng 4...
    Đời gọi em biết bao lần....
    Ru em một ngày một lần thôi...

  8. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 , nnhững ngày cuối cùng của mùa cũ để bắt đầu 1 mùa hè mới . Những chùm phượng của Hà Nội cũng đã nở và ở Hải Phòng mình phượng đã nở chưa em ? Anh nhớ em và nhớ rằng đã 2 mùa hè rồi anh không vặt hoa Phượng tặng em . Có lẽ anh không còn lãng mạn như những ngày trước đây thật rồi nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh giảm đi TY đối với em mà trái lại hình như càng ngày anh càng yêu em hơn thì phải . Hè năm nay anh lại không về nhà mà về làm gì kia chứ khi mà sẽ chẳng có ai vui vì điều đó . Nhớ mấy năm trước , cứ trước khi được nghỉ hè là em cứ liên tục goi điện hỏi xem bao giờ anh về , còn bây giờ , có lẽ em cũng chẳng cần gọi điện nữa phải không ? Anh mong rằng em sẽ có người mới nhưng không hiểu sao anh lại thấy lòng mình buồn đến vậy . Tháng tư sắp qua , và tháng 5...Chào nhé !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .

Chia sẻ trang này