1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn du lịch Huế, các bác thổ địa giúp em với

Chủ đề trong 'Huế' bởi Rubykey, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Anh iu dzô bào chữa đi nhé, giờ mí phát hiện ra cái câu hay ho này.
  2. tinhcodo

    tinhcodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình Chủ Nhật này là ở Huế rôi, mình muốn lại được ăn bánh ở cung An Định và bánh khoái trong Thành Nội (hình như là đường Đinh Tiên Hoàng). Có bạn nào giúp mình không.
    Mình pót cái hình chụp năm ngoái lúc ngồi ở Cố Hương
    [​IMG]
  3. Unseen_Rain

    Unseen_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giúp thế nào ? Đi ăn với ấy hay chỉ đường cho ấy ? Nếu đi ăn cùng mà ấy trả tiền cả phần của tớ thì tớ sẽ giúp ấy nhiệt tình ..
  4. tinhcodo

    tinhcodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To: Unseen Rên.
    Cần cả hai. Dĩ nhiên cũng là chuyện nhỏ nếu trả tiền cho phần ăn của ấy. Miễn là bạn nhiệt tình cả trong ăn uống lẫn dẫn mình đi chơi
    Mình đãi bạn 1 ly chè bắp cồn hến còn bạn đại lại cà fê Vĩ dạ, OK?.
    Nói đùa chứ bây giờ thật sự thích hôm đó được tung tăng cùng ai đó dưới "Đường phượng bay mù không lối vào..."
    Mỗi lần nhìn bức hình sông Hương cứ thấy buồn, nên thơ quá, tưởng tương thấy bên cầu có " người con gái Huế quá xinh tươi..."
    Chật...Một nửa linh hồn ta đã ở Huế rồi
    Ta dừng lại ben cầu thương dĩ vãng
    Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu..
    HTL
  5. Unseen_Rain

    Unseen_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không thành vấn đề ! Tớ cũng dự định tối mai đi lang thang trên "đường phượng bay mù không lối vào ...." đây !
  6. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    cho mình tham gia với :D mình cũng ở huế nè
  7. tinhcodo

    tinhcodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lênh đênh trên sông Hương,
    Theo gió mơ hồ hồn về đâu?
    Sóng sầu dâng theo bao năm tháng,
    ngóng về đường lối cũ tìm em!
    Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi
    Xa em ! lòng anh muốn nói bao lời gió buông lả lơi.
    Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian.
    Kiếp sau xin chắp lời thề cùng sống bước lang thang.
    LHL
    Nhớ lại rằm tháng 7 năm nào cùng em thả đèn trên sông hương. Nanh thật, mới đó mà đã...bao năm rồi. Hương ơi! Anh còn nhớ ly chè bắp ngọt lịm như giọng nói em, nhớ đêm trăng núi Ngự và thành phố Huế huyền ảo bên dưới. Câu chuyện về dòng Hương của em còn dở dang mà giờ em đã phiêu bạt nơi nào.
    Có ai biết tin tức về Trang, học ĐH Sư Phạm Huế khoá năm 1996 không?
    Những ngày lang thang bên em lúc ở Từ hiếu lúc bên hồ Thuỷ tiên, không ngờ đó là những khoảnh khắc đẹp nhất...Xin được"ngóng về đường lối cũ để tìm em".
    2-5 sẽ có mặt ở Huế, bạn mô queo côm mình thì xin gọi số 0913894475
  8. H2O_Autumn

    H2O_Autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5E921/
    Đã đến Huế vào giữa tháng 10 cách đây hơn 2 năm. Xa Hà Nội 1 tuần để vào với Huế thân yêu. Háo hức vô cùng. Lần đầu tiên xa nhà lâu đến thế và đi xa như thế. Ngồi trên tàu vào miền Trung, đến mỗi một vùng đều được nghe bài hát về vùng đó. Tuyệt vời. Tháy đất nước mình thật đẹp.
    Khoảng 12h30 ngày trưa hôm sau bọn tớ đến Huế. Cảm giác đàu tiên là mệt. Ngồi trên tàu suốt gần 16 tiếng cơ mà. :) Bọn tớ thuê nhà nghỉ/ khách sạn ở gần thôn Vĩ Dạ thì phải. Hình như tên của nó là Thanh Bình. (Không nhớ price đâu). Mệt - cả 7 đứa ngủ 1 giấc đến tận gần 5h30. May mà lúc đó cô chủ nhiệm vào gọi ko thì ngủ đến tối mất. Tỉnh dậy, ra ngoài ngắm đường phố Huế, thấy phí mất 1 buổi chiều ở Huế. :-(
    Bạn của bạn tớ quen một người bạn Huế, bi giờ đang làm công an kinh tế. Người Huế sống thật chân chất, tình cảm, hết lòng vì bạn (bọn tớ là bạn quen qua bạn)! Bọn tớ có 7 đứa con gái, ông anh rủ thêm đủ 7 người (kèm theo xe) để đưa bọn tớ đi thăm quan Huế. Sướng thật. BỌn bạn cùng lớp nhìn mà lác cả mắt vì mấy hôm ở Huế bọn tớ có người Huế chính gốc đèo " xe um" đi chời, đi ăn.....
    Tớ thực sự ấn tượng với 1 quán cafe ở Huế.Hôm đó là hôm cuối cùng bọn tớ ở lại Huế trước khi về HN. Trời mưa. Bọn bạn thì ko thích uống cafe, chỉ có tớ thích thôi. Nhưng tớ vẫn đòi bằng được vào 1 quán cafe ở Huế. Bàn ghế bằng đá, quán treo rất nhiều đèn lông đỏ, tạo cảm giác thật ấm cúng. Cafe. Mấy ông anh rất ngạc nhiên khi thấy tớ uống đen nóng ko đường. Hì hì... Trời mưa... ngồi nói chuyện, hỏi han, trao đổi địa chỉ.... Tự nhiên nhớ đến nhạc Trịnh . Giờ này mà được nghe nhạc Trịnh thì còn gì tuyệt hơn. Tớ không nhớ tên của quán lắm. Hình như là Thảo Vy???? Rồi thấy nhớ Hà Nội , nhớ .....
    Tớ vấn luôn muốn có cơ hội được trở lại Huế một dịp nào đó. Đi dưới những con đường thật thơ mộng ở Huế. Bình yên... Không có tiếng ồn ào náo nhiệt như ở Hà Nội. Rồi cafe ở Huế nữa chứ! Tớ thích uống cafe bên dòng sông Hương. Hy vọng một ngày nào đó vào Huế được các bạn giúp đỡ. Anh bạn tớ quảng cáo là cafe ở Huế vào sáng sớm chỉ có 2000d hay 2500đ thì fải???
    Một ngày nào đó nhé!
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Quyết định đi Huế! nhưng không vì mục đích tung tăng tưởng tượng
  10. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    welcome!!!

Chia sẻ trang này