1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn đưa bạn gái về nhà !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhanh_tqvn, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đưa bạn gái về nhà !!!

    Chào cả nhà ! Em đang có chuyện này , không biết tâm sự với ai . Mà ko biết phải làm ntn nên nhờ cả nhà góp ý cho em một cái !
    Em với bạn gái em yêu nhau đến giờ được 8 tháng ( Em đang học , bạn gái em đã đi làm . Bạn gái em hơn em 2 tuổi ) . Và bọn em chỉ có dịp gặp đc nhau vào tết và hè . Hè vừa song em về muốn dẫn cô ấy về nhà chơi , nhưng cô ấy một mực từ chối và cô ấy bảo hơi sớm ko muốn cho gd biết . Nhưng em nói dẫn về nhà chơi và nói với bố mẹ là bạn bè thôi chứ ko giới thiệu yêu nhau gì cả nhưng cô ấy vẫn ko nghe ! Nhưng ông bà già em biết thừa chuyện yêu nhau của tụi em rồi và có ý muốn vun vào . Em định tết này về đi chơi với bạn gái rồi đưa thẳng cô ấy vào nhà ( ko biết có đc ko ? )
    Trong hoàn cảnh yêu người con trai kém 2 tuổi cũng có thể cô ấy rất ngại , nhưng em yêu cô ấy thật lòng và luôn dành cho cô ấy những tình cảm chân thành nhất !!! Hay bạn gái em chưa xác định gì ở em nên ko dám về nhà em chơi ????? ( em còn học 3 năm nữa , em đến nhà cô ấy chai cả mặt rùi hiii và kiss nhau bị gd cô ấy trông thấy . Em hỏi cô ấy bố mẹ có nói gì chuyện chúng mình ko thì cô ấy ko bao giờ nói cả . Với lại bố mẹ cô ấy cũng nhiệt tình với em lắm )Mong cả nhà cho em ý kiến để em biết được mà tính !
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em đặt câu hỏi và cũng đã tự trả lời rồi đó. Gái không sẵn sàng.
    Quen nhau tuy là 8 tháng nhưng chỉ gặp nhau ở hè+tết = 2 tháng là tối đa. Chưa xinhê gì.
    Chắc chú bị chăn dắt roài. Không nên hoãn sự sung sướng lại nhưng khả năng chính thức hóa quan hệ là khá thấp.
  3. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại phi công trẻ lái máy bay bà già
    Nói như bác tac_ke cũng đúng. Thời gian gặp nhau như vầy là hơi ít chưa đủ để mối quan hệ hai bên tiến xa hơn. Nói chung chú cứ từ từ, ko nên vội vã quá. Xác định dc chủ quyền là ok rồi
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em quen bạn gái em đc hơn 2 năm rồi và tỏ tình lần 2 mới chấp nhận đó . Với lại em cũng ko quan trọng chuyện tuổi tác đâu ? Cảm thấy yêu nhau và hợp nhau thì ko phải lo rồi !!! Cũng có thể bạn gái em ko nghĩ đến chuyện xa ( đám cưới ) và nghĩ rằng em yêu đương vớ vẩn ko có lòng tin vào em nên có thể ko dám đến nhà em sợ chuyện tai tiếng sau này sẽ ko thuận tiện ...( nếu ko đến đc với em ) . Hay bạn gái em sợ chuyện hơn tuổi ??? Em phải làm thế nào để bạn gái em tin em là thật lòng với cô ấy ??? Em yêu cô ấy hơn tất cả !!! Mong các bác giúp em với !!!
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Gái đã đi làm mà chú còn học đến 3 năm nữa thì cũng bắt nó chờ lâu đấy nhỉ. Chắc nó cũng chưa xác định thật, mà chú việc gì phải vội thế, quan trọng quái gì cái việc đó chứ.
  6. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, lại thêm 1 chú giống mình, iu girl hơn tuổi. Nhưng mà 1 năm gặp nhau có 2 lần thì hơi ít đấy, cẩn thận kẻo thằng nào nó ở gần dắt mất
  7. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mới quen 8 tháng mà bác vẫn còn đang đi học mà đã lo đưa về nhà gthiệu ---> Botay
  8. anhtrang_huyenbi

    anhtrang_huyenbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Ô hay sao lại nói thế, riêng chuyện người ta muốn đưa bạn gái về nhà giới thiệu đã chứng tỏ ngta yêu ban gái thế nào. Như thế thì fải ủng hộ chứ nhỉ? Tớ đây yêu nhau với bạn trai gần 2 năm mà còn chưa được có ý định đem về giới thiệu với gia đình, đang nản quá đây. Nhưng vẫn cố chịu thêm 1 tgian nữa . Trong hoàn cảnh như ban thì nếu tớ là bạn gái kia tớ cũng sẽ ngại thôi vì có quá nhiều điều bạn ý fải lo, con gái mà. Con trai có khi họ chẳng nghĩ gì đâu nhưng con gái thì lại cứ lo. Bạn gái bạn lo nhiều điều ví dụ như hơn tuổi bạn liệu sau này bạn có còn đỗi xử tốt với cô ấy như bjờ nữa ko, bạn còn chưa học xong, tương lai còn dài, biết bao giờ mới lập gia đình, con gái thì có thì, cô ấy sợ sau này bạn học xong có việc làm rồi sẽ ko tốt với cô ấy sẽ ko lấy cô ấy nữa mà sẽ yêu những cô gái trẻ trung hơn. Lúc ấy thì cô ấy biết lấy ai với tầm tuổi đã quá thì? hic tớ nghĩ là bạn gái đó lo như vậy đấy. Nói chung con gái thường hay lo xa lắm, bạn fải cố gắng hiều được tâm sự của cô ấy mà nói chuyện cho cô ấy yên tâm vào tyêu bạn dành cho cô ấy. Riêng chuyện bạn fải tỏ tình lần 2 mới được chấp nhận cũng đã nói lên sự ngần ngại của cô ấy rồi. Bạn ko nói rõ nên tớ ko hiểu rõ lắm, hay liệu có thể cô ấy chưa có tình cảm sâu đậm với bạn thì việc cô ấy chưa muốn về nhà bạn cũng có lý thôi. Nhưng nếu cô ấy cũng yêu bạn nhiều mà vẫn lo ngại thì bạn hãy cố gắng chứng tỏ tyêu của mình thêm nữa. Bạn gái kém tuổi bạn fải chứng minh 1 thì bạn gái hơn tuổi có khi bạn fải chứng minh gấp nhiều lần thế. Và quan trọng là bạn fải xác định chắc chắn tình cảm lâu dài của mình với cô ấy. Con gái dễ tủi thân và dễ bị tổn thương, con gái luôn cần sự bền vững và chắc chắn. Bạn hãy cân nhắc đến những điều đó trong khi tâm sự với cô ấy để cô ấy tin tưởng bạn hơn. Nếu bạn tiếp tục chứng minh tyêu của mình thì chắc chắn rằng dần dần cô ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc về gặp gia đình bạn. Chúc bạn may mắn. Và tớ mong là bạn là một người yêu chung thuỷ, bạn sẽ tốt với cô ấy trước sau như một. Nếu ko thì bạn sẽ không được hạnh phúc đâu .
    Thế nha, tớ có chút ý kiến như thế có gì các bạn cứ góp ý thêm nha.
  9. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đưa bạn gái em vê? nha? chơi thôi ma? , chứ có pha?i vê? nha? giới thiệu đâu ( bạn gái em nói la? em hoc năm cuối mới cho đưa vê? gd giới thiệu ) . Với lại em ko nghif em la? con Ga? các bác ạ , tuy đây la? mối ti?nh đâ?u cu?a em va? em cufng tin la? mối ti?nh cuối !!! Em ơ? bên na?y học ha?nh nhưng nga?y na?o cufng nhắn tin vê? VN 3 lần sáng , trưa , đêm và tuần gọi điện thoại về VN và T7 nào cũng chát với nhau . Em tin vào bạn gái em và ko nghĩ mình là GÀ . Em nghĩ có ai yêu nhau mà chịu nhiều khó khăn như em ko nhỉ ??? Mà em làm như thế mà sao bạn em vẫn ko hy vọng và tin tưởng em nhiều hơn nhỉ ???????
  10. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Theo em có vẻ bạn gái còn băn khoăn gì đó, có thể là lo gia đình bác chưa đồng ý. Mặc dù bác vẫn nói với cô ấy là gia đình bác hết sức vun vào nhưng cô ấy lo là bác nói quá lên để trấn an cô ấy.
    Nếu bác cũng chưa muốn "giới thiệu" theo đúng nghĩa mà chỉ đơn thuần muốn cô ấy đến chơi vài lần cho quen thì bác có thể dùng một vài mẹo nhỏ, ví dụ thỉnh thoảng bảo cô ấy sang nhà bác lấy mấy thứ (quyển sách chẳng hạn), lựa lúc bố mẹ có nhà mà hẹn (nhất là mẹ). Cô ấy đến thì bác bảo ngồi chờ một chút để bác lên phòng lấy sách, rồi cứ để cô ấy ngồi tiếp chuyện với mẹ. Tất nhiên đừng bắt cô ấy ngồi lâu quá, chỉ khoảng 5ph là cùng. Sau hôm đấy bác đá thêm một vài câu ví dụ "Mẹ khen em ngoan" hoặc là "Mẹ bảo sao em nói chuyện chững chạc thế", dần dần cô ấy sẽ bạo hơn và cũng sẽ hiểu là gia đình bác quý cô ấy. Lúc đó thì việc về nhà chơi và về giới thiệu cũng ok ấy mà.
    Nói chung gia đình hai bên có vẻ vun vào là ok rồi. Nhưng bác để bên đấy bắt quả tang đang hôn thì liều nhỉ ..

Chia sẻ trang này