1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn đưa bạn gái về nhà !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhanh_tqvn, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào thế này? thế đồng chí này ko ở VN hả? chắc là Tết này định đưa nàng về nhà chơi nên định vận động tư tưởng từ bây giờ đấy mà! Đấy! các bác giai đi du học thì chung thủy thế đấy! còn chị em đi thì ngược lại hoàn toàn! Chỗ tớ cả 5 cô đều có người yêu mới trong năm đầu tiên!
  2. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em đi được gần 3 năm rồi bác ạ . Em định tính tết này đi chơi giao thừa rồi lừa lừa đưa bạn em về tuột nhà đón giao thừa ! Ko biết có nên ko ??? Bố mẹ em cứ nói đưa bạn ấy về nhà chơi nhưng mà em vẫn phải lên giọng là ko muốn hic hic . Bố mẹ em thì từ ngày em đi xa nên rất thoáng tính chuyện tc và có ý muốn vun đắp vào cho hai đứa . Bố em cũng biết rõ gd cô ấy . Và em cũng động viên cho cô ấy yên tâm về em , và tình cảm của em dành cho cô ấy trước sau như một và em hiểu yêu em cô ấy chịu nhiều vất vả phải đợi chờ .... trong khi đó tuổi tác cô ấy lại hơn em . Em nhận thấy tc của mình yêu cô ấy thật lòng và sẽ mãi mãi như thế .
    Em cũng rất sợ chuyện ng yêu mình có ng khác nên em mới quyết định yêu người hơn tuổi và em thấy hợp hơn tất cả mọi ng con gái mà em đã tiếp xúc em đã tìm đc một nửa của mình ( nguời hơn tuổi sẽ có những suy nghĩ chín chắn và sâu sắc hơn ) !!! và em sợ yêu ng nào đó kém tuổi mình ( ng đó ko chín chắn và dễ thay đổi quyết định ... ) Mấy người con gái đoàn em sang bên này thay ng yêu như thay áo mặc dù ở VN vẫn có ng yêu rùi hic hic . Đặt địa vị em chắc em ko chịu đc cảnh đó mất .
    Em yêu thì chung thuỷ lắm và em tin bạn gái em cũng như thế với em !!! Chắc tết này về em sẽ lừa cô ấy đưa về nhà dù có cãi nhau to đến ntn ( chắc cãi nhau nơi khác chứ ko dám cãi nhau ở nhà mình hiii ) Như thế thì có đc ko vậy mọi người ???
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em đi được gần 3 năm rồi bác ạ . Em định tính tết này đi chơi giao thừa rồi lừa lừa đưa bạn em về tuột nhà đón giao thừa ! Ko biết có nên ko ??? Bố mẹ em cứ nói đưa bạn ấy về nhà chơi nhưng mà em vẫn phải lên giọng là ko muốn hic hic . Bố mẹ em thì từ ngày em đi xa nên rất thoáng tính chuyện tc và có ý muốn vun đắp vào cho hai đứa . Bố em cũng biết rõ gd cô ấy . Và em cũng động viên cho cô ấy yên tâm về em , và tình cảm của em dành cho cô ấy trước sau như một và em hiểu yêu em cô ấy chịu nhiều vất vả phải đợi chờ .... trong khi đó tuổi tác cô ấy lại hơn em . Em nhận thấy tc của mình yêu cô ấy thật lòng và sẽ mãi mãi như thế .
    Em cũng rất sợ chuyện ng yêu mình có ng khác nên em mới quyết định yêu người hơn tuổi và em thấy hợp hơn tất cả mọi ng con gái mà em đã tiếp xúc em đã tìm đc một nửa của mình ( nguời hơn tuổi sẽ có những suy nghĩ chín chắn và sâu sắc hơn ) !!! và em sợ yêu ng nào đó kém tuổi mình ( ng đó ko chín chắn và dễ thay đổi quyết định ... ) Mấy người con gái đoàn em sang bên này thay ng yêu như thay áo mặc dù ở VN vẫn có ng yêu rùi hic hic . Đặt địa vị em chắc em ko chịu đc cảnh đó mất .
    Em yêu thì chung thuỷ lắm và em tin bạn gái em cũng như thế với em !!! Chắc tết này về em sẽ lừa cô ấy đưa về nhà dù có cãi nhau to đến ntn ( chắc cãi nhau nơi khác chứ ko dám cãi nhau ở nhà mình hiii ) Như thế thì có đc ko vậy mọi người ???
  4. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hehe, theo em bác lừa lừa dịp nào thì lừa, chứ dịp Giao thừa thì chưa nên. THeo em bác chịu khó lừa lừa lùi vào ngày mùng 2-3 Tết thì hay hơn, danh nghĩa đi chơi sẽ hợp lý hơn, mà bạn gái bác cũng đỡ căng thẳng.
    Trước em cũng thế, một hôm CN rủ đi ăn trưa, lúc bạn gái lên xe em mới nói "hôm nay về ăn ở nhà anh" rồi cứ thế cắm cúi đi một mạch, bạn gái nói gì cũng ko nghe . Tất nhiên là bản thân em đã phải chuẩn bị rất kĩ rồi nên ko hề có một sơ suất nào cả. Hoàn hảo đến mức cả nhà em vẫn nghĩ là bạn gái em biết trước về chuyến đi rồi, mãi về sau em tiết lộ thì mọi người mới biết là bạn gái em cũng chỉ biết vào phút chót. Chuyện này bây giờ kể lại thì bạn gái em vẫn đấm em thùm thụp . Thế mà cũng đc hơn một năm rồi, nếu lúc đó ko như vậy có khi bây giờ bạn ấy cũng chưa biết nhà mình ấy chứ. Bây giờ thì quen và đc gia đình em quý lắm rồi
    Nhưng nói chung bác phải chuẩn bị thật kĩ về tất cả mọi mặt, hồi trước em chuẩn bị kĩ lắm lắm. Nếu buổi gặp mặt hôm đấy mà ko tốt đẹp là bạn gái sẽ trách bác nhiều đấy, và nhất là bác sẽ bị gán thêm cái tính gia trưởng vì quyết định một việc quan trọng mà ko hỏi ý kiến
  5. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng người ta chưa tin bác hơn nữa..người ta nghĩ thời điểm chưa thuận lợi mà! Ép người làm gì! Làmcho người ta tin trước đi đã!
    Tết này cứ rủ về nhà, cho người ta đi kèm 1 nương nữa, tính cách như bạn bè thăm hỏi nhau thôi! Nhà bác biết tỏng tòng tong rồi mà! Làm gì lộn giữa 2 cô mà lo!
  6. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Uh em thấy cách của bác dreamerboy thì hay đó nên đi vào mùng 2 mùng 3 thì hay hơn . Nhưng mà lên xe mà em nói chắc người yêu em nhẩy xuống khỏi xe mất hic ( tính người yêu em kiên quyết lắm ) Em ngày đó cũng ngu thật yêu nhau và hứa với ng đó là em học năm cuối rồi mới về . Nhưng nếu đưa về được thì có nên để cô ấy ở lại ăn uống cùng gd ko hay là nên để đến chơi một lúc rồi đưa cô ấy đi chơi và về nhà cô ấy ??? Nhà em quả thực với các bác là tết đông người lắm xe cộ ra vào liên tục nên em sợ cô ấy ngại thôi ??? Mong các bác cho em ý kiến thuyết phục cô ấy đến nhà em đc thoải mái ?????

Chia sẻ trang này