1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn được đau cùng nỗi đau của anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangmuaxuan, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em muốn được đau cùng nỗi đau của anh

    Em và anh quen nhau được một thời gian rồi, em vui vì điều đó, nhưng bên cạnh niềm vui đó, cũng có biết bao nỗi buồn mà anh mang đến cho em. Đôi lúc anh yêu em một cách thật nồng nhiệt, em hạnh phúc, nhưng đôi lúc anh tỏ ra lạnh lùng khó hiểu, em đau. Những lúc đó em trách anh sao nỡ đối xử với em như thế, nỡ thờ ơ lạnh lùng với em như thế, anh bảo em ích kỉ, em thấy bị tổn thương và không chịu thông cảm cho anh. Em giận anh lắm lắm anh biết không, nhưng mỗi lần gặp anh, được nghe tiếng anh qua điện thoại, em lại nguôi, những lúc em nhớ anh cực độ, cho dù cái tôi trong em có lớn thế nào chăng nữa, em vẫn không chịu nỗi và gọi điện cho anh, tất cả là vì em yêu anh. Và giờ đây, em biết được một sự thật phũ phàng, anh vẫn yêu chị ấy, ngày ngày anh vẫn đau vì chị ấy cho dù chị ấy đã bỏ anh đi. Anh đã từng yêu chị ấy thật nhiều, có biết là em đang ghen không hả anh, em ghen vì anh đã yêu chị ấy nhiều hơn em, anh đau đớn vì chị ấy hơn em. Em ganh tị với tất cả tình cảm mà anh dành cho chị ấy. Em thật quá ích kỉ fải không anh? Xin hãy tha thứ cho em vì điều đó anh nhé cho dù đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu em mà thôi. Hơn ai hết, giờ đây, em muốn được đi trên con đường mà anh đang đi, cho dù đó là con đường đầy gai, có thể đâm thủng bàn chân nhỏ bé của em, nhưng em muốn được đau cùng nỗi đau của anh, muốn được là niềm vui của anh trong những lúc anh buồn, muốn được là nguồn động viên cho anh những lúc anh suy sụp, muốn được là người sẽ làm nguôi ngoai nỗi buồn trong anh. Cho dù cuối cùng em có thể sẽ chẳng được gì, sẽ mất anh mãi mãi nếu chị ấy trở về và anh vẫn còn yêu chị ấy, em vẫn vui và không hối hận về những gì mình đã làm, vì em đã làm hết khả năng của mình cho anh, cho tình yêu của chúng ta. Tất cả chỉ là vì ...em yêu anh.

Chia sẻ trang này