1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn được YÊU.... Giúp em chuyện này với ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em muốn được YÊU.... Giúp em chuyện này với ạ...



    Hôm trước lôi cái topic cũ mèm của mình lập cách đây 3 năm lên xem lại... Cảm thấy mọi chuyện qua một thời gian dài rồi mà vẫn còn những băn khoăn... Rồi những cái đang đến lại khiến mình bế tắc.... Định viết tiếp vào topic cũ nhưng lại sợ mọi người tưởng là chuyện cũ lôi lên... Thui thì lập cái topic mới nhờ cả nhà tư vấn giúp vậy.....

    Muốn nhờ tư vấn về chuyện tình cảm hiện tại, nhưng cũng muốn những ai tư vấn giúp mình một cách sát thực nhất nên cho phép iem được kể một chút về những chuyện trong quá khứ, những giai đoạn tình cảm để dẫn đến chuyện của ngày nay. Biết là hơi dài dòng, nhưng chính vì thế mà em nghĩ rằng nếu đã được các bác bỏ time ra đọc và đóng góp giúp em thì đó là sự chân thành khiến em cảm ơn lắm lắm ạ....


    Chuyện của em là thế này :


    Hiện tại em không còn ở VNam nữa, em đã rời VN chính xác là 1 năm 3 tháng 11 ngày, sống ở một nước Đông Âu cách 6h đồng hồ vào mùa đông.

    Hồi còn SV ở nhà, có một mối tình với một anh chàng thầy giáo hơn mình hai tuổi. Trong thời gian yêu nhau, quả thật là có những lo toan, nghi ngờ về anh ta ( nếu bác nào đã đọc thì chắc nhận ra topic này của iem : [topic]781259[/topic] - đó là topic nhờ tư vấn khi em bắt đầu chập chững iêu anh zai này ). Trong suốt thời gian yêu nhau, lúc thì em có cảm giác anh ta chưa quên người cũ, lúc thì có cảm giác anh ta vẫn còn quan hệ với người cũ mà mình k có cách nào tìm hiểu được. Rồi lại đến chuyện có một chút xích mích với em gái anh ta để rồi từ đó, cô bé này tìm đủ mọi cách để phá tình cảm của bọn em, gây ấn tượng xấu với phụ huynh nhà anh ấy đến nỗi chính bản thân anh ta không thể minh oan cho em được... Và dĩ nhiên, từ điều đó dẫn đến sự phản đối gay gắt của gia đình anh ta...

    Anh ta - vì sự tác động của gia đình, vì nghe lời mẹ, và có lẽ là vì tình yêu với em chưa đủ lớn? và vì những gì nữa thì em không biết, nên đã nói với em rằng : Anh không thể bỏ gia đình mình được.... Em hiểu.... Và vì tổn thương, vì tự trọng, vì đau khổ với tình yêu thật sự của mình mà em lựa chọn một cách sai lầm : Đó là ra đi.... Sự ra đi này không những là để rời khỏi anh ta, mà còn là rời khỏi tất cả những gì mình đã có, những gì mình lẽ ra sẽ có ở nhà... để sang nơi này - một đất nước xa lạ và những người không đồng quan điểm và nhận thức.

    Trước lúc em đi, bọn em vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau... Sang đến đây vẫn liên lạc với nhau, dù em biết rằng sự lựa chọn ra đi của em là một sự kết thúc. Nhưng không hiểu sao, sau đó khoảng một tháng, anh ta bảo em rằng : Anh ta nhận ra rằng anh ta yêu em nhiều hơn anh ta tưởng, anh ta cũng nhận ra rằng k có ai yêu em như anh ta, và anh ta không muốn mất em, nên anh ta quyết định chờ em trở về. Anh ta bảo sau 2 năm thì em hãy về vì lúc đó cũng là thời điểm anh ta học xong cao học thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn...

    Em cũng nghi ngờ lắm, nhưng anh ta thể hiện điều mình mong muốn bằng cách về nhà nói chuyện với bố mẹ em ở nhà, xin phép được chờ đợi. Rồi bắt mẹ anh ta gọi điện sang cho em. Cụ cũng gọi và động viên, hỏi han đến em.... Em lấy lại được niềm tin và yêu từ đó... Và đã tự nhủ là : tình yêu đích thực thì sẽ trải qua được mọi thứ...

    Nhưng mọi chuyện chẳng vui vẻ được bao lâu thì xảy ra biến cố. Cho đến lúc này bản thân em cũng không hiểu là từ đâu? Liệu có thể là từ em không khi có một lần em và anh ta nói đến tương lai, nửa đùa nửa thật em hỏi anh ta là : "nếu em k về nhà thì anh có sang bên này với em không? " - Anh ta bảo là sẽ tùy tình hình, nếu anh ta học xong mà công việc không tốt hơn thì anh ta sẽ sang... Và anh ta bảo sẽ bàn với bố mẹ về điều này... Thế là sau hôm đó, bỗng nhiên mẹ anh ta gọi điện sang cho em bảo với em là nếu yêu nhau thì về nhà cưới chứ k có chuyện con bà sang đó. Rồi bà bảo bà nuôi thằng con bà ăn học được như ngày nay, có tiền đồ như ngày này k phải để nó bỏ mọi thứ mà đi như thế, còn nếu em về thì k có chuyện bà ấy phải lo một công việc ổn định cho em đâu....etc... Nói chung là những lời lẽ nghe thì có vẻ là " bác thương cháu thì bác bảo cháu thế này thế nọ..." nhưng thực chất là vẽ ra rằng em và con bà ấy k nên lấy nhau.... Như thế chưa hết, khi thấy hai đứa không có vẻ gì là lung lay tinh thần thì bà chuyển sang đánh du kích một mình em. Bà nhắn tin bảo là đi xem bói thấy hai đứa không hợp tuổi nên bà ấy buồn lắm. Em kể cho anh ta nghe, chắc là anh chàng gọi điện rồi hai mẹ con cãi nhau hay sao mà bà ấy nhắn sang bảo em là bà ấy muốn tốt cho em nên bà ấy tâm sự với em nhưng em lại mách con bà ấy làm hai mẹ con mâu thuẫn nên từ giờ bà ấy k nói chuyện với em nữa.... ( Nói thật là em lấy làm mừng vì em cũng mệt mỏi phải nghe những lời đó lắm rồi...),,,


    Nhưng chưa hết, sau chuyện đó một thời gian, bọn em vẫn thư từ, điện thoại, nhắn tin với nhau bình thường... Em k cảm nhận có chuyện gì khác từ hắn cả, thậm chí một ngày hắn gọi cho em đến 2,3 lần tỏ ra rất quan tâm đến em nên em cũng yên tâm lắm. Rồi đùng một cái, tự nhiên con bạn ở VN của em nhắn sang hỏi em và anh ta có còn yêu nhau hay không? Em bảo vẫn. Cô bạn em bảo nhưng cô ấy thấy anh ta yêu một cô gái khác rồi thì phải, và người đó lại là bạn thân của đứa em họ cô ta nên cô ta biết được chuyện... Và theo lời cô gái kia thì hai gia đình sắp đi lại với nhau....

    Em shock... Em không thể tin vì em biết cô gái mà cô bạn em nhắc đến. Cô ta là cô bạn đồng nghiệp trong trường và trong một đợt về thăm bố mẹ em anh ta còn dẫn cả cô bạn này đi cùng khiến cho mẹ em tưởng là đó là bạn gái anh ta. Chuyện đó đến tai em, em cũng rất bực mình và gọi về hỏi. Anh ta bảo thực sự anh ta không để ý đến điều đó, chỉ là bạn thân nên anh ta rủ đi cùng thôi, nếu em không tin thì nói chuyện với cô ta. Em và cô ta nói chuyện, cô ta còn nói với em là em yên tâm đi vì anh ta yêu em lắm và hai người chỉ là bạn thôi. Thế nên khi con bạn em kể thế thì em cũng không tin tưởng lắm. Cho dù vậy em vẫn hỏi anh ta. Tất nhiên là anh ta phủ nhận, em bảo vậy thì như lần trước, anh cho em số đt của cô ta. Anh ta cũng cho em, em và cô ta nhắn tin với nhau. Hỏi thăm bình thường vì có một lần điện thoại rồi mà. Đến khi em hỏi cô ta về chuyện tình cảm có gì mới k thì cô ta trả lời là có bạn trai mới và cô ta rất yêu anh bạn trai mới của mình. Em hơi chột dạ, em bảo là : em ở xa quá, còn chị là bạn thân của người yêu em thì để ý anh ấy giúp em với. Cô ta bảo là : em yên tâm, chị quan tâm và chăm sóc đến anh ấy lắm, anh ấy tuyệt lắm.... Đến lúc đó thì em điên tiết quá và bảo cô ta là: nghe chị nói thì cứ như là chị nói về người yêu chị vậy... Và cô ta không hề phủ nhận gì cả.... Tất nhiên sau đó là một trận chiến bằng tin nhắn. Cô ta nói là tuy em nhận là người yêu nhưng em chưa một lần đc anh ta dẫn về nhà, còn cô ta thì đã về đó và đc giới thiệu rồi và sớm muộn gì cũng lấy nhau. Cô ta bảo là dù bây giờ anh ta còn yêu em nhưng rồi có cô ta bên cạnh quan tâm chăm sóc thì cô ta sẽ có được tình yêu của anh ta, nhất là cô ta có gia đình anh ta ủng hộ... Em đã k thể nào tưởng tượng được điều này, đến khi kể cho anh ta nghe, anh ta còn bảo là tại vì em chọc giận cô ta nên cô ta nói thế cho em tức chứ anh ta chỉ yêu em thôi, còn chuyện về nhà anh ta thì chỉ là về chơi như bạn bè và đc mẹ anh ta quý mến nên muốn gán ghép chứ anh ta k yêu.. Rồi anh ta bảo đã ở xa nhau thế mà k tin nhau thì anh ta chẳng biết làm thế nào cả.....
    Em lại bị thuyết phục. Em bị thuyết phục bởi em cũng nghĩ rằng mọi chuyện do gia đình anh ta sắp đặt cho anh ta vì muốn anh ta rời bỏ em, hoặc muốn em hiểu lầm anh ta mà bỏ anh ta.... Nhưng sau đó chỉ hai tuần, thì chính anh ta nhắn cho em một cái tin là : "Anh không hiểu tại sao gia đình anh lại phản đối em, và anh thấy mình mệt mỏi lắm rồi. Anh xin lỗi". Đó là lời nói cuối cùng của anh ta,... Còn em, vì tổn thương, vì đau đớn đến không thể nào khóc nổi... Em thậm chí đọc tin nhắn còn bật cười.... Tất nhiên là em hiểu mọi thứ đã chấm dứt... Em đã k biết mình nhắn gì cho hắn sau đó nữa, nhưng sau tin nhắn đó hắn chỉ im lặng.... Để rồi ngay ngày hôm sau, ở bên này, em nhận lời yêu một người con trai khác. Em nhận lời lúc đó chỉ với một ý nghĩ, em hận anh ta quá, anh ta không hề xứng đáng với em trong khi em luôn có người yêu thương xung quanh mình.... Và cũng là để em không muốn nhớ đến anh ta một giây phút nào cả...

    Cũng may, thời gian và người bạn trai mới làm em nguôi ngoai. Em nhận ra rằng trái tim mình vẫn còn cảm xúc. Em nhận ra người bạn trai mới yêu thương và trân trọng mình. Chúng em yêu nhau.... và hướng tới điều cao nhất trong tình yêu đó... Bọn em ở bên này, người VN ít, nên thường hay để ý nhau. Không như ở nơi khác sống thoáng hơn và quan hệ thanh niên thoải mái hơn ( như em được biết và được đọc chuyện SV du học ) mà em bên này, nếu có tình cảm với ai là phải nghiêm túc và được người lớn chấp nhận.... Nhưng oái oăm thay, bọn em lại gặp sự phản đối của cả hai bên.... Bắt đầu từ sự ích kỉ, bảo thủ và kiêu ngạo của phụ huynh nhà trai dẫn đến tự ái của nhà gái, để rồi cấm đoán không cho bọn em đến với nhau, thậm chí dồn bọn em để chỗ k thể đến với nhau nữa....

    Là con gái, em k có sự lựa chọn khác. Em không vượt qua được rào cản này, bởi khi em sang đây là đã cảm thấy sự quyết định cho bản thân k tự tin như ở nhà nữa... Cũng k thể xoay sở được như ở nhà. Em chấp nhận chia tay trong khi anh bạn trai mới lại đấu tranh đến cùng, thậm chí là bị phụ huynh ( cụ thể là hai bác ) từ bỏ cháu... Bây giờ anh ấy một mình tự làm, mọi thứ trả lại hết và đi nơi khác sống. Còn em, vẫn ở đây, vẫn sống và day dứt vì cảm thấy mình là nguyên nhân dẫn đến tình trạng của anh ấy ngày hôm nay, trong khi anh ấy mất tất cả ( bác anh ấy và mẹ anh ấy cũng vì chuyện này mà anh không nhìn mặt em, không chấp nhận cháu vì nó không nghe lời mà đòi lấy vợ ).., trong khi anh ấy nghĩ là vẫn còn có em, thì em lại bỏ anh ấy. Nhưng em cũng phải khẳng định một điều là chuyện em chia tay anh ấy, tuy vì áp lực của phụ huynh, nhưng phần lớn cũng là em cảm thấy mất dần tình cảm với anh ấy... Em không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tự nhiên em thấy lòng mình lạnh lại, và không thấy còn yêu anh ấy..... Chính vì thế mà em dễ dàng cảm thấy bình thường, thấy quên nhanh.... Chỉ có một điều em day dứt và áy náy là đẩy anh ta đến tình trạng "tứ cố vô thân" như bây giờ.....

    Không biết chuyện em chia tay anh ta mà không một chút cảm giác nào như thế mọi người cảm thấy thế nào, bản thân em thì em nghĩ là em vẫn bị ám ảnh về chuyện tình cũ. Thú thực là trong thời gian yêu bạn trai mới, hình ảnh người yêu cũ thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ, em không thể nào dứt ra được, thậm chí tấm ảnh hai đứa chụp chung em vẫn còn giữ trong ví (điều này bạn trai mới cũng biết).... nên em cho rằng dù là có yêu bạn trai mới, nhưng thời gian không lâu mà lại bị hình ảnh người cũ ám ảnh nên em mất cảm xúc và quên nhanh.... Nhưng như thế thì chắc mọi người hỏi là em viết để tư vấn điều gì???


    Em muốn khẳng định là vấn đề cần tư vấn của em không liên quan đến hai anh chàng trên. Nhưng em phải kể ra vì như thế mọi người dễ hiểu được tâm trạng của em hiện giờ hơn và sẽ cho em lời khuyên chính xác hơn..

    Em hiện nay có tình cảm với một chàng trai thứ ba..Và anh chàng này cũng có tình cảm với em, bởi anh ta là người thú nhận điều đó trước nên khiến em rất bất ngờ vì anh ta kém em hai tuổi. Anh chàng này mới sang bên này được 5 tháng, mới bắt nhịp được cuộc sống bên này... Ở nhà cũng đã có người yêu.... Yêu nhau 5,6 gì đó rồi. Bản thân em đã có kinh nghiệm rồi, chuyện tình cảm ở xa thì em hiểu được là không sớm thì muộn cũng sẽ có kết cục như em thôi, và quả thật là hai người này cũng đang có vấn đề trục trặc. Theo em được biết từ anh chàng này thì anh ta không tin tưởng cô người yêu ở nhà cho lắm, vì thế đi xa anh ta càng không yên tâm. Chính vì thế mà anh ta đã nói lời chia tay với cô nàng nhưng cô nàng không đồng ý và níu kéo rất quyết liệt.... Sau một tháng anh ta đến với em thì anh ta thú nhận là anh ta đang ở tình trạng không biết phải làm thế nào cả vì thực sự là anh ta có tình cảm với em, nhưng anh ta không thể quên người cũ, và vì người cũ yêu anh ta nhiều quá và anh ta nghĩ là mình phải có trách nhiệm với cô ta.... Anh ta hỏi em là anh ta phải làm thế nào?? Em có chấp nhận được anh ta như thế không?

    Em bảo với anh ta rằng em cũng như bất kỳ người con gái nào khác k thể chấp nhận điều đó và anh ta phải chọn lựa. Tất nhiên khi nói điều này thì em biết trước được anh ta sẽ chọn lựa ai... Sau vài ngày, anh ta bảo em rằng anh ta không thể là điểm dừng cho em, không thể là người cùng em viết chung một câu chuyện... Anh ta cảm thấy anh ta phải có trách nhiệm với người cũ..... Rồi anh ta hỏi là nếu không yêu nhau thì anh ta có còn được rủ em đi chơi nữa không? Có còn được nói chuyện với em nữa không???? Em trả lời KHÔNG....


    Như thật ra là em không muốn chấp nhận điều này. Em muốn có được anh ta, em muốn bằng cách nào đó anh ta yêu em và quên hẳn người cũ.... Em thực sự cũng không hiểu tại sao em lại có thể yêu một người kém mình hai tuổi như vậy, lại yêu khá nhanh nữa.... Chuyện này thì anh bạn trai thứ hai kia chưa hề biết và chưa ai ở đây biết, vì như thế sẽ làm tổn thưởng anh kia, nhưng em không hiểu nổi mình nữa..... Em muốn viết lên đây để được nghe quan điểm của mọi người. E phải làm sao để có thể gạt bỏ hình ảnh người con gái cũ ra khỏi đầu cậu trai ít tuổi kia, và em phải làm sao để cậu ta yêu em nhiều hơn nữa.... Bởi dù có tình cảm với em, yêu em nhưng đó cũng chỉ là tình cảm bước đầu, chưa sâu sắc.... Thứ tình cảm mà cậu ta vẫn nói là TỚ YÊU ẤY





    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 13/01/2009
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ối giời ơi, dài quá, ko đủ kiên nhẫn để đọc hết, nhưng mà đọc được 1 đoạn thì có một lời khuyên thế này, thích thì chiều, ko thích thì thôi, cần đeck gì, thiếu gì người khác nên bạn cứ yên tâm, ko phải lo, nếu người ta ko thích hoạc thích người khác hơn thì chia tay, níu kéo cũng chẳng được gì, cứ ra đi để người ta hiểu được giá trị của mình khi mà đã chia tay rồi, nếu giá trị đó đủ lớn và người ta ko thể thiếu thì người ta sẽ quay trở lại, còn ko đủ lớn thì cũng xứng đáng để đi tìm người khác được rồi. CÒn chuyên gia đình người ta, chuyện nhỏ, kệ, quan trọng là người ta đối với mình thế nào thôi. Chúc vui.
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Xa cách thế thì yêu làm gì
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng ta cũng đọc xong
    em để cho hắn yên đê, hắn đã bảo ko chia tay đc người ở nhà rồi còn gì, cắt đứt hẳn ko em lại bị lợi dụng (mà khéo em lợi dụng nó cũng nên)
  5. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cho anh thứ 3 kia thời gian
    Nếu mà hok hiểu lý do tại sao yêu , nếu mà nghĩ tình cảm đó là yêu thật
    thì chờ cho đến lúc anh chàng kia xác định rõ tình cảm của mình hok có gì là ko nên
    bạn có muốn thứ tình yêu mình có được là thứ tình yêu giành giật khi người ta yếu lòng ko
    5 ,6 năm dù tình cảm có phai nhạt 1 chút trog vài tháng thì cũng có ý nghĩa rất lớn , quên ngay để yêu 1 cô khác là điều gần như ko tưởng
    đừng quá tham lam những thứ chưa phải của mình.
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    tham lắm, cái này gọi là cướp người yêu của người khác phải ko ạ, hehe, em là em ko tiếp tay (tư vấn) cho người xấu
  7. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đọc mấy bài post dài như của bạn.
    Nếu mình là bạn thì đúng là cảm giác mệt mỏi thật. Giống như không biết khi nào hạnh phúc mới mỉm cười. Mà công nhận ở mấy gia đình ngoài bắc hay có chuyện bố mẹ cấm đoán, chứ trong nam thì đến giờ vẫn chưa nghe nói nhiều, quan trọng là hạnh phúc của con cái.
    Nhưng mà làm kẻ thứ 3 thì không được. Bạn cũng đã từng bị người thứ 3 chen vào ở mối tình thứ nhất mà chắc cũng hiểu được cảm giác bị người khác chen vào hạnh phúc của mình đau khổ như thế nào. Chẳng lẽ bạn muốn lập lại y chang như vậy với người khác sao? Có nhiều khi tình yêu là có đó, nhưng cũng phải nghĩ đến người khác, sống vì mình thôi thì ích kỉ quá. Hai người kia họ cũng đã quen thời gian lâu thế mà.
    Mình nói vậy thôi quyết định là của bạn, thật ra thì chẳng có việc gì đúng hay sai hết, quan trọng là sau này khi nghĩ lại không thấy hổ thẹn với những gì mình làm. Nhất là khi có chồng mà bị giựt ấy cũng đừng vác mặt đi dánh ghen vì mình cũng đã từng như vậy. Chửi người khác chẳng khác nào chửi mình. Đúng không?
    Bây giờ bạn bên cạnh anh ấy, thì muốn có hết tình cảm của anh ấy thì có việc gì là khó. Cự li, tốc độ bạn đều có cả, chờ thêm thời gian nữa là đưọc thôi. Yêu anh ấy nhiều hơn cô kia yêu, làm nhiều việc khiến anh ấy thấy được tấm lòng của mình.
    Nếu mình là bạn mình sẽ tìm một người khác, con trai không hiếm, xã hội phát triển trai trí thức năng động cao to khỏe mạnh ngày càng đầy. Với những người đã có người yêu mình tránh xa cả chục thước, có gần thì cũng cố giữ khoảng cách. Bởi cũng với lý do như trên, sống ngay thẳng sau này muốn chửi thì chửi được.
    Chúc bạn tìm cho mình cách giải quyết tốt nhất, ít gây tổn thương nhất.
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tha cho nhau đê
  9. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    t thấy bạn ích kỉ quá,bạn vẫn chưa hẳn quên a đầu tiên,bạn đến với a để mong lấp đày khoảng trống,quên đi ex nhưng bạn cũng đã thất bại vì tc của bạn với ex quá sâu nặg
    Vì thế bạn đừng có vội tiếp tục với ng thứ 3,cần có khoảng thời gian xđịnh lại tư tưởng tình cảm của mình
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    gác kưa đi bạn.đến khi nào lòng bạn thật tĩnh lặng.lúc đấy hãy yêu.đừng làm tội thêm những anh chàng khác nữa.thiện tai!

Chia sẻ trang này