1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn được YÊU.... Giúp em chuyện này với ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mất gần 20 phút mới đọc xong câu chuyện của bạn. Có lẽ bạn là con người không thể chịu nổi sự cô đơn nên mới yêu nhanh đến thế. Hơn 1 năm qua bạn đã thương nhớ, yêu 3 chàng trai,thật nể phuc!
  2. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Giờ thì mình đã hiểu vì sao,gia đình 2 anh chàng kia ngăn cản con trai họ đến với bạn.
  3. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, tớ cứ thấy bọn con trai chê bai con gái đi du học lăng nhăng là xông vào mắng mỏ, cho rằng họ kì thị. Giờ cảm thấy xấu hổ quá ...
    Ấy ác thật !!!
    Trước sau gì ấy cũng sẽ có được tình cảm của bạn mới sang kia thôi, vì người yêu bạn í ở xa, mà sang bên này, trừ người mạnh mẽ ra, con trai hay con gái thì cũng đều cô đơn như nhau thôi. Nhưng có được tình cảm của bạn í, không có nghĩa là ấy có thể xóa hẳn hình ảnh bạn gái cũ trong tim bạn í đâu, điều này thì hơn ai hết ấy phải hiểu chứ đúng không, và chuyện tình cảm của bạn í và ấy cũng chẳng chắc sẽ là lâu dài hay mãi mãi đâu. Ấy không có được anh người yêu đầu tiên chắc chả yêu nổi ai nữa đâu (với tính cách của ấy sẽ là như vậy)
    Rút cục thì ấy chỉ cần một người yêu, càng mới càng tốt, thế thôi !!!
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trong cả 3 chàng, chỉ có chàng thứ 2 là đáng tin hơn cả. Nếu mình là bạn yuki, có lẽ mình sẽ chọn chàng thứ 2. Đàn ông là phải thế chứ, có bản lĩnh!
    Tình Yêu thì ở ngay đây. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt vậy cô bạn?!

  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Trong tình yêu thì chỉ có Anh yêu emEm yêu anh, còn thể loại Tớ yêu ấy thì so với tiêu chuẩn sống khắt khe của mình thì chỉ là sự thinh thích chứ chưa là tình yêu.
    Mong bạn đừng ngộ nhận.
    2/ Em muốn được YÊU.... Giúp em chuyện này với ạ...
    Đọc bài dài của bạn, tôi thấy thế này: Bạn cần được thương yêu, nhưng thay vì tự yêu quý bản thân mình, bạn đi tìm một người bên ngoài để ''nhờ'' họ làm điều đó. Bạn quên mất là chỉ có chính bạn mới có thể yêu quý và trân trọng bản thân bạn nhất để đem lại cho bạn sự rạng rỡ mà người ngoài sẽ đánh giá cao.
    Chuyện khó khăn trong cuộc sống làm ta rơi rớt niềm tin là dĩ nhiên, nhưng đã thiếu vắng niềm tin, nhất là niềm tin vào bản thân, thì hãy dừng lại một chút, lắng lại, để cho thời gian xoa dịu bản thân.
    Bạn không yêu thương bản thân bạn đủ, thì người dưng làm sao yêu quý bạn được? Đừng đi tìm người lạ rồi tìm cách để làm họ yêu mình nữa, bạn hãy học cách yêu quý bản thân bạn đi. Cho đến khi nào bạn không xem những trải nghiệm kia là sự khắc khoải, mà là kinh nghiệm sống quý giá, thì hãy tính chuyện nhận lời tìm hiểu ai khác.
    Lòng đang đầy vết thương, sao không để lành hẳn, lại lao vào một cuộc chiến mới?
    (Nói là ''cuộc chiến'' là vì dù 2 ng có yêu nhau đến đâu, điều kiện có favorable đến đâu, thì vẫn rất khó khăn để vun đắp và gìn giữ một mối quan hệ.)

  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình không rõ vì sao số bạn lại đen đủi thế, bị đến hai gia đình của hai chàng trai từ chối kia à? Mà đau nhất là anh chàng đầu tiên, có vẻ anh ta cũng yêu bạn, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Nói chung người anh chàng thứ nhất yêu là bạn chứ không phải cô kia, nên cô ta có được người yêu đầu tiên của bạn chắc gì đã hạnh phúc.
    Mà bạn tin đi, có nhân có quả, ông trời công bằng lắm.
    Còn người thứ ba, mình nghĩ bạn hãy để yên cho họ đi. Anh ta ở bên cô bạn cũ vì anh ta yêu cô ấy. Nếu chỉ có trách nhiệm không thôi thì mình không tin đâu. Họ lại yêu nhau lâu như vậy, nên để cho họ bình yên. Trai còn nhiều mà.
    Người thứ hai, mình cùng ý kiến với chị Rose, là người đáng tin cậy nhất. Nhưng mà sao bạn lại bị hai bác anh ý phản đối, thế bố mẹ anh ý đâu? Vấn đề của bạn bây giờ có thể không phải chuyện gia đình anh ta mà là bạn CẢM THẤY không yêu anh ta.
    Nếu thật sự bạn không yêu thì thôi, nhưng tớ chỉ sợ con cá mất là con cá to, còn những thứ mình có thì không đáng giá, đang là những gì bạn cảm nhận.
    Tớ là tớ chỉ thích anh thứ hai, nếu quyết, chuyện gia đình sẽ tính toán sau. Nhưng hai người đồng lòng sẽ giải quyết được thôi.
  7. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    lợi hại hơn mình tưởng
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    đúng là con gái thật khó lương
    mình mà trót yêu em này chắc mình khóc tiếng mán mất
  9. chuotmap87

    chuotmap87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của c cũng khá rắc rối.Ngày xưa btrai e cũng đi du học nhưng sau đó ko lâu t/cảm cũng nhạt dần(vì hồi đó t/cảm trẻ con từ c3).E chắc chắn rằng ko sớm thì muộn a chàng t3 & cô bạn gái sẽ chia tay,nhưng tốt nhất c nên chờ cho mọi chuyện dứt khoát thì hãy tiếp tục phát triển t/cảm với a ta.Nếu ko người thiệt sẽ là mình đó.Hãy vui lên c nhé,hãy gặp gỡ & tgia nhiều hđộng để chuyện này ko bị chi fối quá nhiều.Cố gắng lên c^^
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chuyện với anh thứ nhất thì đã thực sự chấm dứt. Không có một sự liên hệ nào trong suốt 6 tháng nay kể từ khi chia tay nhau. Chỉ có một lần online thấy nick em sáng, có lẽ sau một khoảng đắn đo anh ta vào nói chuyện, kể với em là vừa ngồi ở Cuối Ngõ ( tên một quán cafe bọn em thường hay ngồi với nhau ) uống rượu, và mỗi lần vào đó là nhớ đến em. Anh ta bảo anh ta k biết nói thế nào cả, nhưng chỉ mong em hiểu rằng suốt cd này anh ta chỉ yêu em mà anh ta không có được. Anh ta hỏi là anh ta có thể dùng số điện thoại của em mãi mãi được không? ( Hồi em bay, em vứt cái sim cũ lại và anh ta dùng mà). Anh ta lại còn bảo em là đừng quên anh ta nhé, và nếu còn yêu anh ta thì gọi điện cho anh ta. Em trả lời anh ta là anh ta không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh ta nữa. Em sẽ k bao giờ liên lạc với anh ta và hiện tại thì em đã có một người yêu em và trân trọng hơn anh ta rất nhiều rồi.... Anh ta chỉ nói được là vậy anh chúc em hạnh phúc rồi từ đó bặt tăm luôn.....
    Mà như bạn nnhoa123 nói, em cũng tin là cuộc đời có nhân quả rõ ràng... em cũng k tin là anh ta có hạnh phúc với cô gái kia - kẻ cướp người yêu em một cách trắng trợn như thế. Nếu như em và cô ta k từng biết gì về nhau, nếu như cô ta chưa từng nói chuyện với em và biết bọn em yêu nhau như thế nào thì chuyện cô ta yêu anh ta là quyền của cô ta. Nhưng ở đây, rõ ràng là cô ta rắp tâm tìm mọi cách để có được anh ta ( chính con bạn em cũng kể và bảo cô ta là một con người tham vọng và có mục đích). Chính vì thế mà em tin là cô ta sẽ phải trả giá thôi, còn anh ta cũng bị trả giá cho sự nhu nhược của mình )...

Chia sẻ trang này