1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi các anh chị chuyện này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi w1nn13, 28/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    mình thì hay nghĩ sâu xa, em nào mà bảo đừng sờ bên trên thì lại sờ ngay bên...thôi ứ nói nữa
    Thằng kia thế mà vẫn chưa xơi được em chủ topic, gà thật
    Anh Dê thì vẫn phong độ và ..bệnh như ngày nào
  2. lazycatxxx

    lazycatxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là bác chủ topic thấy thế nào để a e còn tiếp tục tư vấn nữa chứ
  3. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác này muốn chén ngta đây!
  4. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ...........................
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chú Kính cận.
    Gần 2 năm trước, anh ngồi cafe trên 30 Nguyễn Thượng Hiền, cười bảo: Có lẽ mình nhồi sọ trẻ em quá sớm.
    Mấy bữa trước, tưởng là trẻ em nhớn rồi, hoá ra mới đang học nhớn.

  6. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    chuyện bt em chủ thread ah
    anh đây trc còn sờ...bên dưới cơ
    chị nhà fản ứng đc 1 lát thì người mềm nhũn ra
    về rửa tay mấy lần vẫn còn mùi ,hic...........
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    "Nắm than" và " móc lốp " có hai dạng . Một dạng là cố tình có chủ đích với mục tiêu càng " pháo " được , càng nhanh, càng tốt . Dạng thứ hai là không kiềm chế được cảm xúc , bản năng gốc . Tức là đôi tay thoát khỏi vòng kiểm soát của lý trý , nó cứ tự đi du lịch mạo hiểm vào những vùng nhạy cảm , mềm mại và ấm áp , lý trí chỉ lấy lại được quyền kiểm soát đôi tay khi gái ngay lập tức đánh thức , nhắc nhở giai .
    Đấy , cố gắng cảm nhận xem bàn tay ma mãnh của giai thuộc dạng nào , rồi từ đó là phản đòn hay cùng nhau " tình , tính , tang......là tang , tính , tình ......"

Chia sẻ trang này