1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi: có nên ép anh ấy phải ra ở riêng không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hotinlove2, 17/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotinlove2

    hotinlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi: có nên ép anh ấy phải ra ở riêng không?

    Em năm nay thật ra vẫn còn ít tuổi ,nhưng mà lại yêu 1 anh hơn em những 10 tuổi .Bố mẹ em cũng quý anh ấy (muốn em lấy chồng cho ổn định,đỡ ham chơi)+ anh ấy cũng có ý giục kết hôn nên em phải thực sự đắn đo cho chuyện này .
    Em đọc các bài viết về cuộc sống bên nhà chồng , rồi mẹ chồng,em chồng,....của các chị em hãi quá .Thế nên câu trả lời tốt nhất có thể kêt luận chung là :Ra ở riêng .Mẹ em cũng bảo với tính em thì phải ra ở riêng .Nhưng em có mấy điều khó xử quá.Nhờ mọi người tư vấn.,hướng dẫn em cách xử lý với .
    1, Người yêu em giờ vẫn động viên em là chắc chắn sẽ ra ở riêng ,em cũng biết điều đó không khó vì nhà riêng thì có rồi nhưng em tự hỏi liệu anh ấy có chịu ra ở riêng thật không ? Em nói điều này vì em thấy anh ấy rất quấn bố mẹ,đặc biệt là mẹ anh ấy,bác ấy rất cưng anh ấy.Suốt ngày anh ấy đưa mẹ hết đi chợ lại đi mua hàng. Đợt vừa rồi mẹ anh ấy mổ u nang 1 cái là anh ấy gần như chỉ ở trong viện ,im thin thít mấy ngày liền chẳng nhắn tin gọi điện gì em cả . Em sợ là anh ấy cần mẹ ở bên hơn là cần vợ mất .
    2, Thực ra em cũng rất qúy 2 bác vì các bác rất tâm lý điềm đạm ,nếu có ở cùng thì chắc hẳn em sẽ được bác gái giúp đỡ hướng dẫn nhiều trong công việc gia đình ,nội trợ .Nhưng 1 phần em sợ chính là sợ 2 em của anh ấy ,đều hơn tuổi em. Chị con gái thì học quá giỏi,28 tuổi mà vẫn đi nước ngoài học hết bằng này bằng nọ .Em thì lại không phải dạng chăm học,được cái công ăn việc làm tốt vì có bố mẹ trợ giúp + nhanh nhẹn nên cũng tiến được phần nào.Em cảm giác chị này rất kênh vì học giỏi ,em từng chứng kiến chị ấy cãi nhau với anh người yêu chị ấy .Ghê lắm,nghe cay độc lắm ,bạn bè em cũng bảo học đến trình độ ấy là ăn nói ghê lắm .Mà em cứ lo lo, tính mình thì vừa nóng tính vừa hay suy nghĩ ,sợ ở chung lỡ xảy ra chuyện thì mình không nhịn được , lại dễ sinh chuyện .
    Còn cậu em trai thì lại thuộc tuýp phá gia chi tử , cái này em vô tình biết chứ anh ấy thì giấu giếm em . Em có ông anh trai mở hiệu cầm đồ trên Lê Văn Linh .Anh ấy kể là cậu em này 4 năm trước toàn ngồi bi-a,cá độ ở cái chỗ gì đầu phố Vọng ấy , ăn chơi bạt mạng lắm ,suốt ngày anh trai với bố lên chuộc đồ về (thế nên gặp 1 cái là ông anh em ngờ ngợ ra ngay ) . Em bí mật tìm hiểu thêm thì cậu này giờ vẫn tính công tử tế , suốt ngày nam nữ,chứng khoán ,xe cộ .Người yêu em lại thuộc tuýp mải lo làm ăn ,cậu kia ra trường 1 năm rồi, anh ấy còn không bắt được cậu ấy vào trong công ty anh làm mà cứ lêu bêu ngoài đường . Em cũng sợ cậu này lắm ,sợ là có ngày vì chiều em trai mà chồng em quên hết vợ con , em trai thì sướng mà con thì khổ thì chết .
    Em cứ phân vân, nếu ở chung thì có mạo hiểm qúa không? vì em chẳng biết gợi ý ở riêng thế nào .Em cứ phải giả vờ đề nghị ở rể thì anh ấy mới giãy nảy lên là ở riêng chứ em cảm giác dạo này hay dụ ở chung với bố mẹ anh ấy lắm .Tối hôm qua em đến ăn cơm , bác gái lại nói cái ý là : 2 đứa ở thì dành riêng cho tầng 3, này nọ , em nghe cũng hoảng vì chú em trai ở tầng 4 , suốt ngày thấy có bạn gái mới về .....

    Mọi người giúp em với , huhuhu,em phân vân + lo lắm .Vì em nghĩ người con gái xét cho cùng cũng chỉ hạnh phúc bên mái ấm gia đình ,chồng con không hạnh phúc thì cũng chẳng còn gì ý nghĩa .Nhưng mà em sợ em cứ nói ở riêng nhiều quá anh ấy đánh giá em thế này thế nọ ,anh ấy hơn em 10t nên tất nhiên từng trải hơn em nhiều .Với lại bầy em cách đòi ở riêng với .

    Tiện thể em hỏi luôn : anh ấy đòi cưới cuối năm,mà em mới đi làm không thể cưới được ,sang năm thì lại tuổi Kim Lâu ,tức là nếu không cuối năm nay thì phải qua 1 năm nữa=====>anh ấy cứ đòi đăng ký kết hôn trước .Liệu có nên không ạh ?Em thì tất nhiên xác định yêu anh ấy rồi nhưng có sợ đồng ý đăng ký trước thì anh ấy lấy cái đấy làm lý do điều khiển bắt nạt mình không

    Em cảm ơn mọi người nhiều .
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đọc ấy viết về cô em - cậu em chồng mà hãi. Tớ nghĩ thế này. Vì công việc của ấy cũng mới bắt đầu- mà khi đọc tớ cũng có cảm giác là ấy chưa muốn cưới nhưng vì yêu người ta nên ấy đang rất lo lắng. Thế nên tốt nhất là để hai năm nữa hãy cưới. Khi đó có thể cô em chồng đi về nhà chồng rồi , tốt quá. Mà ấy cũng có thêm thời gian để cọ xát với thực tế gia đình nhà chồng hơn.
    Còn chuyện đăng ký trước thì chớ có làm. Các cụ bảo Bút sa gà chết rồi . Lỡ cuộc sống thay đổi ấy gặp người mang lại cho ấy hạnh phúc mà ko phải lo lắng như này thì sao. Mà đàn ông bọn nó ích kỷ lắm. Nó mà cầm cái cái đăng ký kết hôn có chữ ký của mình rồi thì đời nào nó để cho mình tự do chiều chuộng mình như bây giờ.
    Tớ nói vậy thôi còn mọi quyết định là của ấy.
    CHúc ấy có quyết định sáng suốt.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp thế thì ở riêng được là hay nhất, nhà lại 2 anh em trai, càng có cớ
  4. hotinlove2

    hotinlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn Axon ơi , tớ cảm ơn bạn đã cho lời khuyên nhé .Tớ sợ nhất chị em chồng,vì chị ấy 28 tuổi,hơn mình những 8 tuổi, mà vẫn chưa đi lấy chồng,lại còn học cao nên ghê lắm ,hic hic hic.Mà bố thì chiều chị ấy nhất nhà,chiều lắm .Tớ nói thật ,tớ nghĩ vì chồng vì con thì mình hy sinh thôi,nhưng ít ra cũng phải có bản lĩnh và giới hạn của mình .Tớ chứng kiến cảnh chị ấy với người yêu chị ấy (sn 71) mà tớ khiếp .
    @anh anghenlenin : anh ơi , thế anh bày em cách đòi ở riêng với .Bạn gái anh sẽ nói như thế nào thì anh không hiểu lầm ?
  5. t2dg

    t2dg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, chị ít khi viết bài lắm mà đọc bài của em nghĩ nên viết một hai câu. Về người em gái người yêu em ấy, em xem xem con người của chị ấy thật sự thế nào, đừng vội vã thành kiến quá nhé. Em đã chứng kiến chị ấy cãi nhau với người yêu, vậy có nghĩa là cũng có cơ sở chứ không phải chỉ thành kiến, , nhưng cũng nên xem xét sự việc, xem có đáng để người con gái phải nói lời sắc sảo không. Em cũng biết có người bình thường thì hiền lắm mà gặp chuyện ngang trái quá cũng nói sắc sảo mà vẫn nhẹ nhàng, đặc biệt là người có học thì họ sẽ làm vậy chứ không bù lu bù loa lên đâu. Tất nhiên nếu chị ấy là người ghê gớm thật thì em biết đường về sau mà tránh.
    Nói chuyện riêng một tý nhé, chị có nhiều bạn hơn 28 tuổi mà em nói nhiều, học rất giỏi, bằng nọ bằng kia ở nước ngoài, chưa chồng, nhưng rất hiền lành dễ thương, không ghê gớm tý nào đâu, mặc dù ai nghe nói thế cũng lại ?othể nào mấy cô như thế lại chẳng??. Khổ nỗi là chẳng những con trai họ thành kiến mà con gái mình nhiều khi cũng vậy em ạ. Em xem từng người, ghê gớm thì em tránh, không thì kết bạn được em ạ, họ rất hiểu biết và cũng tử tế như chúng mình cả thôi, đừng vì ?oem cảm giác? mà định kiến với người ta em nhé.
    Còn về chuyện cậu em trai kia, em sợ có ngày chồng em chiều em trai mà quên mất vợ con, thế em thực sự nghĩ là ra ở riêng sẽ tránh được vấn đề này à? Em trai là em trai anh ấy, em ở riêng hay ở chung thì anh ấy cũng sẽ phải lo thôi, tất nhiên đến mức độ vừa phải hợp lý. Nếu em sợ va chạm hằng ngày, sợ ảnh hưởng xấu, sợ có thể dễ dàng mang đồ của em đi cầm cố v.v. thì nên ra riêng, chứ đừng hy vọng vì ra riêng mà anh ấy sẽ không lo cho em nữa, nếu tuyệt tình thế thì anh ấy cũng chẳng tốt gì đâu em ạ.
    Chị nghĩ em không nên đăng ký trước. Thế anh ấy không tin tưởng ở em hay không tin tưởng ở chính mình mà phải dùng cái tờ giấy vô tri ấy để trói buộc em. Nó có thay đổi gì cuộc sống của hai đứa đâu, mà chỉ là một bản ?ohợp đồng? thôi, xin lỗi em dùng từ hơi quá nhé.
    À quên, ở riêng hay ở chung thì cũng đừng lo anh ấy cần mẹ hơn em. Anh nhà chị cũng yêu mẹ lắm, mà mẹ nhiều lúc cũng hơi control quá cơ, chị nói vậy để em đừng nghĩ chị lý thuyết suông. Em hãy làm sao để anh ấy thấy rằng có em mẹ sẽ được hạnh phúc hơn nhiều, anh ấy sẽ hiểu rằng anh ấy không chỉ cần em vì em là em, mà còn cần em cho mẹ nữa. Nhưng lúc nào em cũng phải vững vàng giữ lập trường của mình nhé.
    Chúc em gái hạnh phúc.
  6. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như em gái không thể ở riêng được đâu. Nếu ở riêng được, em có chấp nhận việc chồng em phải về nhà bố mẹ lo đỡ đần bố mẹ và quản lý, răn dạy thằng em cho bố mẹ anh ta không? Lúc đấy thì càng cảm thây ghen tị vì anh ta suốt ngày dành thời gian cho gia đình anh ta thôi. Trừ phi anh ta la con út, con thứ còn có anh trai, chứ còn là con trưởng thì không thể khác hơn được. Cô em chồng kia dù được bố quý nhưng chắc cũng chẳng làm được cái gì cho bố mẹ hết đâu, ngoài anh ta ra, bố mẹ anh ta khôgn thể dựa vào ai khác hết.
    Nói nên hay khôgn nên ở riêng thì không nên. Còn em gái ở được hay không thì em nên đánh giá lại khả năng chugn sống của mình trong gia đình đó, không thì cũng nên đi kiếm đối tượng khác. Anh ta dễ muốn lấy vợ để bố mẹ yên tâm thôi, chưa hẳn đã yêu em thực lòng. Chắc không còn đối tượng nào khác. Cẩn thận em đang bị lừa đấy.
  7. hotinlove2

    hotinlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chị t2dg : em cảm ơn chị đã cho em những lời khuyên chân thành .Thật ra em cũng nghĩ là em gái anh ấy là 1 phụ nữ hiện đại ,học nhiều ,có bản lĩnh ,trước khi gặp chị ấy em rất tò mò .Đúng là em chỉ bị ám ảnh khi chứng kiến mối quan hệ của chị ấy và bạn trai chị ấy thôi ,đâm ra thành lẩn thẩn , cứ tự mò mẫm tìm hiểu về tuýp người như chị ấy . Nhiều khi lại nghĩ là chắc do bố quá chiều chị ấy,nên gần như em sợ chị ấy sẽ coi em là tầm thường ấy , vì nếu nói về bằng cấp thì em tầm thường thôi,chẳng là gì so với chị ấy , chỉ là công việc tốt và đang cố gắng tự lập dần dần .Tính em lại hay suy nghĩ linh tinh , em rất sợ những lời cay độc mà lúc đấy mình không rút chân ra được . Người yêu em vừa chiều mẹ , vừa chiều em gái , hic hic,em cũng là con trưởng , nhà em lại chỉ có 1 đứa em gái bé tí nữa .Em sợ mình không cẩn thận ,ảnh hưởng đến tương lai gia đình của mình,mà thành ra không giúp được bố mẹ chăm lo cho em gái em trưởng thành .Chuyện này làm em đau đầu quá

  8. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa đọc kỹ bạn viết những gì, nhưng thấy bạn viết nhiều như thế là tớ biết bạn chưa thực sự muốn lấy chồng đâu (tình hình cụ thể ở đây là "lấy người yêu bạn bây giờ"). Hơn nữa bạn mới 20 tuổi, quá trẻ để nghĩ đến việc làm tốt vai trò của người vợ.
    Người chồng mà biết quan tâm đến bố mẹ họ thì cũng tốt đấy nhưng cho dù bận "chăm mẹ" đến mấy thì nhắn 1 tin cho bạn hay trả lời tin nhắn của bạn thì mất khoảng mấy giây mà cũng ko làm? Nếu họ không coi trọng mình thì không được đâu. Đang yêu mà thiếu sự quan tâm thế thì đến khi lấy về chỉ là người ở cạnh anh ấy thôi, chẳng có giá trị gì hết.
  9. hotinlove2

    hotinlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @diamondheart : dạ , em cũng nghĩ mình muốn ở riêng cũng chưa chắc đã được .Thế nên em rất lo lắng ,khó xử . Em hoàn toàn ủng hộ việc anh ấy giúp bố mẹ chăm lo các em ,em cũng là con trưởng,em cũng muốn sau này chồng mình tạo điều kiện như thế cho mình chăm sóc bố mẹ đẻ .Nhưng cái em lo chính là lo ảnh hưởng,lo môi trường có quá nhiều con người đặc biệt thế dễ làm tâm lý của chính em không ổn định được .Tính em lại hay lo nghĩ lung tung ,nhiều khi tiêu cực ,cũng nóng tính ,trẻ con .Vào 1 gia đình mà cậu em út cũng hơn mình 4 tuổi thế ,em cảm giác bị khớp lắm .
    Còn chuyện :"không thì cũng nên đi kiếm đối tượng khác. Anh ta dễ muốn lấy vợ để bố mẹ yên tâm thôi, chưa hẳn đã yêu em thực lòng. Chắc không còn đối tượng nào khác. Cẩn thận em đang bị lừa đấy:". thì chắc em không làm được ,vì thật sự em yêu anh ấy và cảm giác muốn được gắn bó với anh ấy,anh ấy cho em cảm giác bình yên mà nhưng tình yêu trẻ con trước em chưa có được .Em nghĩ anh ấy chắc chẳng lợi dụng được gì em đâu , vì thật ra em còn rất trẻ con , vụng về ,tính tình ngoa ngoắt ,em biết anh ấy có thể gặp những chị tỏ ra chăm lo dịu dàng với anh ấy hơn em nhiều .Anh ấy cũng khổ vì cái tính đỏng đảnh của em nhiều rồi . Nhưng em xin cảm ơn diamondheart đã cho em lời khuyên , em cũng nghĩ : 30 chưa phải là Tết ,mình vẫn nên cẩn thận
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh chả hiểu lầmgì cả, bạn gái mà bảo ra ở riêng anh giơ hết cả 2 chân 2 tay ấy chứ
    Cứ nói thẳng như em đã viết ở trên ấy còn phải hỏi gì.
    20 đã lấy chồng kể cũng hơi sớm

Chia sẻ trang này