1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi một chút ạ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hanoihanoi, 18/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi một chút ạ....

    e***
  2. copera

    copera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bạn em có ý hỏi xin phép chạm vào chỗ này chỗ nọ, em cứ thẳng tay bóp nát..... "quả cam" như Trần Quốc Toản là ổn thôi mà.
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì có lẽ không ai ở đây khuyên bạn : " cho đi, cho đi" cả. Nhưng bản thân tớ thấy rằng bạn trai của ban là người được, biết "xin phép" rồi mới "ăn". Hi vọng bạn trao tình yêu đúng chỗ, còn cảm giác này kia có khi là do bạn chưa đủ tin tưởng bạn trai, thấy chưa đến lúc, còn sợ sệt lo lắng này kia,chưa chắc là bệnh đâu. Nói thật nếu đặt địa vị bạn em thì anh lại hơi buồn khi em từ chối chứ không thể cười vui vẻ như bạn em đâu ( có trường hợp giả vờ ngoài mặt để em yên tâm). Đến lúc thì chẳng cần xin cũng dâng, nhắn bạn trai em: dục tốc bất đạt
  4. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có nhiều giai đoạn... giai đoạn chớm, trong sáng, dâng hiến và hy sinh ........... vân vân
    Dâng hiến là 1 fần của tình của ... nếu ấy thấy chưa đủ tự tin để dâng hiến thì cũng ko có gì cả ... Đảng , cách mạng và zai hiểu mà ... ( nhưng nói nhỏ này, yêu thì nên biết chiều ng` yêu 1 chút ... chả mất mát gì to tát, mà sẽ thấy yêu nhau nhiều hơn ) ... tóm lại thì ấy ko nên đi xa quá, nhưng cũng đừng khó tính , cấm vận nhiều sẽ làm zai nó ức chế đấy
    // ******** là thứ luôn song hành với tình yêu ... thiếu ******** thì tình yêu vẫn có thể sống _ nhưng sẽ khó khăn, chật vật hơn .. thời đại bây giờ ... có 2 thứ để đi với nhau thì vẫn vui hơn , nhỉ
    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 18/07/2007
  5. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    e***
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Một năm được gặp nhau có một lần ? Hay nhỉ!
    Mình thích cách suy nghĩ của bạn đấy!
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 18/07/2007
  7. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    đàn ông thàng nào chả giống thằng nào - càng cấm càng ham - ham quá ko làm j được là đi chỗ khác
  8. hotinlove2

    hotinlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ,chị relax đi ạh . Trứơc em cũng nghĩ như chị đấy .Nhưng mà bi giờ , khi biết rồi thì có lúc em lại ân hận vì sao mình không biết sớm hơn .
    Bản thân em thấy *** làm cho bọn em hiểu nhau hơn + đằm thắm hơn . Tuy nhiên không tránh hỏi có lúc thấy mơ hồ lo lắng và ân hận
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nằm ở chỗ ku đó có yêu em không nếu yêu thật cái đới cũng hok quan trọng đâu, nếu cảm thấy chỉ dừng lai đc ở ôm hôn và sờ ngực thì cũng đc nhưng rồi nó cứ đc voi đòi tiên, anh mà đc là anh cứ thích đòi đấy , nên cứ cẩn trọng, ngày xưa anh có 1 đứa bạn thân nó kể người yêu nó kể cả là cho Os nhưng nhất định hok cho vào là hok cho vào mà cũng đành phải chịu đới
  10. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em hanoihanoi ko nên lên đây đọc bài nhiều

Chia sẻ trang này