1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi về chuyện nhảy từ cầu Long Biên xuống sống Hồng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tranminh0102, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Cắt ! Chuyển cảnh quay tiếp !
    Diễn viên chính tranh thủ trang điểm lại đi, âm thanh dừng lại - nhớ đang dừng ở chỗ "nín gió". Anh Khoai, chị Thuỷ kia, tôi nói xuống bãi dưới chân cầu kiếm ít hoa, bay giờ có chưa ? Nước đâu ? Đứa nào uống hết rồi à ? Thế thì quay cảnh khóc lóc làm sao được , chuẩn bị phương án thay thế ngay, hành đâu, tỏi đâu ?
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    e thấy cái cảnh bác đạo diễn kiêm nam diễn viên phụ ôm chị thui vàng(nữ diễn viên đậu phụ) chưa mùi mẫn lắm.Rõ ràng trong kịch bản là phải oằn tà là vằn cơ mà....E thấy 2 bác này cứ đờ hết cả ng ra là sao??.Bác Khoai mấy chị Thuỷ phần đạo cụ như thế là chưa có ổn nhé.Phải cùng nhau chuột rút kinh nghiệm đi !!
    Phần tiếp theo là có một chàng lao theo e....bác nào thủ vai nam chính ý nhẩy...............
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này nguy hiểm nên không tìm được kat-ka-đơ, em chịu khó diễn suông, mình sẽ dùng kỹ xảo ghép hình sau vậy
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Em phải thông cảm với chị thui vàng chứ - diễn viên nghiệp dư mà. Kịch bản là phải oằn, nhưng chị ấy ôm chặt cứ như kẹp chả ôm thịt băm ấy ( ực ) - thở còn khó, nói chi đến oằn với chẳng vằn
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thông báo
    Sau đây là toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm nay
    Vào hồi....ngày......khi đi ngang qua cầu Long Biên tôi thấy
    [​IMG]
    đang thơ thẩn, hành động có vẻ phức tạp, tớ đoán chừng là Susu có ý định gì đó nhưng chưa dám
    Thình lình cô Song nhảy tới và.......
    [​IMG]
    Alê hấp
    Cảnh tượng thật tuyệt vời
    [​IMG]
    Thế rồi sau đó hàng trăm con người xô đến mong cứu giúp cho con người trâu xấu số
    [​IMG]
    Nhưng thương thay, 911 cũng đành........
    [​IMG]
    Người đó giờ đã được ở một nơi thật yên tĩnh, hàng ngày có một bé Trâu phi đến thăm
    [​IMG]
    Ôi tiếc thương thay
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 24/05/2007
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E xin có nhời cảm tạ cá bác đã nhiệt tình giúp đỡ......không ngại giời nắng như đổ lửa,cởi hết mình lao xuống cứu e......tiếc là e o qua khỏi cơn hoạn nạn !!
    @ bác Khoai : bác làm ơn điểm mặt chỉ tên từng bác trong ảnh cho e mấy........e còn biết đường hậu vài quả tạ
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đứa làm phóng sự thì lù lù đây rồi
    Khà khà, cái đứa làm cô thêm phần chủ động để nhảy thì có tên trên kia rồi nhá
    Đám đông kia thì làm sao nhớ hết
    Kái đứa mà tưởng niệm là kẻ mà kứ đòi bắt đưa lên đồn ý
    Còn cô bé mang hoa thì chắc chỉ có mình em biết là con ai thoai
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ........trông nó giống cái Hít ghê gớm !!
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, nhẹ tay dùm chú Ôm, nóng bỏ sừ
  10. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tô pít này sống lâu xế?

Chia sẻ trang này