1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi về đi biển Hải Thịnh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Xeko_monhon, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi về đi biển Hải Thịnh

    Chả là hè này em về VN khoảng cuối tháng 7 .Đi biển lúc ấy có được không ,bác nào có kinh nghiệm đi biển Hải Thịnh rồi thì vui lòng chia sẻ cho em chút . Thanks !
  2. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hãy tưởng tượng nước sông Hồng mùa lũ như thế nào thì bãi biển Hải Thịnh như thế đó.
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    em thấy Biển đó khá đẹp chứ ạ ! nó còn cái vẻ hoang sơ , ở Ngoài Bắc ít có biển nào còn như vậy lém !mà đồ Hải Sản lại rẻ nữa?????
  4. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Biển Hải thịnh đúng là như nước sông Hông mùa lũ thật, vì là ở cửa sông, mà lại còn lắm bèo Tây nữa. Trên bờ biển có xe công nông đi vớt bèo đánh lại thành từng đống. Khó mà có thể nói đây là một bãi biển đẹp được. Tuy nhiên khách du lịch vẫn kéo về đây vì những lý do khác (tương tự Đồ sơn...).
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Xeko_monhon
    Đã là khu du lịch biển thì chỗ nào chả có mấy cái món giải trí, không thể tránh khỏi được. Còn quy mô đến như Đồ Sơn thì có lẽ không phải. Chắc bác vagrant nhầm với bãi biển Quất Lâm. Quất Lâm cũng thuộc Nam Định, cũng nằm trên đường từ tphố Nam Định về Hải Thịnh, nhưng gần hơn nhiều ( chỉ cách Nam Định hơn 20km trong khi Hải Thịnh cách gần 60km)
    Hải Thịnh biển nước cũng đỏ, nhưng không đến nỗi như sông Hồng mùa lũ. Còn vụ xe công nông đi vớt bèo tây tôi chưa nghe thấy bao giờ ( mà sao ở biển lại có bèo tây - một loại chuyên sống ở nước ngọt nhỉ ). Bảo đẹp thì không thể so sánh với Sầm Sơn, Cửa Lò. Còn so với bãi biển miền Trung thì ngọng hẳn. Nhưng tôi vẫn thích Hải Thịnh vì mấy lý do:
    1. Hải sản khá rẻ, ví dụ cua bể chỉ khoảng 70-80k / cân.
    2. Khách khá vắng, đặc biệt nếu cậu đi với bồ, vào mấy ngày đầu tuần thì bãi Hải Thịnh là của cậu luôn.
    3. Bãi biển cực dài và rộng, nền cát chắc, có thể chạy ô tô đi dọc trên bờ biển mà không bao giờ bị lầy
    Còn mấy vụ tìm nơi " giải trí " thì bỏ đi. Đó không phải là good place để chơi đâu.
    Từ Hà Nội, cậu theo đuờng 1 xuống Phủ Lý rồi rẽ trái đến Tphố Nam Định. Từ Nam Định cậu hỏi đường đến cầu Lạc Quần, qua cầu Lạc Quần rẽ phải cậu cứ đi men theo qua thị trấn Hải Hậu là tới Hải Thịnh. 10km cuối cùng gần Hải Thịnh đi qua mấy cánh đồng nuôi tôm, trông cũng khá hay.
    Mỗi người có một cảm nhận riêng, cứ đi thì mới biết hay or dở. Thử xem nhé.
    Chúc cậu đi vui vẻ
  6. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    To Loops: Không nhầm với Quất lâm đâu vì tôi mới đi năm ngoái. Vụ bèo tây là có thật, không biết có phải tôi đi đúng ngày đen đủi không, nhưng bãi Hải thịnh ở ngay cửa sông (không biết sông gì nữa) nên bèo tây từ sông trôi ra nhiều lắm.
    Cũng có thể vào một ngày đẹp trời thì không có bèo tây vậy. Bạn Xeko cứ thử đi một lần xem sao, rồi về feed back lại feeling cho bà con nghe với.
  7. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Vagrant ơi
    Cái dòng sông mà làm cho biển Hải Thịnh đỏ có tên là Ninh Cơ. Lúc cậu đi qua cầu Lạc Quần ( ra khỏi Nam Định khoảng 20km ) là cầu bắc qua sông Ninh Cơ đấy. Mà kể cũng lạ, theo các cụ ngư dân kể tại, thủy lưu của sông Ninh Cơ là hướng Đông Nam, có nghĩa là chảy xuôi về phía Nam, trong khi bãi biển Hải Thịnh lại nằm phía Bắc của sông Ninh Cơ. Anyway, cậu đã thực tế thế rồi thì đương nhiên là đúng rồi. Hay lại có chương trình " nuôi bèo tây trên biển " mới của huyện, kiểu như nuôi tôm trên cát hoặc phong trào nuôi ốc bươu vàng ngày xưa ấy.
    Thịnh Long là doi đất cuối cùng của huyện Hải Hậu, một mặt giáp với biển, mặt kia giáp với sông Ninh Cơ. Vượt sông Ninh Cơ là sang đất huyện Nghĩa Hưng ( vẩn thuộc tỉnh Nam Định ) rồi tiếp đó là huyện Kim Sơn ( Ninh Bình ), nơi có nhà thờ đá Phát Diệm.
    Còn một điều nữa, Xeko ơi, trên đường từ Nam Định về Hải Thịnh cậu nhớ ghé thăm chùa Cổ Lễ nhé. Chùa thì trông cũng tàm tạm thôi nhưng thấy dân giang hồ đồn rằng linh thiêng lắm. Chùa Cổ Lễ nằm ngay gần Sông Hồng, đối diện bên bờ bên kia của sông Hồng là chùa Keo nổi tiếng của Thái Bình đấy. Nếu cậu muốn đi cả chùa Keo thì ngay chỗ Cổ Lễ có đò sang đó.
  8. nqhvn

    nqhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Biển Quất lâm hoang sơ hơn Hải thịnh nhiều, còn biển ở ngoài bắc nơi nào chả đục vì phù xa của các sông mà
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bèo. Nhiều lắm. Tắm cẩn thận bị ghẻ.
  10. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Bắc thì cũng có thiếu gì biển để đi mà lại chọn Hải Thịnh. Bạn có thể đi Hạ Long, Cát Bà, Trà Cổ - hay hơn nhiều... giả thiết là bạn không có tình cảm đặc biệt gì đó với tỉnh Nam Định hoặc là muốn tìm một nơi tương tự như Đồ Sơn...
    Được nvtoan sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 06/05/2004

Chia sẻ trang này