1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi về Lễ ăn hỏi ạ !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BettyBoop, 15/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi sao lại 1 tráp nhỉ? Thế thì chỉ có 1 đôi đỡ tráp à? Nthế có xếp đc đủ những thứ cần thiết ko?
  2. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nội bộ gia đình thôi em ạ nên cũng không có người đỡ tráp với chả bưng tráp làm gì . Những thứ cần thiết là do mình quyết định thôi. Có nhà cần đến 11 tráp, 3,4 lễ nhưng có nhà chắc chỉ cần đến 1 tráp như nhà chị . Chị không câu nệ chuyện này lắm nên đơn giản và tiết kiệm là tiêu chí hàng đầu
  3. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    oach, chua nghe 23 trap bao h, khung khiep
  4. ddhn

    ddhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Được ddhn sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 19/05/2008
  5. gotsenhong

    gotsenhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhà này giống em nè, chỉ làm 1 tráp vì lễ hỏi rơi vào ngày đi làm( bữa thứ 3 tuần rồi), với lại nhà em chả câu nệ gì. Tráp của nhà em gồm: 1 bình rượu, 4 chum nho nhỏ, 4 miếng trầu cau đã têm, 1 đôi bông tai và 1 phong bì (gọi là lễ nạp tài gì đó). Rùi làm các bước như bạn Nhâmtuất nói là xong rồi. Sau đó thì nhà gái đãi nhà trai 1 bữa tiệc ở nàh hàng rùi xong. Phẻ re hà!
    Còn cái vụ 7 tráp thì đến ngày rước dâu mới làm, vậy cho gọn, tiện, và tiết kiệm nữa ạ.
  6. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ chắc miễn luôn khoản 7 tráp rước dâu gì đó. Nói chung đơn giản và gọn nhẹ hết sức
  7. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi tất tần tật về lễ ăn hỏi ạ:
    - Trong ngày ăn hỏi thì em định 7 tráp, 1 tráp trầu cau, 1 tráp rượu và trà, còn 5 tráp còn lại là gì ạ?
    - Ngày hôm đó thì có cần lên đèn cầy k ạ, hay chờ đến đám cưới rồi lên đèn luôn?
    - Hôm đó thì 2 họ sẽ nói gì với nhau ạ, vì em đi đám hỏi với đám cưới con bạn thì nghe 2 đàng nói chuyện cũng giống giống nhau.
    - Về nữ trang thì có cần cặp nhẫn không? Hay chỉ có cô dâu là đeo nhẫn thôi.
    - Còn 1 vấn đề nữa, đám hỏi em định sẽ mặc áo dài, nhưng mà hiện giờ tóc đang có vấn đề, ngắn cũn cỡn,mặc áo dài chẳng đẹp nên em định đội thêm cái mấn để che bớt đi, k bít có làm sao k. À mà hôm đó cô dâu có cần cầm hoa k mọi người nhỉ.
    Em gà mờ quá, cảm ơn mọi người ạ.
  8. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    7 tráp là có những thứ này:
    1. Mâm cau
    2. Mâm rượu, thuốc lá
    3. Lẵng quả
    4. Tháp chè
    5. Tháp sen
    6. Tháp đậu xanh
    7. Tháp bánh cốm
    Còn hai bên gia đình nói gì thì bạn đừng lo, phụ huynh hai bên sẽ lo hết ấy mà. Hôm đấy cô dâu chú rể ko lên tiếng nào đâu. Vợ chồng tớ còn mải chơi ở ngoài với đội ngũ bê tráp, đến lúc nhà trai chuẩn bị ra về mới bị phụ huynh gọi vào
    Tóc ngắn đội khăn xếp (gọi thế đúng ko nhỉ) trông cũng sang và đẹp. Còn hoa thì ko cần đâu, vì cô dâu còn phải đi rót chè mời họ hàng mà , có hoa sẽ vướng!
  9. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cảm ơn lilina nhìu lắm nhé. Vậy lễ hỏi thì 2 nhà nói chuyện với nhau thôi, và cô dâu, chú rể đứng ở ngoài chơi hả . Chẳng bít thế nào, cứ tưởng tượng lúc đó bao nhiu con mắt đều dồn vô mình chắc là run lắm nhỉ hichic.
  10. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở thành phố sướng thật!!!
    Ở quê nhà em cả năm mới có vài đám cưới, nên chẳng ma nào dám mở dịch vụ cho thuê tráp cả, bởi vậy lễ toàn tính bằng mâm. Mà các bác thấy đấy, 1 cái mâm nó có thể xếp nhiều bằng 4 cái tráp ấy chứ, vị chi là 5 mâm thì lượng cũng phải nhiều bằng 20 tráp đấy nhé....
    Các bác thành phố bây giờ gọi là bê tráp, ngày đó còn thanh niên, bọn em toàn phải đội mâm (làm sao bê đi xa được), mà đi có khi hơn cây số từ làng này sang làng khác chứ không được chui vào xe di chuyển đến tận cửa nhà gái như ở thành phố đâu. Đứa nào đội phải mâm cau, hoặc mâm xôi thì xong đời, è cổ, về nhà cứ phải bóp lá láng cả tuần...
    Vậy nên các bác thấy đấy, thanh niên ở quê, đặc biệt là quê em, người ngợm cứ còi còi, có thấy nhớn được đâu bởi từ 16, 17 tuổi là đã phải è cổ đội mâm vì có bạn lấy chồng, lấy vợ rồi...
    Khổ thế đấy!!!...

Chia sẻ trang này