1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi về tình hình tiêu dùng của du học sinh hoặc người Việt ở Mỹ bây giờ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi vothanh, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothanh

    vothanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi về tình hình tiêu dùng của du học sinh hoặc người Việt ở Mỹ bây giờ

    Tình hình là em đang làm một bài assignment về tiêu dùng Mỹ hiện nay, có một mục là ý kiến của người Việt hiện đang sinh sống tại Mỹ về vấn đề này ạ. Nên anh/chị cho em xin một vài ý kiến về tình hình chi tiêu của bản thân anh/chị để em làm bài assignment cho nó phong phú
  2. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    @ Vo Thanh:
    Ti`nh hi`nh tieu du`ng = personal and private information. O My khong co ai muon share private information cho nguoi kha''c dau ba.n.
    Ve bai tap cua ba.n: Ban Google so lieu truoc xong roi making up information. Bao dam phong phu''. May cai assignments da.ng so lieu nay, khong co con so^'' tuong doi on dinh nen rat de duoc A although fake numbers and information
    Good luck with your HW
  3. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hix tim hoai sao ko thay cai E*** button de bo xung them.
    O day tinh hinh chi tieu ca nhan cung tuy theo muc thu nhap binh quan cua moi nguoi tung nam. Muc do chi tieu tuy nguoi xai nhieu or xai it, o city na`o, muc song ra sao. Ban ne^n ve them cai regression vao ba?n thong ke^ de show the relational relationship. Ve phan Opinions thi ba.n se make up your conclusion tu`y theo so^'' lieu ban dua ra o tren de phu` hop.
    Neu la ti`nh hi`nh tieu du`ng cua nuoc My thi Google rat de.
    Neu ban ko biet nua thi PM mi`nh. Mi`nh se cho vi'' du. cu the. The nha.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Forum để nói chuyện tán gẫu bù khú chị em ngồi lê đôi mách với nhau,
    mà bạn lại PM rỉ tai vài người thôi thì mất hứng quá .
    Thôi, để tôi to mồm lẻo mép trước cho bà con hàng xóm có chuyện mà
    rỉ tai nhau .
    Đây là mức sống dưới đáy xã hội Mỹ:
    Tiền mua bánh mì đủ no một bữa 1 đôla, giá 1 gallon sữa tươi gần 4 đô,
    tính ra một cốc sữa tươi chỉ vài chục xu . Ai không quen uống sữa như
    tôi thì mỗi lần chỉ uống 10 xu. Cam Táo Lê to ngon 50 xu một quả, Xoài
    thì 1 đô . Ăn một bụng dưa hấu mất 1 đô . 1 gallon Ice scream giá 3
    đô, tính ra một bát ăn cơm thì 10 xu. Gạo ngon 20 đô 2 chục pounds .
    Rau muống gầy già (muốn ngon phải trồng lấy) 2 đô 1 pound, mà nhặt rau
    để ăn ngon thì một người ăn còn chưa đủ. Nhãn bọc chừng 200 quả 4 đô,
    một người ăn đủ chán. Sầu riêng 10 pounds 10 đô thì ngon nhất, có
    chừng 5 khoang, mỗi khoang 2 đến 3 múi lớn, múc ra tới miệng một bát
    ăn cơm mỗi khoang . Cả trái thì 3 người ăn tạm đủ . Trái nhỏ hơn 10
    pounds thì kém ngon hơn, vì càng nhó càng nhiều vỏ, nhưng cùng 1 giá.
    Thịt đùi lợn cả da xương 1 đô 1 pound . Thịt thăn lợn 3 đô 1 pound, còn
    thịt sườn non lợn 3 đến 4 đô 1 pound đắt nhất và bán chạy nhất. Thịt bò
    từ 3 đô đến 5 đô tuỳ từng miếng từng chỗ. Thịt bò 3 đô 1 pound thì rất
    nạc, nhưng kém ngon, còn 5 đô thì lẫn mỡ nên ăn mềm hơn. Thịt gà từ mấy
    chục xu 1 pound trở lên đến 3, 4 đô cả con loại ngon. Nói tóm lại
    chừng 1 trăm rưởi đô một tháng tiền mua thức ăn về tự nấu nướng. Nếu
    chỉ ăn đủ dinh dưỡng thôi, thì không thể dưới 100 đô một tháng được .
    Tiền điện thoại 1 tháng 30 đô. Tiền Internet ít nhất 20 đô 1 tháng.
    Xài Internet ở Thư Viện gần nhà thì không mất tiền.
    Tiền điện chỉ để đọc sách, coi TV, xài computer không có Internet thì
    không dưới 10 đô một tháng .
    Tiền gas để nấu ăn, tắm giặt (vì nước lạnh lắm) không dưới 20 đô một
    tháng. Mùa đông cộng thêm không dưới 100 đô một tháng để sưởi ấm .
    Tiền nước và thải nước không dưới 10 đô mỗi tháng .
    Tính đến đây, chưa kể tiền Nhà và tiền xe, thì đã mất 200 đô mỗi tháng
    mùa hè không xài máy lạnh, hay 300 đô mỗi tháng trời lạnh (giữa tháng
    Mười Một đến giữa tháng Năm, tổng cộng 6 tháng). Tuy thế, nhà đông
    người thì chia đầu người ra sẽ tiêu tốn ít hơn . Ví dụ 5 người thì
    tiền mua thức ăn về tự nấu nướng chỉ cần 100 mỗi người thôi, chứ không
    phải trăm rưởi nữa, mà còn ăn ngon hơn nữa kia.
    Ăn ở tiệm ăn thường, thì mỗi món 5 đến gần chục đô. Ví dụ một bát
    phở nước hầm xương ngon, đủ rau húng mùi tương giá ớt, chục miếng thịt
    bò thì 7-8 đô, cộng 1 đô tiền típ thì no. Nếu lao động chân tay thì
    phải 2 bát phở một bữa. Vào tiệm ăn Ý (Italy) thì thường gọi vài món,
    mỗi món gần chục, cộng 1 chén rượu hay 1 chai bia, giúi tay bồi 2 đô,
    thì cũng tốn 5 chục . Một buổi hẹn hò mời bạn gái đi nhậu để tán tỉnh
    mất đứt 1 trăm . Vào tiệm búp phê ăn một bữa, tha hồ xúc món gì bao
    nhiêu thì xúc, mất gần 2 chục đô kể cả 1 vài đô tiền típ. Fast Food
    thi từ 1 đô lót dạ, cho đến 3 đô thì no, rồi uống nước máy. Người
    Mỹ uống nước máy là thường . Tôi ở nhà cũng uống nước máy .
    Bây giờ nói đến chuyện Nhà, là chuyện nhức đầu của người Mỹ và chính
    phủ Mỹ . Nói chung dù mua hay thuê, người Mỹ nếu có nhà thì cũng phải
    mất 30 năm trả góp mới mua xong nhà, thường vào lúc về hưu, rồi sắp
    xuống lỗ. Ở đây ta chỉ bàn chuyện người trẻ, chưa có chồng con mà
    thôi. Nếu thuê hẳn một apartment thường có 2 buồng ngủ, 1 buồng tắmm
    đương nhiên living room và kitchen phải có thì từ 700 đến 1 nghìn đô
    một tháng tuỳ từng thành phố. Ở New York city thì có thể gấp rưỡi
    gấp đôi. Nếu mua nhà, thì cũng chừng gấp rưỡi giá đó nhưng được là
    chủ nhà, làm gì cũng không phải xin phép chủ nhà . Ví dụ nhà tôi có
    2 tầng, và 2 tầng hầm không tính là nơi ở, mỗi chiều 10 mét, chia lầu trên làm 3 buồng ngủ và 1 buồng tắm nhỏ, diện tích đất là 20 mét mặt
    tiền, 40 mét sâu, thì giá chợ là 150 nghìn đôla, mỗi tháng phải trả
    gần 2 nghìn đôla. Cũng nhà đất này nếu ở California thì đắt gấp đôi gấp
    ba, nhưng ở Florida thì chỉ còn 1 nửa thôi. Sinh viên thì thường share
    tức là mình đi thuê nhà, rồi mời bạn học đến ở chung, rồi chịu tiền
    thuê nhà chung. Tính ra một Apartment có thể có 3 hay 4 sinh viên cùng
    ở, thì mỗi người chỉ trả 3 trăm đô mỗi tháng thôi, cũng tương đương
    mỗi đầu người trong một gia đình thuê hay mua nhà. Cặp vợ chồng nào
    nhiều con thì tiền nhà theo đầu người sẽ bớt đi, nhưng ở chật hơn .
    Giờ thì nói chuyện xe:
    Sinh viên ở trong trường thì khỏi lo, vì chẳng đi đâu xa hết . Nếu
    ở nhà cha mẹ, thì có thể mua vé tháng xe bus, hình như bốn năm chục
    đô thì phải, tha hồ đi khắp thành phố. Nếu sinh viên tự lập, thì phải
    mua xe hơi để đi làm mới có tiền học. Xe bèo như Toyota Camry đà hơn
    10 tuổi rồi, bắt đầu chớm rỉ sét, sờn sơn, vài chỗ bẹp méo, chạy hơn
    1 trăm rưởi nghìn miles, cũng phải 1 nghìn đô, còn chạy ngon được vài
    năm nữa, tính ra tiền xe mỗi ngày 1 đô . Xe này thỉnh thoảng phải chữa
    vì các bộ phận đã cũ mòn nhiều rồi, tính ra phải 2 đô mồi ngày nữa .
    Sinh viên trẻ thì tiền bảo hiểm rẻ bèo nhất cho xe chạy trên đường là
    3 đô một ngày, còn sinh viên bốn năm chục tuổi thì cũng phải 1 đô mỗi
    ngày. Xe này phải trả thuế tài sản (Property) nhưng căn cứ vào mình
    có đăng ký xe hay không, nên có thể gọi là thuế đường (mải lộ) được,
    tính ra cũng 1 hay 2 đô mỗi ngày. Nếu xe Toyota Camry mới, khoảng 3
    chục nghìn đô, thì thuế Property đương nhiên gấp nhiều lần lên mà tôi
    không biết công thức tính ra sao, không phải gấp 3 chục lần lên đâu .
    Tuy vậy, xe mới này có thể chạy 10 năm không hỏng, mà chỉ mòn bánh xe
    thôi, nên tiền xe thì cao, mà tiền sửa xe không tốn. Đã có xe thì phả
    mua xăng chạy . Trước kia thì mỗi tuần mua đầy thùng luôn chỉ mất chưa
    đầy 2 chục, tính ra chưa đến 3 đô mỗi ngày, bây giờ một thùng xe phải
    hơn 5 chục đô, tính ra 7 đôla một ngày. Cộng các khoản lại thì 1 dô
    tiền xe, 1 đô tiền sửa xe, 2 đô tiền bảo hiểm và 7 đô tiền xăng dầu,
    chưa kể tiền mua lốp xe (vỏ xe) và thay lốp xe .
    Cuối cùng, tổng hạch toán là:
    Tiền ăn mồi tháng 150 đô
    Điện, Phôn, Gas, Water, Inernet 200 đô mùa nóng, 300 đô mùa lạnh
    Tiền nhà 300- 400 đô một tháng
    Tiền xe 40 đến 50 đô mỗi tháng
    Tổng cộng trung bình không dưới 800 hay 900 đô một tháng.
    Người Việt tằn tiện phải tiêu 1 nghìn đô mới đủ, còn người Mỹ khác
    ít ra phải gấp rưỡi, mà không được đàng hoàng bằng người Việt đâu .
    Người Mỹ đàng hoàng có học thức, có việc làm phải xài gấp đôi.
  5. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hehe sorry vi` Em lam mat hu*''ng cua chi CODEP vi Em khong co time de viet he^''t 1 message da`i tho`ng nhu* chi CODEP dau ah.
    Anyways, phai noi la`: "Wow, chi CoDep dung la "Working Professional" nhung van co hu*''ng thu de 8 viec ngoai le^`" Ba''i phu.c
  6. hung_anh

    hung_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị CODEP đã cung caáp thông tin rất chi tiết về tình hìng chi tiêu o Mỹ(em cứ đoán liều là chị thôi vì phía đầu bài chị toàn xưng là chị em mà). Vì em cũng muốn sang Mỹ học thêm nên đọc xong bài của chị em có thêm hình dung và sự chuẩn bị về tài chính.
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Mọi người nhầm rồi, phải gọi là "cụ CODEP" hay là "bác CODEP" mới đúng....
    Bác CODEP là Nam, và (rất) nhiều tuổi rồi.
    Rất cám ơn bác CODEP vì sự nhiệt tình với lớp trẻ....
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn các bạn đã cùng nói chuyện cho vui.
    Gọi là chị em cũng đúng thôi, vì khó mà biết bài nào CoDep chồng
    viết, bài nào CoDep vợ viết, và đoạn nào thi ai viết đâu.
    Đoạn trích trên có chỗ chưa chính xác lắm:
    Tiền sửa xe phải 2 đô 1 ngày, cộng 12 đô 1 ngày, 3 trăm rưởi 1 tháng,
    tương đương tiền nhà ở, tổng cộng trên 1 nghìn đôla 1 tháng.
    Tôi tính chưa chính xác, vì thường theo thói quen cũ cách đây 1 năm,
    lúc ấy xăng chưa cao như bây giờ, chỉ tốn 700-800 đô 1 tháng thôi .
    Cứ cái đà xắng lên giá này thì năm 2008 phải 1 nghìn rưởi đô 1 tháng.
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đây là mấy tấm hình mới chụp vườn rau sau nhà .
    Rau Cần đang cắt hái ăn, giá chợ có thể 3 đô một pound, đắt gấp rưỡi
    giá rau muống, mà không có mà mua bán, chỉ đủ biếu bạn bè.
    Đang cắt rau Cần
    [​IMG]
    Một mảnh rau Cần của vườn
    [​IMG]
    Rau Giấp cá thì mới chớm mọc, chưa ăn được, mà giá chợ thì 1 đô 1 gói
    chừng 25 ngọn, mọc cớm dài hơn gang tay. Đợi rau nhà mọc tốt, thì
    giá chợ chỉ xuống một chút, mình có rau ngon tươi mà ăn, nhưng cũng
    không bán được, vì nhiều nhà cũng có trồng.
    [​IMG]
  10. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    CoDep trồng rau cần như thế nào đấy ạ . Trồng bằng cách gieo hạt hay gì ? Lucky nhìn rau cần của codep mà thèm được ăn . Hôm Tết Lucky có về VN nhưng cũng không được ăn vì gia đình ở VN bảo rau trồng ở VN tưới nước bẩn với thuốc sâu . Thế là không đưọc ăn . Ở bên này Lucky cũng trồng 1 it rau muống (trồng bằng hạt ) nhưng lười tưới nước lắm ạ . Cũng chỉ trồng 1 ít để ăn thôi , thỉnh thoang cho chị hàng xóm người Việt nữa .Luck mua hạt rau muống ở VN , hôm mua không thấy người ta bán hạt rau cần .
    Mà Codep đi nhiều hay sao mà tiền xăng hàng tháng nhiều thế . Lucky cung đi làm nhưng 1 thang cũng chỉ hết có khoảng $200 tiền xăng thôi . Dấy là bây giờ xăng lên cao , chứ trước đây thì còn ít hơn .

Chia sẻ trang này