1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi về tình hình tiêu dùng của du học sinh hoặc người Việt ở Mỹ bây giờ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi vothanh, 04/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn nên theo dõi bài trên tôi viết về xe, tuy cụ thể từng khoản,
    nhưng khi cộng lại thì sai . Bài sau viết lại thì chữa chỗ sai,
    nên tiền xe tổng cộng 3 trăm rưởi 1 tháng, chứ không phải chỉ 50 đôla.
    Vì tiền xe và tiền nhà mỗi khoản 3 trăm rưởi, nên cộng tất cả chi phí
    phải trên 1 nghìn đôla. Bạn đọc kỹ cũng có thấy nói trước kia mỗi lần
    đổ đầy bình xăng 13 gallons thì hơn 20 đôla, mà bây giờ hơn 50 đôla.
    Về chuyện rau cần thì cũng như rau muống ngoài miền bắc ViệtNam, mỗi
    năm mùa rét về thì chúng lụi xuống, rồi mùa xuân ấm thì chúng tự mọc
    trở lại. Mình đợi chúng mọc lên thì đánh ra từng cây giống mà trồng
    cho đúng khoảng cách. Tôi từ nhỏ đến lớn ở Việtnam trồng rau muống
    bán, có chơi nghịch hoa, trái và hạt non còn trắng, nhưng chưa bao giờ
    thấy hạt rau muống già. Kể từ khi bước chân ra nước ngoài, mới lần đầu
    tiên trong đời thấy hạt rau muống già, gieo mọc thành cây giống . Lại
    nghe nói Việtnam có hạt giống rau muống, thật lòng tò mò, không biết
    người ViệtNam có hạt giống rau muống từ đâu ra? Miền Nam ViệtNam thì
    đương nhiên không có mùa đông, thì đào đâu ra hạt rau muống?
    Rau cần khác rau muống là nó chịu được lạnh hơn, chỉ lụi khi có tuyết
    mà ở Zero (freezing) thì nó vẫn sống. Ở mùa đông dưới Zero, có băng
    tuyết, mầm rau cần (không phải lá) vẫn xanh tươi, và khi tuyết cuối
    cùng tan hết, thì nó là cây mọc sớm nhất ở Mỹ, trước cả cỏ Mỹ nữa.
    Thông thường thì ở đây tuyết tan hết là tháng Hai, và bây giờ là đầu
    tháng Năm, thì cắt hết Cần mà ăn, rồi cuốc đất úp ngược nó xuống, để
    mầm nó mọc xuyên qua đất mà mọc trở lại lần thứ Hai, rồi lần thứ Ba .
    Những lần này thì không ngon bằng lần thứ nhất, vì nóng quá, và không
    có mưa Xuân, mình tưới không đủ cho nó. Lần cuối cùng thì tuyết rơi
    lên Cần, có khi chưa kịp ăn, và cứ kệ như thế cho nó mọc năm sau.
    Tôi cũng từng để Cần nở hoa, kết trái, và có hạt, nhưng khi gieo thì
    không thấy mọc lên, còn mầm năm ngoái thì lại mọc tốt hơn, nên cũng
    không tốn công lấy hạt nữa, mà cứ cuốc lộn lên để sang năm có mầm .
    Giấp Cá thì không dám cuốc, mà cứ rắc phân bò phân ngựa lên trước
    khi có tuyết (đương nhiên không thể ăn được) thì năm sau mọc tốt.
  2. hoangtuanus

    hoangtuanus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Codep quên béng một điều : hông cho ngưòi ta mặc cái gì hả he he
    theo tui khoản nầy mới là khó tính toán nhất vì rất nhiều nguời dính nợ cre*** card trả hoài hông nổi là cái món nầy hì hì
    nhất là mấy em gái thích làm đẹp , mê hàng hiệu thì chết càng nhanh , ăn thì có thể no , không ăn nữa , món ăn dù có mắc đến đâu cũng không làm cháy túi, nhưng dính vô cái máu shopping thì coi như cháy túi hồi nào hông hay
    ùm mà bà chị đang tư vấn cho đời sống tối thiểu , cũng đúng nhưng nên chăng phải cho một chút chi phí mua sắm để gọi là, ở mỹ đâu có màn áo quần rách đem vá mặc đỡ đâu .... tiết kiêm cỡ nào cũng phải mua cái gì mà úm chứ lỵ hi hi
    Công nhận bà chị tính toán chi ly phết, gia đình nào mà có tay thu vén như bà chị thì cứ gọi là trên duới hanh thông
    nhà em đây là dân cali fọc he he, đời sống hơi đắt đỏ chút , nhưng nếu biết thu vén thì 1000 đồng /tháng đối với sinh viên du học thì cứ sống vô tư chị à , chị cũng biết, nguời việt mình vuợt khó cực kỳ giỏi giang ,nên mới có chuyện buồn cuời rất nhiều công ty thằng đệ tử đầu đen đi xe mới hơn thằng sếp tóc vàng he he he
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    [hì hì , tự nhiên bác Codep khơi mình nói chiện
    em là SV nghèo, được scholarship học Mỹ 4 năm, nhưng mỗi tội phải tự lo tiền ăn ở. Nên em sống hơi bị tiết kiệm.
    Tụi em 12 người, thuê 1 nhà với giá 1400$ ko bao điện nước. 1 tháng nếu trả lun tất cả các fee như tiền rác, điện thoại bàn, net, nước... thì mỗi người mất 200$. Em đang ở Seattle, nên giá 200$ là siêu cực rẻ. Nhưng mà lúc đầu nhà ko có gì cả, ko bàn, ko ghế, ko nệm. Mấy anh nhà em phải tháo vách nhà ra để đóng bàn, còn em lúc mún làm thì hết gỗ rồi. Nên buổi tối, phải đi trộm cái biển "No Parking" về mà đóng bàn. Em đóng được 2 cái bàn. Còn ghế, thì người thì mua ở Goodwill, người thì xin của hàng xóm. Nệm lúc đầu ko có, phải nằm chay dưới đất, mà em ở là tầng hầm, nên hơi đất xông lên đến ngất cả người, sau này mấy tháng sau xin được cái nệm và cái chăn. Thời gian đầu em đau lưng kinh khủng vì ko có mấy thứ cơ bản để ngồi, để nằm. Ngay cả cái đèn học em cũng ko dám mua, may sau này bà cô cho cái đèn mà đọc sách.
    Tiền ăn thì 100$ 1 tháng tự nấu. Buổi tối nấu chung; buổi sáng và cuối tuần ăn riêng. Ăn ở trên trường, thì em có bạn làm trong căn tin,
    lúc nào cũng bán rẻ cho em 1$, (em hay mua combo 7-8$).
    Em có bạn làm chạy xe giao đậu, nên thỉnh thỏang anh ấy cho vô khối đậu hủ, sữa đậu nành. Em cũng có bạn làm bánh mì, nên anh cũng cho bánh mì cũng nhìu. Em có bạn làm nhà hàng, nên lâu lâu cũng xách đồ ăn về cho. Rồi còn food bank, food stamp nữa...Đồ ăn cứ gọi là thừa mứa.
    Tiền xe thì em mua con Accord 2800$, tiền bảo hiểm là 104$, dù discount hết cớt rồi. Tiền xăng thì em ko lo, vì em xin được tiền carpool của trường.
    Mỗi tháng em tiêu cỡ 400$. Em cũng có làm thêm 1 tí, nên cũng đủ chi tiêu, ko xài tiền ba mẹ . Nếu ko phải vì em học quá nặng trên trường, thì em đã đi làm nhìu hơn rồi. Mỗi ngày em phải học 8 tiếng trên trường, năm ngóai em học hơn 100 cre***. Bạn em đứa nào cũng lắc đầu cho cái chương trình học kinh khủng này.
    Còn việc làm thì có lúc em làm 3 job 1 lúc làm đủ thứ nghề từ: chạy bàn, làm vườn, làm construction, đổ rác, buôn lậu, rửa tiền, đánh bạc (dù chưa đủ 21, cũng vào casino kiếm tí ) ... Kỉ niệm em nhớ nhất là 1 hôm làm construction liên tục 14h , bưng 16 tấn đá để làm bờ tường. Lúc về nhà, tay em run quá, ko cầm nổi cái đũa, nên đành dùng muỗng xúc cơm ăn .
    Được X_3winofall sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 09/06/2008
  4. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bạn này . Cứ chịu khó và chi tiêu hạn hẹp . Người như bạn sau này ra trường và đi làm thì sẽ tích luỹ khá ra phết . Cô nào lấy được bạn là hên đấy .
  5. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    thank you
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đúng, người Mỹ có việc làm ổn định thì thừa tiền tiết kiệm, nhưng bị
    dính tật shopping hay gambling thì nợ lụt đầu, hay phải ngồi tù.
    Còn chuyện học 100 cre***s một năm thì tôi không tin được . Tôi mới
    đến Mỹ cũng đã ngồi ghế đại học rồi . Tuy tốt nghiệp hơn 15 năm nay
    nhưng vẫn chưa quên những năm tháng ấy . Lúc đó tiếng Anh tôi kém lắm
    vì chỉ tự học trong trại tỵ nạn, đọc thì đạt yêu cầu tối thiểu tốc độ
    đọc hiểu cho học sinh đại học, viết thì hơi dưới yêu cầu tối thiểu,
    nghe thì rất kém, không hiểu 50% lời giảng, còn nói thì còn kém hơn,
    phải mất gấp đôi gấp ba thời gian người Mỹ nói thì mới nghĩ ra câu nói.
    Học đại học khi thi kiểm tra thì không cần nghe, nói, viết, nên tôi
    qua được kỳ thi sát hạch vào học đại học, và là học sinh giỏi 2 năm
    đầu . Sau đó thì tiếng Anh của tôi đã thừa đủ học đại học, nhưng tôi
    chưa bao giờ học hơn 12 cre***s một học kỳ . Mùa hè tôi cũng lấy được
    2 lớp, tức là 4 đến 5 cre***s nữa, vì lớp học hè ngắn ngày, nên mỗi
    lớp không quá 3 cre***s, mà thường chỉ có 2 cre***s thôi . Như vậy
    mỗi năm tôi học không quá 30 cre***s. Ấy là học sinh bình thường,
    phải đi làm kiếm sống . Nếu có cha mẹ nuôi ăn học, thì có thể học 5
    tới 6 lớp, tức là 18 cre***s mỗi học kỳ, một năm không quá 40 cre***s.
    Những học sinh này không ít, và chỉ cần 3 năm là tốt nghiệp đại hoc.
    Những siêu học sinh đòi học hơn 6 lớp (18 cre***s mỗi học kỳ) phải
    được ban giám hiệu nhà trường cho phép mới được đăng ký lớp học .
    Lý do là học 4 lớp như tôi, thì một tuần phải ngồi nghe giảng từ 15
    đến 20 giờ (kể cả thời gian đi bộ từ buồng học này sang buồng khác
    mồi khi vào lớp nghe giảng), trung bình mỗi ngày ngồi vào lớp học
    3 hay 4 lần, chưa kể sau lớp học phải đọc sách, và làm bài tập nữa
    mà thời gian này gấp đôi gấp ba thời gian trên lớp.
    Thế thì dù có bộ óc thần đồng, bạn lấy đâu ra thời gian học 100
    cre***s một năm? Thời gian đâu để ngủ, ăn uống, và đi lại?
    Học full time 12 cre***s một học kỳ, lúc nghỉ hè thì không học gì hết,
    cả năm 24 cre***s, phải 4 năm mới tốt nghiệp, tổng cộng 8 học kỹ, học
    được 96 cre***s . Vậy bạn lấy bằng đại học chỉ 1 năm thôi sao ? Với
    sức học ấy, học Master người ta mất 2 hay 3 năm, thì bạn chỉ cần 1 năm
    rưỡi, và lấy Doctor chỉ cần một nửa thời gian, tức là 2 năm thôi . Như
    vậy bạn cần không quá 4 năm thì lấy bằng doctor người ta phải tốn 8
    năm trơi?
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù rất khâm phục bạn X_3winofall, nhưng mình thấy nhiều cách tiết kiệm của bạn hòan tòan không thực tế chút nào cả
    Thứ nhất: tháo vách gỗ làm bàn học. Land lord của bạn không có ý kiến gì về chuyện này à? Đó là chưa kể thay vì tăng độ insulation của căn nhà để tiết kiệm năng lượng thì các bạn lại gỡ bớt ra để mong tiết kiệm được vài chục đồng tiền mua bàn. Chưa hết, bạn lại đi gỡ các bảng "No Parking" về để tiếp tục "tiết kiệm", mà ko nghĩ đến rủi ro lỡ bị tóm. Mình thiệt sự ngạc nhiên về mức độ "crazy" của nhiều người khi cố gắng tiết kiệm vài $$$
    Lúc bạn mới qua không có ai mách nước cho bạn đi lùng mua những thứ cơ bản đó ở những chỗ garage sale à?
    Còn về chuyện 100 cre*** hrs/yr thì mình cũng thắc mắc y hệt như bác Có Dép . Tính chi li ra thì trung bình mỗi học kì bạn phải lấy 40 cr hrs (summer 20 cr hrs), tương đương với 1 người đi làm full time. Bạn tìm đâu ra thời gian để làm homework, để đi làm thêm? Cái này hỏi thiệt, vì muốn học kinh nghiệm thôi. hồi đi học mình kéo đều đều 15 cr hrs/semester, vậy mà muốn ná thở với mấy cái homework, quizzes, exams rồi mà trường của mình chỉ thuộc vào lọai trường làng thôi đó .
    Hồi đi học có 1 vài đứa "quái vật", chúng nó lấy 21 cr hrs/sem, làm xôn xao dư luận cả một thời gian. Bạn mà dzìa trường mình học, chắc làm dân tình ngất xỉu luôn vì sợ quá
  8. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  9. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    có lẽ nên bổ sung là em học college. Mà nó có 4 quarter lận. Lí do cre*** em nhìu là do quarter nào em cũng phải học 1 môn AMT (aviation maintenance technology), mỗi ngày họ dạy 6h về riêng môn này. Nên dù chỉ học college, mà học phí năm ngóai của em đã gần 17,000$ rùi.
    Việc học thì do đi chung 1 nhóm Việt, nên mọi người "đòan kết trong khi test lắm ". Ví như 10 thằng mua chung 1 quyển sách, rồi giao cho 2 thằng học, sau đó sẽ kể lại cho tụi kia nghe. Cuối quarter là bán sách ngay. Em cố gắng ko cheat, trừ môn Classic Music là bắt buộc phải giở tài liệu khi thi . (môn này em ko hiểu tí gì lun)
  10. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    lúc mới qua là mùa đông, lại ko có ôtô. Với lại ai mà mới qua Mỹ cũng thấy cái gì cũng đắt đỏ cả, ko dám tiêu thứ gì cả. Gì chứ, em còn qua nhà hàng xóm chôm mấy cây gỗ về làm giá đựng quần áo nữa mà ... Tất nhiên mọi thứ đã là quá khứ rùi, bi giờ em "văn minh" lém.
    hơ hơ, có ko ít người cùng nhóm với mình học gần 40 cre*** 1 quarter lận: ngày học 8 tiếng trên trường, tối lấy thêm 2 lớp online nữa... Túm lại vì là do đi theo học bổng, người ta đề ra phải hòan thành chừng này cre*** trong 1 hạn nào đó, nên mọi người phải căng sức ra mà học thôi

Chia sẻ trang này