1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi về tình hình tiêu dùng của du học sinh hoặc người Việt ở Mỹ bây giờ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi vothanh, 04/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    siêu . Nhưng mà học bổng chi ác ôn ghê thế, ko tưởng tượng nổi 1 ngày ngồi 8 tiếng trên lớp thì nó thế nào nữa
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cô nào lấy được là hên à? Chưa chắc. Kẹo quá. Anh đùa thôi, đừng giận. Xứ lạnh như Seattle mà nằm đất thì đúng là khâm phục. Anh lên đó có mấy ngày mà mỗi lần thấy tuyết là run cho đến giờ.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi 17 tuổi học hết lớp 10, năm 25 tuổi học 3 tháng ban tối tiếng Anh
    sơ cấp ở Trần Phú gần Hoả Lò, trong trại tỵ nạn thì tự học tiếng Anh,
    đến Mỹ vào đại học chỉ lấy 4 lớp tức là 12 cre***s đủ để lĩnh Grant
    là tiền trợ cấp của chính phủ. Vì trình độ có hạn, lại hơn 40 tuổi mới
    ngồi ghế đại học, chỉ trừ thời gian ăn, ngủ, và đi bộ đến trường và
    về nhà, 2 giờ làm việc trong trường với giá 5 đôla 1 giờ, lúc nào
    cũng học, chẳng biết có đến hơn 10 giờ mỗi ngày không. Ở Mỹ một thân
    một mình, chẳng có bà con, lấy học làm niềm vui, chẳng thấy khổ.
    Chẳng thế mà nhiều người đẻ ra ở Mỹ mà không có lấy một mảnh bằng.
  4. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Em phục . Em chả bao giờ ngồi học được lâu như thế .
    Chuyện bác nói nhiều người đẻ ra ở Mỹ nhưng không học tới nơi, thực chất qua đây rồi em mới thấy, nhiều khi bằng cấp không phải là tất cả. VN mình thì truyền thống hiếu học xưa nay, có lẽ cũng một phần là vì ít thì học xong ĐH mới kiếm được chỗ làm với mức lương tương đối. Học xong cấp 3 thì làm được gì, và có kiếm được việc thì thường đồng lương cũng chả khá gì.
    Ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp PT, nếu cảm thấy không muốn học nữa thì ra làm hãng, xưởng, hay làm nail, nhiều khi lương kiếm được còn quá những người học ĐH ra trường nữa. Bà cô em làm nail, 1 tháng đưa chồng hơn $3000 để bỏ vào tk tiết kiệm, còn em thì chỉ dám nhìn con số đó mà thèm thôi
  5. nicepig

    nicepig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy là ở bên đó lao động tay chân còn kiếm nhiều tiền hơn cả trí "thức bình dân" nũa sao?
    Chào mọi người, mình là thành viên mơi mới, nhưng cũng đã đọc khá nhiều bài của các Mem o Mỹ để tìm hiểu về việc học tập và làm thêm ở Mỹ. Xin lỗi cho mình hỏi một vài câu, không biết có làm loãng topic không? Mong các Mem thông cảm.
    Mình sẽ đi CA vào giữa tháng 8 này, Ở Fullerton, học MBA, nhưng gia đình mình chỉ cho mình học phí thôi, còn sinh hoạt phí mình tự lo. Mình lo lắng lắm không biết cuộc sống thế nào. Nếu không tự tin mà bỏ mất cơ hội du học thì phí lém. nên mọi người ai có kinh nghiệm tìm việc và thu nhập như thế nào thì vui lòng chia sẻ dùm. Cám ơn mọi người trước nha. Nhất là bác CoDep, bác chia sẻ rất nhiệt tình, hăng hái, chân thành... v,v không có lời nào diễn tả hết được. rất rất cám ơn mọi gnười và chờ tin mọi người...
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trái đất tròn, chạy đâu cũng một bàu trời cả thôi, làm gì có chuyện
    bụng không có chữ mà chân tay lại làm hơn trí óc? Làm nghề phục vụ
    như làm móng tay, cắt tóc thì quả thực là chữ bẻ ra cũng không hiểu
    là gì, mà kiếm tiền cũng khá. Phải chui vào trong chăn mới biết có
    bao nhiêu con rận. Ngày tôi mới đến Mỹ, bà con nhắc tôi làm thuyền
    trưởng, lương mấy trăm nghìn đôla một tháng, nhưng tôi thấy các thuyền
    trưởng ViệtNam đều cho con cái họ vào đại học, và chúng nó ra trường
    thì chẳng đứa nào làm thuyền trưởng cả. Nghề làm móng bây giờ ra các
    cửa tiệm ăn, tiệm rau quả, đều có dán quảng cáo cần thuê thợ, trả không
    dưới 700 đôla một tuần, nhưng có đứa con nào của họ nối nghiệp cha mẹ
    đâu? Từng nghề có cái khó, cái khổ, cũng như cái hay cái sướng riêng
    của nó, ở đây không tiện đi quá sâu, làm loãng chủ đề.
    Còn bạn mới sang Mỹ đi học, cũng nên suy tính bao nhiêu phần trăm đổ
    ra để học, để nghỉ cho khoẻ và để học cho sáng, và bao nhiêu phần trăm
    phải đi làm . Đi làm thì để tồn tại mà học lên, chứ không vì tiền .
    Lý do là mình đang đầu tư vào con người mình, để sau này có lãi, chứ
    tiền mặt chỉ có giá trị tức thời, không đẻ ra lãi sau này, mà còn tiêu
    vào vốn nữa (sức khoẻ và tuổi trẻ của mình là vốn quý).
    Bây giờ bạn đi làm cho Mỹ, thì chưa được tôn trọng là một kỹ sư tương
    lai đâu, mà nên đi làm nghề Nail thì hơn. Nghề này thì bà con đang
    cần, và tôn trọng tuổi trẻ sắc đẹp của bạn. Đi làm thì không bắt buộc
    phải đúng giờ, mà có thể tận dụng những giờ sau khi đã học đại học rồi.
    Tuy bạn không được các phúc lợi như làm cho các công ty, mà các khoản
    đó được tính ra tiền mặt ngay, cũng khá hậu hĩnh, chứ chẳng đen bạc đâu.
    Cái nghề này có 2 điều khó chịu nhất là: phải hít thở khí độc hại bốc
    hơi từ các chất dung môi, và phải tiếp xúc với bà con văn hoá thấp.
    Nó là nghề thích hợp nhất cho các học sinh đại học người ViệtNam ở Mỹ.
    HÀy chịu khó làm Nail cho đến khi có công ty mời mình làm với đãi ngộ
    lương và chế độ phúc lợi tổng cộng lại mà hơn nghề Nail, thì mới nhận
    lời.

Chia sẻ trang này