1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn hỏi về việc mổ cận

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tieudongphong, 03/03/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ph0ebe

    ph0ebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chán cái kính lắm rồi đây
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là:Mổ hay ko là quyết định của các bác thôi,nếu chuyện đeo kính ko có gì phiền hà lắm thì cũng đừng mổ,còn như mình nè-ko đeo kính thấy mất tự tin hẳn-nhìn ai cũng thấy quen quen-cười nhầm thì ngại-nên quyết định bye bye cái kính,tính tới thời điểm này mà cho quyết định lại mình vẫn quyết định như vậy
  3. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em mổ được 3 năm rồi . Ở chỗ Bùi Thị Xuân.
    Sau khi mổ thì ko đọc được những chữ nhỏ. Khoảng 1 tuần đầu sẽ bị chói , nhìn chữ sẽ bị nhoè. Phải nhỏ thuốc liên tục trong khoảng 1 tháng. Ngoài ra không phải kiêng gì. Nói chung là sau khi mổ mắt nhìn khá tốt . Nhưng nếu mổ thì đợi đến khi nghỉ hè để ko ảnh hường đến học tập Goodluck!
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
  5. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Lang băm
  6. sayuyagami

    sayuyagami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sao khi đọc một lô, một lốc các ý kiến của các bác em quyết định không mổ nữa
  7. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Khẩn cấp!! Khẩn cấp em xin thông báo cho ai sắp mổ và đang có ý định mổ đây ạ. Em đã chuẩn bị hết giấy tờ, định ngày để mổ rồi đây ạ. Nhưng mẹ em nhờ ng hỏi được bác viện phó viện mắt và bác phó giám đốc sở y tế HN. Cả 2 bác đều có con cận lòi cả 2 mắt nhưng 2 bác đều kiên quyết không cho con mổ ạ. Các bác ý ko dám đánh cược với mắt con mình, còn con thiên hạ thì mặc kệ.Các bác ý nói là xác suất thành công là 99,9%. Nghĩa là vẫn có 0.01% rủi ro. Rủi ro có thể do cơ địa, do máy móc, do bác sĩ mổ lỡ tay. Nhưng sác xuất rủi ro là có. Nghĩa là cả thiên hạ mổ ko sao nhưng đến con mình rơi vào sác xuất rủi ro. Nghĩa là cả VN mổ chưa ai sao nhưng đến mình mổ rơi đúng ngày đen đủi hay đúng hôm anh bác sĩ mổ cho mình run tay chỉnh laze chệch tay hay đơn giản do số mình nó thế thì MÙ VĨNH VIẾN đấy ạ. Lúc đó có đền cả mấy chục tỉ nhưng mà đi đời 2 mắt thì thà chết còn hơn ạ. nên thôi em lại đeo kính vậy. Vậy ai nghĩ là mình số hên hay ai dũng cảm thì cứ mổ đi ạ. Em số đen lắm nên thôi thà em đeo kính còn hơn. Còn ai mổ xong mà nhìn tốt rồi thì nên cảm ơn trời là hôm đó mọi thứ vận hành đều chính xác.
  8. Duonganh198x

    Duonganh198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cận thì để đấy cho nó đẹp...trông mới tri thức.............đừng có mổ...10triệu 1lần nhưng 5 năm sau thành mắt lác đấy

Chia sẻ trang này