Em muốn khóc.. Cuộc sống là thế..những khi có chuyện thì mọi cái xấu xí tồi tệ đều tụ nhau lại chỗ em cả..em mỏi mệt thật sự..công việc thì tệ hơn cả chữ tệ..sếp thì nhiếc móc..T.Y của em lại hờn giận vì những chuyện không đâu...sao lại thế...em đã làm gì để đáng bị thế này?!?!?! Nhìn lại bản thân, em chẳng có gì cho cuộc đời này cả..em đã nhầm lẫn, đã sai lầm từ đâu thế nhỉ..em giấu lòng mình, trăn trở một mình..để rồi đã đến lúc em không thể chịu được nữa mất rồi...cả anh nữa..bao năm bên nhau ..chẳng nhẽ..đến lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi vì anh rồi sao???....Nhiều khi em cũng không hiểu được anh nữa...yêu mà như thế ư...??..chỗ dựa của em trong cơn sóng gió công việc cũng chẳng còn phải không anh...em muốn khóc quá..nhưng nước mắt cứ vào trong..giờ đây khóc được quá khó..chỉ có cảm giác đau lắm trong lòng và trong mắt em...em đi đâu, làm gì và về đâu đây?cùng ai đây? Cô đơn đến tận cùng....................
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta hai vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm ...một cõi đi về... Vài dòng chép từ bài hát của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tặng bạn. Hy vọng bạn hiểu... Còn nhiều điều đang chờ đợi bạn ở phía trước. Có thể niềm vui, có thể nỗi buồn... Đừng để sự bi quan và chán chường đè nặng lên đôi vai của bạn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy quanh ta biết bao điều... Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 30/11/2003
Nếu cách đây mấy hôm, TTVN không bị lỗi khi mình vào thì mình đã post một bài tương tự như thế này lên rồi Hi heoxinh! Có thể bây giờ bạn đã lấy lại được thăng bằng, nhưng mình vẫn viết những dòng này, để bạn biết rằng bạn được chia sẻ, dù là bởi một người không biết bạn là ai. Mình không biếtđầu đuôi mọi chuyện thế nào,nhưng tâm trạng của bạn mình nghĩ mình hiểu được, thậm chí còn hiểu rõ là khác. Buồn bã.chán chường, cô đơn... Mình không biết dùng từ gì để diễn đạt cái cảm giác ấy nữa. Nhưng trong đời ai cũng có những lúc như thế. Tiếp theo sau những ngày tươi đẹp là một số ngày đen tối, và sau đó, cuộc sống sẽ lại mỉm cười tươi tắn mà heoxinh thân, miễn sao bạn đủ nghị lực vượt qua lúc này. Mong bạn sớm mỉm cười! Luôn luôn lắng nghe Luôn luôn không hiểu
Thực sự lo lắng cho giới trẻ bây giờ , có quá nhiều áp lực làm cho những người trẻ tuổi ko còn trẻ trung , ko còn vô tư , yêu đời nữa , dù có biết rằng cuộc sống là thế , nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
Chào heoxinh! Mình cũng có lúc rơi vào tình trạng của bạn, việc làm chán, chuyện gia đình ko vui, và anh, chỗ dựa duy nhất lúc này lại cảm thấy rất cách xa, gần đấy nhưng sao lại cảm giác rất xa. Và đã khóc vì lúc đó sao mà cô đơn đến vậy. Và mình đã nghĩ ra nhiều cách để thoát khỏi tình trạng này, nhất là đối với anh, người quan trọng trong tim mình, chia tay. Và mình đã làm nhưng anh đã níu mình lại, vì mình đã xả hết mọi sự bực tức lên anh và coi tất cả là lỗi của anh, anh đã ngồi nghe. Khi mình nói xong thì lại thấy yêu anh hơn vì mọi sự ấm ức, bực tức đã hết. Mình nghĩ người yêu của mình là một chỗ dựa về tinh thần, là người yêu nhưng trước hết là một người bạn nên mình nghĩ hãy coi anh y trước hết là một người bạn, hãy kể mọi việc ko thoải mái trong lòng cho anh ý nghe có thể lúc đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy. Bạn thử làm xem
Sống được ở cuộc đời này khó quá phải không? Thế nhưng hãy cứ nghĩ, mấy ai mà sống vui vẻ trọn vẹn được, đâu chỉ riêng mình. Đã từ lâu lắm rồi tôi không mỉm cười thức dậy mỗi sáng mà thay vào đó là những nỗi chán chường không tên. Có những lúc mở mắt dậy lại không muốn ngồi dậy, cứ ao ước phải chi mình cứ ngủ mê mãi như thế để khỏi phải tiếp tục cuộc sống nữa. Thế nhưng lại vẫn phải kiên cường dặn lòng không ủy mị vậy được. Mấy ngày nay tâm trạng tôi cũng mệt mỏi lắm, stress trong công việc, trả bills, final gần sắp tới, lại có cảm giác anh không thể hiểu và chia sẻ được với mình. Mọi chuyện ở đâu cứ dồn dập. Tìm được một người yêu mình thì không khó, nhưng để tìm được người hiểu mình thì khó quá. Thôi thì hãy cố gắng mỉm cười mà sống tiếp bạn nhé. Mỗi khi down quá, tôi lại cố tìm cái nghĩ đó thật vui vẻ để mà nghĩ tới, rồi thì cũng qua. Hoặc là có những lúc buồn đau thật nhiều, cứ thoải mái mà khóc bạn ạ. Đóng cửa lại khóc thật nhiều gào thật to, tâm hồn sẽ được xoa dịu hơn. Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ... Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ... Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.