1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm cô dâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngay06102004, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Câu điều kiện được sử dụng trong hoàn cảnh này là chính xác vì người ta không biết trước tương lai bao giờ. Còn từ mặc dù như em nói không phải là không có nhưng tỉ lệ là 1000 ăn 1 thôi em ạh....và người nói câu mặc dù đó sẽ không phải là những người sáng chói như em Duy Kiệt (chị nói thế có phải không chú?)...
    Những người phụ nữ thiệt thòi hơn chưa hẳn không tốt bởi biết đâu khi họ không lọt vào tầm ngắm của những kẻ săn lùng những đối tượng môn đăng hộ đối, không ngang tầm, họ lại có một kết thúc tốt đẹp. Họ sẽ tìm được một nửa không cầu toàn của mình. Nửa đó thay vì đòi hỏi em phải thế này, thế kia cho xứng đáng với họ, họ sẽ biết cách tìm được con đường hoà hợp để đến cùng em.....Phải chăng em không nên tìm cách chạy theo những người chỉ coi họ là cái rốn vũ trụ, tìm cách cho phù hợp với họ để suốt ngày chỉ làm cái bóng theo chân họ?? Mỗi người sẽ tự tìm ra câu trả lời cho mình.
    Còn chị, điều đáng mừng là chị đã có gia đình rồi và mừng một điều nữa là người bạn đời của chị khi cưới không đặt ra điều kiện chị phải biết thêm một tiếng nước ngoài nào, chứ không thì chị chạy thôi.
    Và điều đáng buồn là chị lại là một người đầy tự tin...tự tin đến mức có thể nhận ra được những điều mà các em chưa thấy!!!
    Được Set_up sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 22/03/2006
  2. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú quả thấu hiểu sự đời...vậy mà vẫn để cho các em ấy viển vông mơ mộng thế ư? Đời quả lắm bất ngờ!
    Được Set_up sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 22/03/2006
  3. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất chi là tình hình, tính đến thời điểm này thì mong muốn làm cô dâu vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ trở thành hiện thực....... Như một vài bạn góp ý thì có lẽ tại nội dung chưa có gì lôi cuốn, hấp dẫn người đọc ..... có lẽ nên show ảnh lên đây chăng? hay là.......??? hay tại yêu cầu về partner còn chung chung quá ......hay là? Khó thật đấy....
    Hôm nọ đọc được đoạn thơ của ai đó, mượn tạm vào đây vì thấy nó hợp cảnh quá
    Lâu rồi mình không yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình sao mà hẹp thế tình
    Chạy rông thì được cả rình lại không
    Ối giời ơi hỡi đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F6098E/ tặng cả nhà
    Được ngay06102004 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 22/03/2006
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bài thơ của bà chị Map nhà bọn tớ nè.. hihi.. hôm nọ suýt đi thử váy cô dâu.. vì đi cùng con bạn... nhìn thấy đẹp quá.. 2 đứa định vào thử.. nhưng sợ xui.. khe khe.. nên ko thử
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ ngặỏằi 'ặa ra tiêu chuỏân này tiêu chuỏân nỏằ kia lỏĂi là anh Duy Kiỏằ?t ỏĂ
    Anh này thơ em biỏt rại
    Công nhỏưn sĂng ch oi choi sỏc chói quĂ ..
    Rặng mà cô bâ FJX câng sĂng lỏm 'ỏƠy ỏĂ...có 'ặa ra tiêu chuỏân gơ 'Âu nhỏằ? phỏÊi không FJX
    Em mỏằ mỏằ nhỏĂt nhỏĂt nên chỏng dĂm tiêu chuỏân nỏằ kia 'Âu ..không ê sỏc mỏƠt
    Eo ôi con gĂi còn chặa 'ặa ra mà mơnh 'Ê thỏ rỏằ"i ..thỏ là thỏ nào nhỏằ?
  6. coolwater_london

    coolwater_london Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị,
    Trước hết em rất cảm ơn những lời khuyên của chị. Em chưa nằm trong hoàn cảnh của những phụ nữ đã có gia đình, nhưng em có một bà mẹ tuyệt vời chị ạ. Hôn nhân đổ vỡ đã để lại cho bà rất nhiều kinh nghiệm sống để dạy cho con cái vươn lên, và em nghĩ mẹ em thì không bao giờ sai.
    Một cách thực tế, em không mơ mộng hay quá mơ mộng. Với hoàn cảnh và trình độ của mình, em có quyền đòi hỏi một người bạn trai hoàn hảo, tự tin mà nói thì em xứng đáng được như thế. Có thể với ai đó và với cả mẹ em, hôn nhân đồng nghĩa với cơm áo gạo tiền, ko no bụng ấm thân thì ko thể nói chuyện yêu đương. Không sai. Em không bao giờ phủ nhận những điều đó. Nhưng cái em cần là sự lâu bền trong hôn nhân. Em căm ghét cái cảm giác trở về nhà thấy nhà cửa vắng tanh, và đói là mạnh ai tự lo lấy thân, cả 2 vợ chồng trừ chuyện chăn gối + tiền bạc ra chả lẽ không còn gì để nói... Nếu thế thì em thà sống một mình. Em không cần giàu có với sự ghẻ lạnh trong tình cảm. Em thích cuộc sống được cân bằng giữa gia đình và công việc. Em mong tìm được người bạn đời có thể cùng em chiều chiều trở về nhà, tạt ngang 1 cái siêu thị, 2 vợ chồng cùng nấu ăn chung, dọn dẹp nhà cửa, cùng lắm là tranh luận về 1 vấn đề nào đó.... Trong công việc thì mạnh ai nấy lo, nhưng gia đình thì em muốn như thế. Em ko cho điều đó là quá đáng. Em tự tin mình có đủ khả năng kiếm 1 công việc thật tốt và em không cần dựa dẫm chồng mình. Thế thì tại sao em lại ko thể tưởng tượng đến một viễn cảnh cuộc sống gia đình thật đầm ấm?
    Còn anh ta, em xin lỗi nếu em có nói gì quá đáng. Em không quan tâm lắm dù thái độ của em là luôn bỡn cợt, ngay cả trong lời nói. Cái cách vơ đũa cả nắm của anh ta khi nói về những người chỉ biết con pc đã khiến em cảm thấy khó chịu. Chứ ngoài ra, những yếu tố anh ta đưa ra chẳng make sense tí nào cả.
  8. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hi all, tối nay đi học tiếng anh có bài dating office,bọn tớ được cô giáo dạy về cách đọc trọng âm, hik hik hik cô bảo là nàng này đã phải đến văn phòng hẹn hò tìm bạn trai rồi mà còn đòi hỏi: tall này, dark này, lại cả handsome nữa, danh giá lắm ấy mà còn đòi car, big house..... hik hik hik ..... vậy mình có mất giá quá không nhỉ? ........ Thôi thì đằng nào cũng mang tiếng rồi thì cứ đòi tall, dark và handsome vậy nhỉ? được thì tốt mà ko được thì cũng tốt
    @ coolwater_london: vấn đề là ở chỗ anh ấy có muốn làm chú rể của cô dâu ko ......hêhhhehhe
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Khiếm khuyết - Ai mà chẳng có!
    Có một vòng tròn rất tự hào về thân hình của mình, tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp.
    Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa? Sao nó lăn nhanh đến thế, nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!...
    Bài học cái vòng tròn tặng chúng ta là: Thật kỳ lạ khi người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn! Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người.
    Tự dưng tớ đọc thấy cái này hay hay ..hình như nó cũng ý nghĩa lắm
    Đúng là nhân vô thập toàn
    Có ai đủ tự tin để nói rằng mình là người hoàn hảo không nhỉ
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy mọi người nói đều đúng, mỗi người có một cái lý riêng. Nhưng theo tớ thì tớ rất thích làm cô dâu nhưng là của một người đàn ông tớ thực sự yêu và người ta cũng yêu tớ, trân trọng tớ và tớ cũng có suy nghĩ giống FJX, chẳng biết có phải là bay bổng quá không nhưng tớ luôn ao ước có một gia đình như thế. Cuộc sống hôn nhân mà ko yêu, ko hiểu, ko thông cảm và ko cùng chí hướng thì thà ko có còn hơn.
    Ôi, giá như U hiểu được điều mình mong muốn nhỉ?

Chia sẻ trang này