1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm cô dâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngay06102004, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này đâu có cái gì đúng 100% đâu. Những điều mà chị Set-up nói chỉ đúng ở một phần nào đó thôi. Có lẽ chị hơi qúa thực tế chăng. Em chỉ xin đơn cử 3 trường hợp không nằm trong số những quý ông chỉ muốn cưới vợ để được người khác ngắm nhìn và trầm trồ.
    Thứ nhất, ông anh em. Nói không phải khen hay nịnh hót gì, nhưng anh em đẹp trai, học giỏi, nhận học bổng ở Nhât từ đại học cho tới thạc sỹ, vừa trở về nước làm ăn. TRước đây, cũng vào cái thời hoa mộng như em FJX bây giờ, anh ấy yêu 2 cô, người nào cũng xinh, nhiều tài (biết hát, đàn, cả vẽ nữa), gia đình khá giả. Chuyện không thành (do anh ấy thay lòng đổi dạ). Tới giờ gần 30 rồi, mẹ em giục cưới vợ, làm mai đủ nơi, toàn mấy em 8x. Bạn bè em cũng có đứa nhà giàu và xinh xắn, tính tình hiền lành, thích ổng, nhưng có ai ngờ ông anh em lại yêu một chị lớn hơn 2 tuổi. Mẹ em la hét ầm ĩ, thì anh ấy nói "Con phải lấy người mà con thấy thoải mái khi sống bên cạnh, một người hiểu những gì con nói, chứ không phải bứng cái chậu cảnh về nhà".
    Thứ nhì, ông anh họ em, giờ là giảng viên đại học. Em gái anh ý dẫn anh ý đi giới thiệu với đứa bạn gái (2 người này cũng hỏi thăm về nhau qua nó). UỐng cafe xong, chàng đưa nàng về. Đưa nàng về đến cổng nhà, thấy cái nhà nàng to đùng nằm ở quận 1, chàng thôi luôn ý định. Anh ấy nói không muốn cưới vợ nhà giàu vì sợ người ta coi thường bố mẹ mình, chỉ muốn cưới người có hoàn cảnh thường thường bậc trung thôi. Vợ anh ấy hiện nay đúng là như thế.
    Trường hợp nữa là thằng bạn thân. Ngồi cạnh em từ năm lớp 6. HỒi phổ thông, 1/3 con gái trong lớp thích nó. Lên đại học thì 1/2 con gái trong lớp thích nó. Nhưng người yêu nó hiện nay lại bình thường về hình thức, gia đình cũng chẳng phải dạng giàu có, nhưng được cái tự tin, có năng lực. Tuy nhiên, đi chơi với đám bạn em, nghe cách bạn gái nó nói chuyện, không mấy người có cảm tình.
    Nói đi nói lại, em thấy ông bà mình nói chẳng sai "Môn đăng hộ đối". Ở đây không phải chỉ nói về mặt tiền bạc, mà cả về cách sống, trình độ nhận thức nữa. Nên nếu các anh trai hay những cô gái có những tiêu chuẩn đặt ra cho người bạn đời của mình, diều đó không sai mà còn rất đúng. Nhưng nếu trong những tiêu chí ấy mà không có tiêu chí "hiểu nhau và thông cảm cho nhau" thì cuộc sống sẽ rất ngột ngạt.
    Cài thêm một chút: 3 người yêu (vợ) của 3 chàng trên này không đẹp nhưng cũng không xấu nhé, vì quan điểm của mấy ổng trước sau như một "Màn hình nhiễu qúa thì không được!".
    Được falleave sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 23/03/2006
  2. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ừ, tớ ủng hộ bạn này, các cụ cấm có sai, nồi tròn up vung tròn, nồi méo úp vung méo. Chí phèo thì có thị nở
    các bác cứ tha hồ đặt ra điều kiện đi ạ, nhưng mah hãy đứng trước gương mah ra điều kiện, ở đời, đâu phải cứ muốn là đc
    nhưng mah cái câu
    "Màn hình nhiễu qúa thì không được!".
    hay phết nhở
    :P
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có + hơi Sở Khanh một tị
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Sở khanh một tị thôi cũng được ,có phải người nhà mình không bác phải là em hóng hớt về nhà liền à
    Ơ thế thì người ta lại bảo là
    Con cáo già gian ác gặp tên thợ săn siêu hạng ..à
    À không ai lại thế các bác nhỉ ...em tự nguyện chui đầu vào bẫy đấy chứ
    Em muốn làm cô dâu
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    All out of love - Air supply
    I''m lying alone with my head on the phone and thinking of you till it hurts
    I know you hurt too but what else can we do
    Tormented and torn apart
    I wish I could carry your slime in my heart
    For times when my life seems so low
    It would make me believe what tomorrow can bring
    When today doesn''t really know, doesn''t really know
    I''m all out of love, I''m so lost without you
    I know you were right, believing for so long
    I''m all out of love, what am I without you
    I can''t be too late to say that I was so wrong
    I want to you to come back and carry me home
    Away from these long, lonely night
    I''m reaching for you are you felling it too?
    Does the felling seem oh, so right?
    And what would you say if I called on you now
    and said that I can''t hold on?
    There no easy way, it gets hearder each day
    please love me or I ''ll be gone, I''ll be gone
    I''m all out love I''m so lost without you
    I know you were right, believing for so long
    I''m all out of love, what am I without you
    I can''t be too late to say that I was so wrong
    ooh, what are you thinking of
    what are you thinking of
    what are you thinking of
    what are you thinking of
    I''m all out of love, I''m so lost withou you
    I know you were right, believing for so long
    I''m all out of love, what am I without you
    I can''t be too late to say that I was so wrong
    I''m all out of love, I''m so lost without you
    I know you were right, believing for so long
    I''m all out of love, what am I without you
    I can''t be too late to say that I was so wrong, was so wrong

  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có tiềm năng với ...Sở thú, thành ra có thể mang chung họ Sở (Khanh or Thị).
  7. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    [/center]
    ( Anh hun ơi anh cho em mượn bài này nhá ) test cái
  8. happy_memories_about_you

    happy_memories_about_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn cãi về việc chọn vợ chọn chồng nhỉ. Mình thấy tuỳ quan điểm của từng người thôi, đừng áp quan điểm của mình vào người khác.
    Em ngay06102004 ơi, ông anh trai 73 của em có ai chưa? Không thì làm mối cho chị này. Chị nghe thấy bói phán 73 hợp với tuổi chị lắm Chị được nhiều người gọi là kều này. Ngoài ra mặt cũng thuộc dạng tròn xoe nữa này Chắc đạt 2 tiêu chuẩn của anh trai em. Bằng lòng đi, chị giới thiệu em trai chị cho em. Nhà chị bảo phải đuổi chị đi lấy chồng mới cho nó lấy vợ cơ à
  9. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    nhất trí chị ah, thế chị cho em số phone đi rồi hôm nào 3 hay 4 chúng ta đi cà phê chị nhỉ?.... mà sao nhà chị theo đạo Hindu thì phải nên chị cưới thì em mới được cưới?
  10. happy_memories_about_you

    happy_memories_about_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, đâu phải thế đâu. Đấy là nhà chị nghĩ cho cô em dâu tương lai. Sợ chị chưa đi lấy chồng dễ xung đột với em dâu nên tốt nhất là tống cổ chị đi trước. Đấy em thấy đấy, nhà chị quý con dâu cực
    Lại nói chuyện kiếm chồng. Đọc bài của em F gì đó (sorry chị ko nhớ nick) thấy có câu "có quyền" chị thấy giống chị vài năm về trước. Vài năm về trước chị biết mình là đứa có nhiều ưu điểm nên cũng nghĩ mình có quyền có tìm được người chồng thế này, thế nọ ... Rồi cũng tìm được một người hoàn chỉnh lắm nhé. Xét trong mắt người ngoài thì cực kỳ hoàn chỉnh. Hình thức: đẹp - cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn. Mang vẻ thư sinh. Học vấn: chẳng chê được, cũng bằng này bằng nọ nước ngoài như ai. Gia đình: nề nếp. Kinh tế: nhìn lên ko bằng ai nhưng nhìn xuống thì hơn vạn người. Nói chung nhà cửa tử tế. Thế nhưng sau một thời gian khá dài tìm hiểu chị thấy cả chị và anh ấy đều rất tốt với nhau nhưng mọi quan điểm đều mỗi đứa nhìn về một phía. ... Kết luận: CHIA TAY.
    Híc, giờ chỉ tìm người hợp thôi.

Chia sẻ trang này