1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm cô dâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngay06102004, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    MONDAY MORNING -Felicia
    one mornin?T one mornin?T in spring
    To hear the birds whistle the nightingales sing
    I met a fair maiden who sweetly did sing
    I?Tm going to be married next monday morning.
    How old are you my fair young maid,
    Here in this valley this valley so green
    How old are you my fair young maid,
    I?Tm goin?T to be sixteen next monday mornin?T.

    Well sixteen years old, that?Ts too young for to marry
    So take my advice, five years longer to tarry
    For marriage brings troubles and sorrows begin
    So put off your wedding for monday mornin?T.
    You talk like a mad man, a man with no skill
    Two years I?Tve been waiting against my own will
    Now I?Tm determined to have my own way
    And I?Tm going to be married next monday mornin?T
    And next monday mornin?T the bells they will ring
    And my true love will buy me a gay gold ring
    Also hê?Tll buy me a new pretty gown
    To wear at my wedding next monday mornin?T
    Next monday night when I go to my bed
    And I turn round to the man that I?Tve wed
    Around his middle my two arms I will fling,
    And I wish to my soul it was monday mornin?T.
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    hihhihihihi sau vài ba mối tình đã rút ra được kinh nghiệm, nhưng muh yêu một người mà cái gì cũng chỉ chút chút như thế thì liệu có ổn không nhỉ? Hiểu, tôn trọng, thích, hợp tính thế là có thể yêu và lấy rồi uh? hik hik
  3. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Biết cái topic từ lúc mới nứt ra, chòai thế mà vẫn chưa thấy kết quả gì hết? Hỏi thăm "cô dâu" tí nhé...có tin dzui nào thì báo mọi người làm 1 quả mừng cái...
    Hăm he tính vào ké chút đất nhưng đành thôi...quan niệm và vẫn biết ko ai perfect thế nhưng bản thân lại perfectism Lại hòan cảnh quá nên thôi, tạm nghe lời thầy bói dzậy...vài năm nữa bớt cái perfectism + bớt cái hòan cảnh đi thì hãy kí giấy cũng chưa muộn...dưng mà bây giờ tia anh nào đi là hơn, phòng xa...ko đến lúc ấy vơi vội thì khổ em và khổ cả ông thầy bói
    nghe nói mấy anh 73-74 hợp với em lém..nhưng muh em ngại quá...chưa muốn kí giấy vội tiếc nhể!!!
    Được little-star sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 01/04/2006
  4. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hik thanhks little_star nhìu đúng là chưa có kết quả gì hết .... có lẽ là sai chiến lược rồi ..... để một thời gian nữa có tâm huyết một chút tớ sẽ thông báo mời thầu lại, còn bây giờ chắc phải tạm nghỉ một thời gian vì tự nhiên thấy solo lại hay hay ......
    Chiều nay đi tậu xe mới rồi, chán xe số mới đổi sang xe ga, ko đủ tiền mua xe xịn, đi loại tầm tầm thôi, thấy cũng bình thường ..... nếu so sánh việc mua xe ga (một cái mà mình ao ước bây giờ đã có) với việc muốn làm cô dâu (cũng là cái việc mà mình từng ao ước mà chưa được) không biết đến lúc được cảm giác sẽ thế nào nhỉ? mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng mà nếu cái cảm giác nó cũng thường thường như này thì chán quá
  5. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    bạn khách sáo...
    muh so thế sao được huh bạn? Cho là bạn ko có đầy đủ điều kiện để đổi xe xòanh xọach, nhưng nếu bạn muốn đổi xe thì vẫn đổi được dễ dàng, ko làm tổn thương ai, ít ra là bản thân bạn...khi làm cô dâu rồi ah, muốn đổi chú rể thì...oải..."Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và nội quy trước khi kí giấy"...
    Đời thế đấy bạn ah...Solo vẫn có cái hay...hưởng thụ đi
    Vẫn đang chờ anh nào cao tay mà khênh đi...khó quá nhể???
  6. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Uhm, ý tớ chỉ muốn so sánh về cái cảm giác thôi cậu ah, ngày bé khi được bố mua cho một món quà mà mình từng mơ ước ấy thật tuyệt vời và thấy sung sướng lắm, bây giờ lớn rồi cái cảm giác đó không còn quá crazy nữa .......
    To someone: đúng là trên net này mọi người có thể nói dối mà chẳng hại ai cả, thực tế đã được chứng minh. Nhưng sao mình chẳng dối được ai nhỉ?
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trong cái hư có cái thực, trong cái thực có cái hư ....
    Biết sao mà lần ... chắc gì đã chưa lừa dối ai? nghe ngay cái tên cái topíc và những dòng tâm sự đã cảm thấy có cái gì đó hư hư mà như thực thực rồi ......
    Em mà muốn làm cô dâu, thì anh lại muốn làm chủ rể .......... he he he..... để khỏi phỉa làm 1 cái chân ti toe trong hội Cô đơn ....... he he he
  8. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Anh đang rất muốn làm chú rể, nghiêm túc đấy
  9. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    nào kéo cái topic này lên cái không lại trôi tuột như xe không phanh thì hỏng
    Sáng nay cơ quan gặp một chị đồng nghiệp, bà ý rỉ tai bảo mình có cô bạn nào chưa lấy chồng thì giới thiệu cho anh trai bà ý sinh năm 71 .... hơ hơ hơ ..... đúng là nhà giàu gặp cướp roài .... không biết có nên tiếp cận mục tiêu này không nhỉ? bà chị này 2 con rồi đấy, thế mà anh trai còn chưa chịu lấy vợ ....
    @ au999: anh đang lang thang ở đâu? có việc cho anh làm rồi này
    @ Hoang viet linh: cậu sinh năm 81 ah? sao muốn làm chú rể sớm thế, khổ lắm đấy, suy ngĩ kĩ chưa?
    @thankiemvdk: theo tớ thì dối với lừa nó khác nhau một chút, nói dối mà chẳng hại ai thì kho kể, còn lừa thì chưa bao giờ nấu món này mời ai cả. Thực thực hư hư ...... không có niềm tin thì chắc còn hư hư thực thực hoài
    Được ngay06102004 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 03/04/2006
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đã gần hết mùa cưới rồi mà sao bạn vẫn chưa làm cô dâu ??? hãy nói cho mình biết, có thể sẽ giúp được bạn.

Chia sẻ trang này