1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm cô dâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngay06102004, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa nhận được mess của bà chị mây lang thang thông báo một tin buồn và một tin vui mà chả biết tin nào vui tin nào buồn, thứ nhứt là bà đã phát hiện ra kẻ mà chẳng ai biết là ai, thứ hai là giai bị mất nik can tội gì thì ko biết, nhưng muh sao mây lang thang cả tin thía ko biết, nói thế mà cũng nghe được
    @ chieutim81: cứ đi chơi với hội rắn đi, cầu được sẽ ước thấy đấy hehe
    @ hold me 77: hóa ra bác EAYE đây mà

    Được ngay06102004 sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 08/04/2006
  2. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mây lang thang là ai thế nhỉ?
    Người mà không ai biết là ai ----> là ai thế nhỉ?
    Mà tại sao em lại lấy níc là 1 ngày tháng thế nhỉ? theo phán đoán của người đời thì có lẽ đấy là ngày chia tay với old flame nhỉ? (cũng chẳng sao phải không vì nó là quá khứ rồi muh)
    Chúc em sớm làm cô dâu.
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Những trả lời thắc mắc riêng tư của anh sẽ được Automatic Foward lại sau khi anh tham gia chuyến đi sông Hồng với nhà Đinhty Chủ nhật tuần này. Không những 2 nhân vật mà anh thần tượng sẽ có mặt mà vô vàn chuyện sau hậu trường cũng được hé mở.
    Heee! Tớ nói thía ngày06102004 đừng có lườm iêu tớ nhé
  4. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ôi ........................ chán bà chị mây lang thang của tôi quá đi mất, cái miệng đáng yêu của chị cứ tía lia làm mình .............. hikkkkkkkkkk mà chung quy tất cả tội lỗi là ở ông anh au999 mà ra, vía không tốt mà cứ xông vào mở hàng, để ra nông nỗi này đây ....... ......
    @ rada: hỏi nhiều quá, bác chưa nghe câu: trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một s..ờ ah?... bác nghe em Pháp nói giè chưa .... ... hơ hơ còn cái vụ nik em toàn ngày tháng năm ấy thì ko có liên quan đến old flame tẹo nào, chuyện ngày hôm đó còn li kì hơn nhiều nên em lấy luôn nik này .....may mà vẫn còn đăng kí được
    @ phap: nàng ui tớ cho mượn camera rồi nên chắc đợt này ko làm được show ảnh cho nàng được .....
    Ah, Đêm qua em xem trên VTC1 có chương trình đêm trắng, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cũng xí xớn nhắn tin, một lúc cũng thấy tên mình trên tivi hehehehe.... trên đó thấy có nhiều người cô đơn lắm, hay là thử chuyển lên tivi làm ăn xem sao nhỉ? .. mà có ai rành về cái chương trình này ko? mách em với, chả biết nó thế nào ... hôm qua chờ mãi con cá kho cho nghe bài forever and one đành ngậm ngùi đi ngủ muộn
    Được ngay06102004 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 10/04/2006
  5. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào.... ngay06102004 vẫn chưa kiếm được người hả... buồn nhỉ... tham gia đi chơi với các anh hội Rắn đi em... anh thấy có mấy anh dễn thương lắm... ko thì vào SG anh giới thiệu cho nha
    cực thân
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Thôi hay bạn đợi anh Duykiet ve roi hai anh em cùng đi chơi đi, anh ấy cũng đang cô đơn đấy, có khi thế lại thành...
  7. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Phap: Nói thế này lại thấy tò mò quá. Hình như em biết rằng a không thể đi SH được nên nói thế để anh thèm phải không? tệ quá/
    Anh mà đi được thì khỏi cần bàn. Vì anh biết rằng em cũng có mặt trong chuyến đi đó, ước gì anh được gặp mặt em một lần.
    Thế em ngay tháng gì gì kia có đi không nhỉ?
    Anh đọc chương trình nhà rắn bên đinhty mà thấy như đang trên mây (í nhầm trên sông). A cũng khoái sang thăm bát tràng và mua ít đồ về làm lưu niệm. Tiếc quá, tiếc thật, đứt ruột
  8. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ngày 06102004: Trang này của em làm ăn có vẻ phát đạt nhỉ, bài viết của mình từ bao giờ hôm nay dớ dẩn ngồi xem lại mới tìm thấy.
    Chẳng biết 77 và 81 có hợp nhau không, nhưng cái mà anh gọi là "con kia" cũng 81 đấy. Gọi là "con kia" vì chẳng biết phải dùng từ gì cho hợp. hề hề.....> em hỏi có rút ra được điều gì sau vụ này hở. Nhiều đấy, mà điều lớn nhất có lẽ là mình hiền quá. Yêu nhau từng ấy năm mà cũng chỉ cầm tay, ôm, hôn là cùng. Bây giờ đầy đứa bảo mình dở hơi. Thế mới đau cháu chứ.
    Em có nghĩ thế không?
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng là người mình từng yêu thương, sao lại gọi là "con kia" nghe không hay lắm bác à. Tớ cũng có những niềm đau với ex nhưng chưa bao giờ dùng những từ ko hay khi nói về him. Có thể người ta đa tình, người ta phản bội mình nhưng là người mình tưng yêu thương mà bạn. Nếu không thể gọi thân thương hơn được thì có thể gọi là cô ấy, anh ta......nghe sẽ ổn hơn.
    @ngay.....: vẫn chưa tìm được chú rể à em. Em dễ xương đáng ưu như thế cơ mà. Hay cho các anh nhà Rắn một cơ hội em nhé. Biết đâu cuối năm chị lại được đi ăn cưới hoành tráng nhỉ?!r37)]
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    kekeke...thú thật đến chị cũng còn ...choáng khi nghe tin này cơ mừ...keke...
    Mà em không đi sông Hồng thì còn bị xì pam nhìu nhìu nữa đấy bé ạ..thế vẫn còn là ít ...keke...

Chia sẻ trang này