1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm cô dâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngay06102004, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    uhm @ từng bác một nhá
    @ Kiet: tình hình là vẫn cũ, chả có gì mới anh ah, chán thật mặc dù là vẫn đi chơi với hội rắn đều đều ( theo lời của chị anti_ thịt là; tuần chay nào cũng có nước mắt)
    @rada: Thế nào được gọi là làm ăn phát đạt hả bác? vẫn ế chỏng gọng muh bác lại nói thế ......còn cái vụ Ex của bác ý, cứ gọi cô ấy là con gà đi cho nó tiện bác ah, để khỏi phải tranh luận nhiều, bác vẫn thỏa mãn ý thích của chính bác là gọi người khác bằng con mà ko hề bị chị yeumaudo comment ....... uhm...cái khoản yêu đương ý mà, người đời nói bác yêu mà chỉ có cầm tay, ôm , hôn là cùng ... như thế được cho là hiền quá thì nghe chừng là cũng chả hiền tí nào ..... theo như bác nói thì chính bác cũng cho là bác hiền phỏng? Vậy thì như thế nào mới không gọi là hiền? hihihihi.....nếu bàn luận cái vụ đó ở đây chắc mod lại nhấc em với bác sang bên GDGT mất, (chứ em ko ngán vụ này vì em làm bên y tế ..mà em ko hiểu nhầm ý bác đấy chứ?)..... bác chả dở hơi đâu, chỉ khôn ăn người hai tí thôi kekekke
    @yeumaudo: nhất định là phải hoành tráng vào cuối năm rồi chị ah....nhưng năm nào? huhuhuhu ... cơ hội dành cho tất cả mọi người đâu chỉ các anh rắn nhưng hình như chưa gặp duyên chị ah
    @Mây lang thang: tự nhiên em thích gọi chị bằng nik này ....đừng dọa em thế chị iu.... .... muh sao mà chị phải choáng cơ chứ, chuyện bình thường ở huyện thôi
    Được ngay06102004 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 11/04/2006
  2. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đã thử gọi bằng nhiều cách nhưng chẳng cách nào lột tả tình cảm bằng cách anh đã dùng. Thôi cứ coi như thế tạm ổn đi, mà nói trước đây cũng chẳng có ý thích gọi người khác bằng con đâu nhé chẳng qua là bất đắc dĩ thôi (biết rằng nhiều người cũng phản đối kịch liệt - như yeumaudo chẳng hạn).
    Còn cái vụ yêu như thế nào ấy hả, đây chỉ nghĩ vậy thôi (vả lại cũng nghe nhiều đứa bạn nói thế khi biết chuyện của mình). Tất nhiên em không hiểu sai ý tôi đâu, nhưng thực sự vấn đề này đáng gây tranh cãi và đã gây tranh cãi nhiều rồi phải không. Quả thật tôi chẳng tôn thờ gì chủ nghĩa yêu chay như vậy, cũng chẳng phải là coi trọng "chuyện kia" lắm, nhưng chẳng qua thời điểm đó con kia đang đi học, vả lại điều kiện (hay nói đúng hơn là hoàn cảnh) chưa thấy thích hợp lắm - thế thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại rồi, chưa có gì lại hoá ra hay, chứ không bây giờ có khi lại áy náy lắm (nói thật đấy - mặc dù nhiều lúc nghĩ lại vẫn a cay, chim cú).
    Trả lời thêm câu hỏi của em: Rút ra bài học gì qua vụ trên: ---> nên yêu những người có hoàn cảnh tương đồng một chút (cùng đi làm rồi thì hiểu nhau dễ hơn) chứ chuyện của tôi đây một phần cũng vì một người đi làm còn một người đi học - ít thông cảm được cho nhau. Nói thật mình đi làm cả ngày về mệt bỏ mẹ lại cứ bắt bẻ này nọ, lại đòi hỏi quan tâm thế nọ thế kia, mà lại ở xa nhau chứ (con kia đi học phải ở Ký túc xá cách HN 25 km - còn mình sống và làm việc ở HN) không thường xuyên lên thăm được lại giận ... hê hê
    Mà thôi liên thiên chuyện này làm gì nhỉ, chẳng tích sự gì, toàn chuyện đã rồi. Có sai lầm rồi, kinh nghiệm đã rút ra rồi, đau rồi.
    Mà này cho hỏi cái: gần đây con kia lại liên lạc mới dở hơi, nói muốn quay lại ----> em có ý kiến gì về vấn đề này không?
  3. happy_memories_about_you

    happy_memories_about_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, nghe bác này gọi ex là con kia em thấy cứ thế nào ý. Híc, chưa bao giờ mình dám gọi ex là thằng, có lẽ tại người ta lớn tuổi hơn và đáng để mình tôn trọng.
    Còn vụ quay lại, em mạo muội hỏi bác - bác có còn tình cảm không?
    Thực ra nó cũng thuộc tính cách của từng người nữa. Ngày xưa em yêu một anh. Chẳng vì lý do gì hay nói cách khác vì hồi đó em trẻ con quá nên chia tay. Sau này mọi người hỏi có quay lại không. Em lắc đầu vì phương châm - Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Mọi người bảo thế thì vẫn trẻ con. Nhưng tính nó thế rồi, biết làm sao được.
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hum ni hông đùa nè, em cũng muốn làm cô dâu, hơ hơ...
    Somebody có nghe em nói hông?
  5. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    @ rada: em cũng phản đối vụ gọi người khác bằng con, anh thử nghĩ xem có cô gái nào đó gọi anh là thằng này hay thằng nọ thì có chim cú không? kekekke mà thôi ko can thiệp quá sâu vào quyền tự do cá nhân không lại ảnh hưởng đến hoà bình thế giới
    "Mà này cho hỏi cái: gần đây con kia lại liên lạc mới dở hơi, nói muốn quay lại ----> em có ý kiến gì về vấn đề này không?" ---- > anh hỏi em đấy ah ??? phân tích câu hỏi một tẹo nhá: con dở hơi kia liên lạc muốn quay lại và anh có nên quay lại ko? rite???? Em nghĩ anh đã có câu trả lời rồi tại sao còn muốn hỏi nữa? ý anh muốn người khác trả lời trong trường hợp của người ta phải ko? liệu có giác quan thứ 6 ở đây ko nhỉ?
    Thế em ở ngoài nhưng cứ phán một tẹo nhá: Em nhớ có lần đọc bài anh nói chia tay người yêu 2 năm rồi ---> thời gian không ngắn, còn dài thì chẳng biết bao nhiêu cho vừa ----> anh còn tình cảm với người ta nữa ko? Theo lời anh nói, anh gọi người ta là con thì có lẽ anh căm thù người ta lắm, dường như họ đã có gì đó làm anh mới có thái độ như thế, rite? nếu đúng như vậy, anh đã tha thứ cho người ta chưa? nếu chưa thì rõ ràng là không còn gì để nói, còn nếu rồi thì em cũng ko có gì để nói nữa
    Lại nói thêm vụ giác quan thứ 6, em hỏi thế bởi vì mấy hôm trước Ex của em cũng contact hỏi han tình hình, nói chuyện linh tinh, chẳng biết có ý gì không nữa nhưng có lẽ chuyện đã qua thì cho qua luôn, gương vỡ thì khó lành lắm, vẫn là bạn như lời đề nghị lúc chia tay, còn chuyện nối lại tình xưa thì ...... miễn bàn
    uhm... còn vụ bài học của anhlại ko giống bài học của em tẹo nào kekekeke ...... ơ mà yêu chỉ có nắm tay, ôm, hôn thì được gọi là yêu chay ah? em thì nghĩ đã ôm với hôn thì không còn gọ là chay được nữa rồi..... còn hơn nữa thì đồng nghĩa với ăn tiệc .... hihihi ...nói một tẹo cho vui thôi ko mấy anh chị nhà rắn lại kêu choáng, chứ có gì đâu
    Được ngay06102004 sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 13/04/2006
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ, topic của em biến thành trung tâm tư vấn tình củm rồi à.?!. Em cứ yên tâm tư vấn cho bác rada đi, các anh chị Rắn không nghĩ sai để mà choáng đâu.
    Ơ, mình hay vào đây thế nhỉ. Có lẽ cũng thích làm cô dâu rồi. . Chú rể của tớ ơi, U có hiểu không.
  7. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ra chẳng biết tình cảm của mình và con kia thế nào nữa. Thỉnh thoảng vẫn hay nghĩ đến nó. Nhưng nghĩ đến lại a cay cay. Hỏi em là để biết ý kiến của em về vấn đề đó thôi. Chứ vấn đề là đã quyết định được. Nói là bỏ qua chuyện kia hả? với tính cách của mình chắc không bao giờ. Có thể nhiều người cho rằng như vậy là không có lòng vị tha, mình chưa thật yêu lắm. Cũng có thể, đây có thể bỏ qua nhiều chuyện nhưng chuyện đó không có đâu. Đúng là gương vỡ khó lành thật - với tôi thì hình như không thể lành. Nếu đời này hết gương lành rồi thì kiếm cái gương vỡ khác dùng vậy. Ít ra là mình chẳng biết làm sao nó vỡ, còn hơn là .....
    Mà thôi đã bảo là không nói lại chuyện này nữa mà nheee/ Nói chẳng bao giờ hết được và mọi người cũng chẳng sao hiểu được hết đâu vì chuyện nào thì cũng phức tạp lắm, chuyện gì đó xảy ra thì cũng phải bao nhiêu yếu tố cơ mà, chỉ ở trong hoàn cảnh mới biết hết được thôi. vì vậy quyết định là không bàn nữa. Rất vui là em đã chia sẻ cùng tôi ở đây.................
    To Yeumaudo: Hy vọng là chú rể của bạn nghe thấy. b
  8. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    @yeumaudo: trung tâm gì đâu chị, đó chỉ là chia sẻ thôi mà em đâu có dám tư vấn... mà rada có cần tư vấn đâu cơ chứ...... muh chị cũng mún làm cô dâu rùi hử? em tưởng vẫn còn thích rong chơi hơn .... ...
    @rada: chuyện cũ của anh coi như xong, không bàn luận thêm tẹo nào nữa nhá .... mong rằng chuyện cũ qua, chuyện mới đến sẽ tốt đẹp hơn nhiều ..... muh anh cũng đinh tỵ sao ko đi chơi với hội rắn, em thấy các anh chị ấy khá hay đấy.....không những có rắn mà gà với trâu cũng nhiều .... đi chơi với họ biết đâu anh lại tậu được con trâu tốt hay săn được con gà tuyệt hihihihi ..... hôm nọ ở buổi cà phê thứ 7 em thấy toàn các em xinh tươi thôi... hôm nào anh thử một lần mà xem, ah.... rồi anh sẽ biết em pháp, cái em chào em chào xinh tươi ý hay tới mức nào( xin lỗi chưa hỏi tác giả đã lăng xê, đừng giết tớ )
    @ chú rể của em: anh đang ở đâu về ngay có chuyện gấp, bà kon cô bác có ai biết chú rể của em ở đâu xin báo tin ngay vào topic này, em xin cảm ơn và hậu tạ. Đặcđiểm nhận dạng: trắng trẻo, hiền lành .... khi đi mang theo trái tim của một người con gái không có trái tim em toàn phải sống bằng lí trí, mệt quá thôi .. .... anh ở đâu về ngay trả lại tim cho em
    Được ngay06102004 sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 14/04/2006
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái câu này của bạn (cái chỗ bôi vàng vàng ấy) làm mình liên tưởng cái câu mà các sếp nhà mình hay nói trong cuộc hop: "Các chú cứ bàn đi, chứ anh là anh đã quyết rồi " hehe
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua thấy bé tung tăng trên đường đến công sở...chị thấy cuộc đời thật là điên rồ đem giấu chú rể của bé trong góc tối nào đó mà chưa chưng ra ánh sáng...Chị cũng thấy áy náy khi không hoàn thành nhiệm vụ cao cả ngay từ ngày đầu tiên bé giao cho chị...nhưng thui...biết đâu topic của bé ngày càng làm ăn phát đạt...rồi chú rể của bé lại xuất hiện bất thình lình một ngày thìa sao nhiể...kekeke
    @ chính mình: Nói chuyện này tự nhiên thấy đau tim...

Chia sẻ trang này