1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm cô dâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngay06102004, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthanbongdem714

    thienthanbongdem714 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Nói chung cái gì đến nó tự đến thôi... nhất là trong chuyện tình cảm
  2. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mây lang thang ah, đừng buồn nhiều.... rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà , mỗi người sinh ra đều có một nửa dành cho mình rồi, có điều là lúc này hay lúc nào thôi .....nhìn xung quanh chị đi, còn có bao người quan trọng, đáng quý hơn ấy chứ ....... chị có cần em mang thuốc đến chữa bệnh đau tim cho không? chỗ em nhiều thuốc này lắm hehhehhe ....
    Mờ chị không phải áy náy về cái nhiệm vụ bất khả thi hồi đó làm gì, ko được cái này nhưng đổi lại em được nhiều cái khác quý báu hơn nhiều ..... đi sông hồng với mọi người vui vẻ nhớ, vụ này em ko đi được rồi, đến lớp học chỉ là một lí do trong nhiều lí do khác thôi, lỡ hẹn với mọi người một lần vậy .....
  3. ghetbatcong

    ghetbatcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói chí lý, nhiều khi cố cũng chẳng được đâu
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Wow...quá nổi tiếng nên lại muốn đi vào ẩn dật...nhưng tớ vẫn nhận ra cậu ngay...welcome cậu..."bình mới nhưng vẫn là rượu cũ"....Cậu sao rồi??? giải quyết đươc vụ chú rể giúp em ngay06102004 chứ???
    @ngay06102004: sáng mai chú rể của em sẽ xuất hiện khi em thức dậy đấy...
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Wow...quá nổi tiếng nên lại muốn đi vào ẩn dật...nhưng tớ vẫn nhận ra cậu ngay...welcome cậu..."bình mới nhưng vẫn là rượu cũ"....Cậu sao rồi??? giải quyết đươc vụ chú rể giúp em ngay06102004 chứ???
    @ngay06102004: sáng mai chú rể của em sẽ xuất hiện khi em thức dậy đấy...
    [/quote]
    Ơ, sao chị biết? chị mới chuyển nghề chiêm tinh học ah? em thì lại đoán chú rể sẽ xuất hiện vào tầm chiều hay tối gì đó cơ kekeke dưng muh nếu đúng như thế thì thật nực cười .........
    Cả tuần rồi mới lại ra đường tois, thứ 7 nhá, lương chẳng có mà cứ phải tiêu tiền, xót hết cả ruột, biết trời lạnh mà ko thèm mặc áo ấm, vừa đi vừa xuýt xoa .... trên đường Bà triệu gặp cô bạn đi chơi với người yêu mình đòi đi cùng mà họ ko cho theo, đuổi mình về mới a cay chứ
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 15/04/2006
  6. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    up cái nhỉ, tụt xuống cuối trang 2 roài, quả là một hành trình đầy gian khổ ...... hay tại vô duyên quá? từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có ý định đi tu muh .......
    gặp bài này bên topic thơ giữa cuộc đời, mượn tạm về đây nói lời giã biệt, có lẽ topic này cho die là được roài, cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ trong suốt thời gian qua
    Cứ ngỡ mình sẽ yêu
    Khi gặp người nồng nhiệt
    Nhưng tay chạm tay rồi
    Lại nghe lòng cách biệt.
    Cứ ngỡ mình sẽ yêu
    Khi gặp người uyên bác
    Nhưng khi trò chuyện rồi
    Lại e người khinh bạc.
    Hay là yêu một chút
    Cho đỡ buồn rồi thôi
    Hay cười xin nghiêm túc
    "Đỡ đần" nhau suốt đời.
    Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi
    Vẫn một mình cơ cực
    Làm sao tìm trong đời
    Một tình yêu đích thực.
    Làm sao tìm gặp được
    Ánh mắt nhìn vẹn nguyên
    Và tháng ngày qua vội
    Và tháng ngày không yên

    Được ngay06102004 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 19/04/2006
    Được ngay06102004 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 19/04/2006

Chia sẻ trang này