1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm cô dâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngay06102004, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến topic của tớ......có lẽ mọi người nghĩ tớ nói thế cho vui.....nhưng ko, hoàn toàn nghiêm túc.....nếu mọi người nghĩ net luôn là ảo thì mình ko nghĩ thế, net chỉ là một phương tiện hay công cụ mà thôi...khi người ta sử dụng nó với mục đích xấu thì nó xấu và ngược lại........mọi người cũng luôn không tin tưởng những mối tình được xây dựng trên net, cho rằng đó chỉ là phù phiếm, chỉ là kidding.....nhưng thực tế đã chứng minh được điều ngược lại .................
    uhm...thực ra thì vấn đề chiều cao không phải là một cái gì đó quan trọng, cái quan trọng hơn cả là cái cảm giác, khi nói chuyện với nhau sẽ phát hiện ra sự đồng cảm hay không ..............
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì make date đi ấy ơi... anh nào cung ở HN thì xếp lịch .. nói chuyện với bạn í đi..
    Ui hay quá, tớ chúc ấy thành công nhé.. ko hiểu sao cái topic của ấy nó interest tớ thế..
  3. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì em phải là người đặt viên gạch đầu tiên đi.
    Địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @ chị chủ nhà: Chị đừng bi quan thế. Quan niệm về Net thế nào không quan trọng bằng cách chị nhìn nó. Em đồng ý với chị là Net chỉ là công cụ. Giống như Tiền vậy. Nó có thể mang lại hạnh phúc, may mắn hay không là do cách mình sử dụng nó
    Vậy thì các anh Zai nhà mình ai có sở thích mún làm chú rể cùng ngày với chị thì sao không nhanh tay nộp hồ sơ nhỉ
    Em ủng hộ chị. Hạnh phúc là do mình tự định đoạt lấy chứ.
  5. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy muộn, tẹo nữa thì muộn làm...hôm qua busy nên mãi sàng nay mới visit box cuộc sống, có vẻ vắng quá, ko giống mọi hôm tẹo nào......mọi người đi đâu hết ko biết
    @ lazy, pháp: thanks so much
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Vừa lang thang bên topic "lấy chồng đi" giờ lại lạc sang đây...Lấy chồng đi và em muốn làm cô dâu thì cũng same same chứ gì đâu nhỉ???
    Chợt nhớ bài của bạn Chua viết ở đâu đó: Bạn nhiều thật đấy...đàn đúm bù khú vui đùa thoả thuê, lúc ấy sao vui thế...nhưng khi về nhà, đối diện với chính mình thì còn lại gì nhỉ...vô cảm trống rỗng...người mà mình cần thiết nhất, quan trọng nhất, riêng tư nhất thì......
    Giờ tự nhiên sợ về nhà, về đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo, thích đi lang thang đâu đó, vô định mà chẳng biết để làm gì...
    Không gì đáng sợ hơn cái cảm giác không biết mình đang nghĩ gì, yêu gì, ghét gì nữa....và luôn thấy tựa như mình đang đi trên xa mạc hoang vắng...

  7. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    @ mailanthao: "Lấy chồng đi "và"em muốn làm cô dâu "có điểm giống và khác nhau đấy chứ...điểm giống thì ai cũng biết roài ...nhưng còn khác ở chỗ một đằng là bị giục còn một đằng là tự nguyện, là sở thích ......phải không ah? mí cả có thể coi "em muốn làm cô dâu" là hệ quả của "lấy chồng đi" ........nhiều lúc nghĩ đến việc lấy chồng cứ như là nhiệm vụ cho cha mẹ, cho xong cái quy luật tự nhiên......nghĩ mà chán......
    @ all: em muốn làm cô dâu thật muh, Ym của em là ***iszero81 (đừng nghĩ xiên xẹo cái YM của em đấy nhá ).......... bạn gái nào cũng muốn làm cô dâu như tớ plz share, đồng cảm cả mà......biết đâu tớ lại kiếm được chị dâu cho anh tớ đang ế
  8. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ, anh em nhà này ế hết rồi ..... mà em tuổi Gà phải không? Hợp tuổi anh đó nhưng anh lỡ date với 1 người chưa biết biết mặt rồi.... pó tay .. up cho em cái
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Anh cậu mấy tuổi? hơ hơ...hỏi xem thích làm chú rể chưa? tớ tặng hẳn 1 cô râu...hơ hơ
  10. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    @ Kiet: em sinh năm 81, tuổi con gà mờ bác ah..... tuổi em hợp tuổi bác ah? hay quá nhỉ? nhưng bác đã have date với người khác mất roài.... em thành trâu chậm uống nước đục????? ........có lẽ tại bố mẹ làm nhà sai hướng nên con cái cứ ế trơ cả ra.......
    @ thao: em có 2 anh trai liền, một anh cao to, đẹp trai cỡ anh kiệt sinh năm 73, ở hà nội, mỗi tội kén cá chọn canh quá nên bi giờ vưỡn ế...... còn một anh nữa sinh năm 72 thì lại ở tít SG xa xôi.... chị chọn anh nèo????

Chia sẻ trang này