1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm cô dâu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngay06102004, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Một cách từ chối phũ phàng ..... mà mắt cận thì đã sao cơ chứ? Tội nghiệp mấy cô mắt cận quá
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Anh nghiêm túc sao? Có ai chứng minh ko? Chứ em thấy chân anh bị cong đấy
  3. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi em... đam mê PC suốt ngày (như em kể là ôm máy tính miết), thử hỏi các bác trai ai muốn 1 người vợ như vậy?
    Bọn tớ hơi lớn tuổi và khó tính (chỉ muốn vợ/ người yêu ôm mình suốt ngày thôi, chứ không phải ôm cái máy). Bên cạnh đó thời gian đâu mà em chăm sóc chính bản thân em chứ đừng nói chi là quan tâm đến người khác.,
    Nói 1 người đàn ông đam mê máy tính mà quý cô nổi tiếng về long kiên nhẫn còn chịu không nổi huống chi cánh đàn ông chúng tôi ... Anh nghĩ em nên kiếm 1 người nào trẻ mà làm quen cô nhóc à ...
    Còn chuyện nghiêm túc thì do bản thân mỗi người thôi, nếu các diễn đàn khác anh không nói, đa số mọi người trong box 7x, cuocsong đều nghiêm túc hết (nói chung cũng có trương hợp ngoại lệ)
  4. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    @ Kiệt + FJX : anh chị bình tĩnh đi, đừng cãi nhau trong topic này nhá ...... mọi người ở đây đều nghiêm túc cả mà, nhé .... làm hoà này ....... để em còn có đường tiến với, chứ tình hình này chậm chạp quá đi mất.
    Tối qua có hai cô bạn thân hứa giới thiệu cho em hai chàng liền nhá, một chàng là giáo viên nhưng bằng tuổi em, còn một chàng là bộ đội ..... hik em ko thích bằng tuổi, cũng không khoái bộ đội lém. .....
    Hôm nay ra đường bao nhiêu là đám cưới, thích thật
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    duykiet anh đừng làm em sợ,mà anh đã từng nghe bài này chưa Anh là ai...anh nói đi anh là ai...anh là ai...hehhehhe,nghe cái chị gì gì ấy chị ý lăngxê anh mà em cứ nghĩ đang được diện kiến 1 cái Profile của Tom Cruise cơ đấy,còn việc anh lớn tuổi bao nhiêu thì cũng chả có quyền fán xét mẫu gái nào nghiêm túc với cả ko nghiêm túc.Thế nhé cưng
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 19/03/2006
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 19/03/2006
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    chẹp.. anh DK lại đang làm nam diễn viên chính trong bộ fim này ạ ?? hihi, anh này chạy xô ác quá, đang đóng fim bên kia đã xong đâu... hihi, just kidding, đừng giận nha
    -em alf con gái nhưng mà rất thích chơi 1 số trò của bọn con trai.. chẹp.. chơi ko giỏi nhưng mà cứ thích.. kiểu như đánh bi a, mấy cái trò điện tử trên máy.. mà chả hiểu sao máy nhà mình ko chơi game online đưọc con bạn nó invite mãi mà ko chơi đưọc... theo tiêu chuẩn của bọn con trai nhu a DK thì em ế nặng rùi.. con trai chỉ thích ôm vợ chứ ko thích vợ ôm cái máy tính xuốt ngày.. thế thì anh chưa biết đến cái Cơ chế Tự điều hoà của chị em rùi... khi chồng ko có nhà, buồn thì mới ôm máy tính chứ.. mà em thấy đầy cặp còn rủ nhau đnáh điện tử... thick lắm
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    bình đi tĩnh ẻm ! tranh thủ mà ăn đi, chơi đi , nghĩ ngợi làm gì ? mong mỏi làm gì? kén cá chọn canh làm gì? Có số hết ! Một ngày ..có thể mưa gió mà cũng có thể không ..turn off máy tính, đi ra đường ...làm đánh đoàng một cái !..Sét nổ ngang tai...fall in love... thế là tiêu đời...trái tim hát bài "trái tim ngục tù" . Lúc đấy ẻm mới biết thế nào là tự do ...đã mất Chúc ẻm luôn sáng suốt
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    @ chị 0610: Em không cãi nhau chị à, mà là TRANH LUẬN. Chẳng qua vì thấy nó objectionable quá.
    @duykiet: Hôm nay em ko làm con nít nữa, mà làm người lớn nói chuyện NGHIÊM TÚC nhé. Bởi cái nhận định của anh là lý sự cùn, là nói cho có để nói, nói xong rồi, giải thích xong rồi người ta chỉ có một nhận xét: Dở hơi.
    Anh phạm phải 1 sai lầm lớn, đó là suy bụng ta ra bụng người. Anh cứ tưởng những người mê máy tính là những kẻ chỉ biết ôm máy tính và không còn gì khác để làm? Hay anh cho rằng người ta mê con PC cũng giống như anh, lục lọi hết từ trang web này đến trang web khác và bỏ bê mọi sự? Hay anh cho rằng tất cả những ông chồng/ bà vợ mê con PC là những người không bao giờ yêu vợ/chồng mình hết mình? Đồng thời mê con PC cũng chính là quên luôn cuộc sống để quên đi chăm sóc bản thân mình và chăm sóc người khác?
    Anh có ý định kết hôn chứ gì? Thế anh đã nghĩ được cái gì hay ho cho cuộc sống 2 người trong tương lai chưa? Anh thậm chí chỉ dừng lại ở quan điểm cưới một người 1.6, có học thức, nói tiếng Anh được và...chỉ thế thôi sao? Nhưng anh quên mất một trong những điều kiện tiên quyết cho một cuộc hôn nhân bền vững chính là KHẢ NĂNG HIỂU NHAU kia. Cái gì cũng vậy, vẻ ngoài không nói lên chất lượng, mà chỉ gây ấn tượng. Anh tiến đến hôn nhân thì hãy mong là nó bền vững, chứ không có chuyện ấn tượng một lần rồi cưới, cưới nhau mới biết là mình đã chẳng hiểu gì về cô ta/ anh ta cả. Anh nhìn những người bị cận thị nặng như những kẻ chỉ biết ôm con PC mà kêu người ta hãy tránh xa những người này ra. Nói như anh thời đại này sẽ còn khối kẻ suốt đời phòng không chiếc bóng.
    Đừng nói chỉ những người lớn tuổi mới khó tính. Ai cũng có thể là người khó tính cả. Cái chính là khó tính có đáng hay không kia. Anh đi làm, anh cũng sẽ thấy trong công việc, boss là một trong những kẻ trời ơi nhất vì hễ cái là sửa, hễ cái là quát tháo, đòi trừ lương, kỷ luật, v.v... nhưng trong một bữa tiệc với cấp dưới, sao boss thân thiện đến thế? Không phải khó tính thì lúc nào cũng khó tính được cả. Còn chuyện quý bà nổi tiếng về lòng kiên nhẫn mà anh nói đấy, em cảm thấy thật đáng cười lăn cười bò. Nếu muốn kéo quý ông/ quý nường của mình ra khỏi máy tính, không phải cứ kiên nhẫn là được. Học cách hiểu người ta và hãy thật khéo léo để kéo người ta ra, chứ nói suông thì chẳng làm được cái gì cả. Càng tỏ ra khó chịu, khó tính trong tình huống này, thì chỉ càng nhận được một sự ác cảm.
    Em không nói em đủ NGHIÊM TÚC & CHÍN CHẮN để làm một cô dâu, để kết hôn, đơn giản vì em chưa yêu và cũng chưa tốt nghiệp. Con người thì có đủ mọi loại người với hàng tỉ tính cách khác nhau, chẳng ai giống ai cả. Em cực kỳ ghét những kẻ vơ đũa cả nắm. Biết đủ nhiều chưa? Không đâu, đừng làm thầy bói xem voi, nói ra đúng thì đúng đấy, có lý đấy, nhưng chỉ ở 1 góc nào đó thôi.
    Vài lời dài dòng, chúc may mắn.
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 19/03/2006
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Em FXJ này nóng tính nhỉ.... mới trêu chút thôi đã gân cổ lên cãi nhau rồi.
    Thấy em viết bài có vẻ thông hiểu cuộc sống đấy... cư'' tưởng là đã có mấy năm kinh nghiệm, hoá ra chỉ là cô bé chưa tốt nghiệp ... hehe
    Nghĩ mà buồn cười thật ... tiêu chuẩn anh đưa ra để chọn người thế nào anh có nói cho em biết đây nhỉ .... bên cạnh đó khối người cũng đưa ra tiêu chuẩn về chiều cao, học thứ và hàng tỉ cái khác thôi.... Đưìng mạnh mồm mà nói em chọn bạn trai không co tiêu chuẩn, miễn là hiểu nhau ... Khổ thân em tui, giả sử em dám bản lĩnh lấy anh chàng thấp hơn em 1 cái đầu không? Đó chỉ là 1 tiêu chuẩn cơ bản nhất đấy ... chưa nói đến các tiêu chuẩn khác.. Anh thấy các bài viết của em trên đây cũng có nhiều tiêu chuẩn đưa ra cho bọn anh lắm mà ...
    Nói tóm lại người yêu của mình phải hiểu mình chỉ là điều kiện "cần" thôi, nếu chỉ hiểu nhau thôi thì 1 người bạn thân nhất cũng đủ, chứng tỏ còn có nhiều yếu tố khác nữa, đó là điều kiện ĐỦ đấy em à ...
    Anh cũng không muốn tranh luan nhiều với em trên Topic này vì sẽ làm loãng topic của người khác, có gì email hay PM
    CHúc vui
  10. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Để cho các em tham khảo nhé.
    Lời than vãn của phụ nữ
    Những người đàn ông tốt lại thường xấu xí,
    Còn những người đàn ông đẹp trai thì lại thường không tốt.
    Những người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tốt lại thường là kẻ đồng tính.
    Còn những người đàn ông vừa đẹp trai, lại vừa tốt, không phải là kẻ đồng tính thì thường đã cưới vợ mất rồi
    Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt thì lại thường không có tiền
    Nhưng những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt và có tiền thì lại thường nghĩ rằng phụ nữ theo đuổi họ chỉ vì tiền bạc
    Những người đàn ông đẹp trai, không có tiền bạc chỉ theo đuổi phụ nữ chỉ là để "đào mỏ"
    Những người đàn ông đẹp trai, mà không tốt lắm, không phải là người đồng tính, thì lại không nghĩ rằng phụ nữ là người đẹp
    Những người đàn ông nghĩ rằng chúng ta đẹp, lại không là người đồng tính, cũng có thể hơi tốt và có tiền, lại thường là những kẻ nhát gan, sợ phụ nữ
    Những người đàn ông hơi đẹp trai, hơi tốt và có một số tiền nào đó và cảm ơn Chúa họ không đồng tính, thì thường rất nhút nhát và không bao giờ đi bước đầu tiên
    Nhưng những người đàn ông mạnh bạo đi bước đầu tiên, thì khi phụ nữ khởi động họ lại hết hứng...
    Ôi, thời nay chọn lựa đàn ông cho hợp sao mà phức tạp...

Chia sẻ trang này