1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm con dâu Hà Tây!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi chickbig, 08/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myhauvuong

    myhauvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có ngàn lời nói không nói được bằng lời!
    Về Hà Tây đi em...
  2. microsoft@

    microsoft@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đã ghi nhận 1 fan hâm mộ HT....
  3. myhauvuong

    myhauvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ai là fan vầy pác? Chickbig à? Là Chickbig thì sắp trở thành con dâu Hà Tây rùi! Thành người nhà pác ạ!
    Trăm năm gắn mối duyên kỳ ngộ...
    Muôn thuở tình yêu ghép lứa đôi...
    ...
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa được gặp myhauvuong
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Khó khăn chỉ mới bắt đầu, mọi chuyện mới bắt đầu thôi anh ah. Hãy nắm chặt tay em như lúc đầu anh vẫn thế, em ko buồn, ko ân hận khi bỏ tất cả, làm lại từ đầu. Vì em đang có nhiều thứ, tình cảm của anh, tình yêu chân thành mà anh dành cho em nó vô giá anh ạ. Anh đừng lo nhiều cho em nhé, chúng ta hãy chứng minh rằng mình đã quyết định đúng bằng cuộc sống hạnh phúc sau này.
    Em yêu và nhớ anh nhiều thật nhiều 2 ngày nữa là em sẽ cùng ở HN với anh. Chúng ta có thể ít gặp nhau hơn và sẽ cùng nhau ''''chiến đấu'''' anh nhé! Đừng nghĩ em sẽ phải bỏ nhiều thứ vì anh mà hãy hiểu rằng em đã may mắn khi đặt hạnh phúc mình về bên anh, ở phía anh.
    Gìơ thfi nhe răng cười mà bước tiếp anh nhé, anh còn nhớ câu chuyện con đường mà em kể anh nghe chứ? Dù ngoài kia là con đường sáng láng rực rỡ ánh đèn nhưng em đang rẽ vào con đường khác kém ánh sáng hơn. Em làm như thế vì em biết phía sau con đường kém ánh sáng này là gia đình của chúng ta, là anh và những ngày tháng hạnh phúc. Vậy thì tại sao em lại không thể cố gắng thêm một chút nữa để có hạnh phúc nào?
    Chipiu của anh ko yếu đuối đâu, anh hãy tin như thế nhé !
    Hôn anh!
  6. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết em mong muốn nhiều từ nơi anh, tuy nhiên nhiều lúc anh mong được cầm tay em mà không dám. Anh sợ mình sẽ làm vớ mất cái bình phale quý giá.
    Giờ em đang ở đâu nhỉ? nhớ em quá
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Anh nhầm rồi!
    Em ko biết anh là ai nhưng những gì em viết ở trên là em dành cho chồng chưa cưới của em myhauvuong!
  8. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có nhầm, cũng chỉ là mượn lời của em để nói thôi, chứ đâu phải nói về em?
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì cũng tại anh, vay mượn phải nói rõ ràng chứ? Tự nhiên nhãy vào cướp cạn như thế em ko la lên để mà có chuyện ah! Lần sau anh nhớ trả bản quyền đấy!.
  10. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, anh trả bản quyền cho em là một cháng trai Hà Tây roài đấy thôi. Đã chuẩn bị lấy chồng roài mà còn ...... KHông nên thế

Chia sẻ trang này