1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn làm quen!!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em muốn làm quen!!!



    hey, xin chào tất cả các anh, các chị ở trường Bách Khoa. Em không phải là dân SG nhưng đến tháng 9 này thì chắc chắn em sẽ phải vào đó để bắt đầu một cuộc chiến đấu vô cùng cam go, ác liệt để dành từng mét khối không khí và từng mét vuông đất với các anh chị trường Bách Khoa. Hôm nay em ngỏ lời chào mọi người, hy vọng sẽ được mọi người nhường nhịn một tí , chứ em ko muốn chết ỉu trước khi rời trường đâu ạ!
    Vừa rồi em cũng có vào trường để ngắm thử, công nhận ' trường của chúng mình'(!) to ơi là to và dẹp ơi là dẹp! Ôi, cái tên trưòng BK vốn là cái tên trường mà em mơ ước được học từ lâu
    ơi là lâu ( nói thiệt đó) và em nghĩ về nó với tất cả những gì tốt đẹp nhất . Em hy vọng là những suy nghĩ này sẽ không gút pai em đi khi em vào học vì không hiểu sao nhiều anh chị than rằng học BK chán lắm. Em hy vọng sẽ được các anh chị giúp đỡ. Xin cám ơn, xin cám ơn và xin cám ơn!




    I don't want to miss a thing
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng ơi, có bạn mới kìa, ra chào người ta cái đi... Anh em ơi, xếp hàng 1 chào bạn cài nào...

    Saladin
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    em chào anh saladin nhe'!

    I don't want to miss a thing
  4. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hì, ai nói học BK chán vậy nhỉ ? Cúp cua, trốn tiết, nhậu, buồn thì rủ bạn wánh bài... quá trời sướng !!! .... hic, jk thôi nghe, học BK theo cowboyhat thấy thì vui lắm, ko khí học tập tốt, bạn bè vui vẻ. Chỉ có duy nhất 1 thứ : bài nhiều quá, cowboyhat bị ngợp rồi, làm sao bi giờ ???
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Oh, chào em, em vào SG thi vào trường BK à? cowboyhat nói đúng đó, trường BK vui lắm, đâu hề chán đâu. Có cần cowboyhat dẫn đi thực tập trước không, hihi.
    whisper@
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Sea-wolf, BK không chán như người ta nói đâu vì đã đào tạo ra những người như hội trưởng, lại tiếp tục đào tạo ra những người như cowboyhat. Người ta nói chán là vì học nặng quá rớt lên rớt xuống... Hôm nào vào SG Sea-wolf đi họp cho vui nhỉ, lúc đó thì biết hết mọi người.
    Để chào mừng bạn mới đề nghị chú cowboyhat dẫn bạn Sea-wolf đi thăm một vòng để cho thấy sự hiếu khách của nguời BK! Chúc chú vui vẻ.

    Saladin
  7. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Errrr, Saladin nói quá lời , gì mà : " BK không chán như người ta nói đâu vì đã đào tạo ra những người như hội trưởng, lại tiếp tục đào tạo ra những người như cowboyhat .... " .... Cowboyhat dốt lắm, mít đặc mừ ()!!! Học kỳ nào cũng rớt vài ba môn, cho " theo kịp tiến độ của xã hội " thôi. Bài vở theo cowboyhat thấy thì nhiều thiệt, nhưng ko tới nỗi quá sức của mình, tại vì cowboyhat lười học nên mới ngợp, còn sea_wolf là girl chắc siêng lắm, biết đâu lại nhất BK ? Lúc đó thì tha hồ vui rồi, ko cảm thấy BK đáng sợ nữa. Chừng nào sea_wolf đi họp thử với box sẽ thấy... have fun nhá.
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ôi, học nặng lắm á?? Hic, vậy là teo em rùi. Tuy là g nhưng mà.... he' he', em vẫn thấy cuộc đời này mà không biết chơi, chỉ bít học là phí lém (!) ,ha' ha'!!!
    ây da`, sea có đọc qua bài tường thuật buổi gặp mặt 14/7, hình như chỉ có lèo tèo vài ba người đi thì phải !hehehe, sea thì theo tinh thần chung thui ( dại gì tự mình chui đầu vào nơi nguy hiểm... !)! hihi, giỡn thui, chứ ở đây sea cũng hay dắt con Đốm (he's my dog ) đi dạo lắm, hy vọng vào đó sẽ có thể dắt cowboyhat đi dạo với mình (hình như cowboyhat lúc nào cũng nằm nên hơi ...hơi...béo béo thì phải!)
    í, ở đây có chị nào học BK SG hông dzậy?

    I don't want to miss a thing
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Kiếm chị nào chi vậy bé????
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    em kiếm chị để lập băng đảng được hông dzậy?

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông

Chia sẻ trang này