1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn lấy chồng thông minh+ lãng mạn cơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhCuc90, 17/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nên biết người biết ta em ạ.

    Nếu em thực sự ngoan, hiền, giỏi, xinh, gia đình gia giáo, khá giả, thì a khuyên em phải muốn chồng không những thông minh + lãng mạn mà còn phải có đạo đức, nhà cửa đàng hoàng, có học vấn trình độ, kiếm tiền tôt, biết tiêu tiền, biết hưởng thụ cuộc sống, chăm chỉ việc nhà + việc cơ quan, có ý chí phấn đấu, biết đối nhân xử thế, có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân và gia đình, quan tâm vợ con, ko cờ bạc, trai gái, rượu chè, khả năng ******** bình thường ........ chứ thông minh lãng mạn thì ko đủ để lo cho 1 gia đình trong thời đại nhiễu nhương này đâu em ạ.

    Vấn đề là em có được như những cái đỏ đỏ kia không, hay em cũng vẫn còn đầy thói hư tật xấu.

    Với mỗi tính xấu của em, thì em trừ đi 1 tính tốt mà em muốn có ở chồng em ( ví dụ em ko chăm chỉ cho lắm thì cũng đừng đòi hỏi chồng chăm chỉ, nếu em thích đi sàn uống rượu giải trí thì cũng ko đòi hỏi chồng em ko bia bọt, thỉnh thoảng em cũng thả 1 con lô thì cũng ko nên đòi chồng em ko cá độ,.... )

    Sau khi đã đánh giá khách quan chính bản thân mình, và biết thực sự điều gì mình cần nhất ở 1 người chồng , em lập ra 1 cái list gồm n tiêu chuẩn , và em vác súng đi săn, tìm đc con mồi nào thoả mãn đc nhiều tiêu chuẩn nhất, thì em giết.

    Chúc em thành công.
  2. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Vâng, em đang cố gắng là b người, b ta ạ.[:D]
    Đấy, nhiều anh chị đã thấy chưa! Em mới đưa ra 1 phần của cái list của VFCL mà các anh chị đã nói là em tham lam, là em đòi hỏi quá cao, rồi thì là hoang tưởng.... Rồi thì là đòi hỏi như hàng, như họ....:)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">. Moiws hay, em vẫn trong vòng của khiêm tốn, đúng ko?

    "Sau khi đã đánh giá khách quan chính bản thân mình, và biết thực sự điều gì mình cần nhất ở 1 người chồng , em lập ra 1 cái list gồm n tiêu chuẩn , và em vác súng đi săn, tìm đc con mồi nào thoả mãn đc nhiều tiêu chuẩn nhất, thì em giết.

    Chúc em thành công".
    Vâng, em thích cái đoạn viết này! Thíc dc "đi săn", được 'giết' lắm ạ!:))
  3. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Đánh giá người khác thì dễ em ạ, để hiểu được bản thân mình, biết mình là ai khó lắm. Chỉ sợ em còn nhỏ, chưa hiểu rõ đc bản thân, chưa biết cái gì cần có cái gì có thể bỏ qua , chưa biết cuộc sống gia đình ra sao, chưa biết một người chồng tốt là một người chồng như thế nào ( a thì biết rồi, nó ko đơn giản và màu hồng một chút nào, mặc dù vợ chồng anh so với nhiều người khác nói thật là hơi bị sướng rồi đấy, mà còn cãi nhau suốt ngày nữa là )

    Nếu là anh, anh sẽ ko yêu cầu vợ anh phải lãng mạn. Mà may quá vợ anh cũng ko lãng mạn thật hehe. Nên a khuyên em bỏ cái yêu cầu đấy đi. Thay vào đấy là chung thuỷ và thương con cái. Thông minh thì giữ lại cũng được, vì thông minh thì thường đi kèm với vui tính, mà sống với nhau thì phải vui vẻ em ạ.

    Và cũng cảnh báo em, thời đại này hổ báo giả dạng hươu nai nhiều lắm, em đừng tưởng em đang săn nó, có khi nó đang dụ em vào bẫy đấy.

    Cũng phải đồng ý với vài ý kiến là đàn ông ko thích lấy vợ làm hướng dẫn viên du lịch, vì nghề này phải đi lại nhiều và có nhiều điều tai tiếng. Nhưng đấy là đam mê của em, thì em cứ theo đuổi thôi. Nói thật lòng từ trước đến nay, a cũng chưa bao giờ có ý định lấy 1 em hướng dẫn viên du lịch làm vợ, dù cho em ấy có xinh ngoan hiền đến đâu đi nữa, vì a sợ a ko chịu nổi điều tiếng dư luận hehe.

    Với cả em cũng nên bỏ bớt tính thích săn lùng, chém giết đàn ông đi một ít, thích thì cũng nên kiềm chế, phần lớn đàn ông việt nam vẫn thích con gái hiền dịu, nhỏ nhẹ, nữ tính và hơi bị động một chút em ạ. Thợ săn giỏi ko cần mất nhiều công mà hươu nai vẫn tự lọt vào bẫy, chứ em đuổi theo hò hét bắn tên như mưa, chưa chắc đã trúng đâu hehe.

    Mà a có thắc mắc nhỏ VFCL nghĩa là gì nhỉ?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này thông minh nên hỏi dí dỏm thật đấy. Mình thấy vui rồi đây này. [r2)]
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    gia cát dự nó là vaffanculo,
    còn lỡ nếu ai hỏi vaffanculo là gì nữa thì.... hỏi bác google nhé X_XX_X
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Đang bán máu cho Mobifone đây [r2)]
    Mạng nào chẳng thi thoảng bị trễ tí tẹo, bác Buck đổi mã số TT tin nhắn xem, em dùng thấy cũng ổn đấy chứ :-"

  7. cerebus

    cerebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vote 1 phiếu đưa bác vafancullo vào show room thông minh + lãng mạn. Mỗi tội bác này là hiện vật trưng bày, cấm sờ, ko bán.
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    anh thấy bánh pia vị là lạ,bùi. Đợi bánh pía của em mua hộ anh đấy 0902220006. Anh thik bánh cốm.
    cho anh hỏi tí là sở thik "giết zai" của em bắt đầu từ khi nào và đã đi săn bao lần rồi em?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh thấy bánh pia vị là lạ,bùi. Đợi bánh pía của em mua hộ anh đấy 0902220006. Anh thik bánh cốm.
    cho anh hỏi tí là sở thik "giết zai" của em bắt đầu từ khi nào và đã đi săn bao lần rồi em?
  9. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    -- Sala đã giải thích đúng về mấy chữ viết tắt VFCL.
    -- @Chongcuanano Hình như a chưa ăn bánh Pía? Hay mũi anh có vấn đề? E thik 'ăn và giết" từ năm 17 tuổi cơ. Săn đc bao nhiêu lần ư? Oài...ko kể xiết![:D] Có zai ko chịu nổi chỉ một câu hỏi. Có zai cũng dai dẳng được vài ngày, vài tuần. Lâu lắm cũng chỉ trụ được vài tháng! [:D] Có zai lúc đầu hăm hở, tự tin. Có zai lấm lét, thăm dò. Có zai thể hiện bựa , sữa ngay từ câu nói đầu tiên.... Anh bảo thế thì em làm sao nhớ cho hết đc!:((........... >:)
    -- Trưa nay em sẽ trở lại HN. Em lại ra sông Hồng cùng mẹ và ...túi cá.[:D] Em ko bỏ đc việc này bao giờ!
  10. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi...em vừa làm 1 phỏng vấn nho nhỏ....
    Trong 6 chị em, có tới 4 ng (ko có em) đồng tình 1 ý kiến: Dung nhan của zai á? Cân đối là đầu tiên, đẹp zai là phụ thôi!
    Còn em thì em muốn cả cân đối + đẹp zai! Hị...cơ mà cái sự "đẹp zai" của em nó cũng rất cụ thể, có thể đong đếm đc, chứ ko mù mờ.... Phải có râu , chứ ko phải như mấy thằng dvdda ng hàn.....[:D]
    Bao giờ em mới hết khổ vì tham lam đây ? >:)

Chia sẻ trang này