1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn lấy chồng thông minh+ lãng mạn cơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhCuc90, 17/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có nên trách bà Nữ Oa ?


    Ngày xưa, bà Nữ Oa nặn ra loài người. Ai cũng như ai, không phân biệt nam, nữ.
    Rồi một hôm, bà nhận thấy có lẽ để loài người họ tự sinh sôi thì tiện. Thế là, bà lại dùng đất sét nặn ra những người nam và người nữa , từng cặp một . Sau đó, bà nặn tiếp những sợi đất sét nối từng cặp nam và nữ với nhau. Bà đã ghép họ thành đôi, họ là mỗi nửa của nhau.
    Nhưng, nghĩ thế nào đấy, bà lại tạo ta một cơn gió mạnh, rất mạnh, làm những cặp nam nữ ấy phân ly, mỗi người mỗi nơi.
    Từ đó, loài người luôn phải vất vả đi tìm một nửa của mình.



    <FONT face=[/IMG]Có nên trách bà Nữ Oa về chuyện này không, hở các zai tm+lm?[:D]
  2. nowhere2run

    nowhere2run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    :D vẫn chưa ra mấy anh tm+lm hả gái ? :D


    PS : sao nghe kể chuyện về cái con mụ "Nữ Oa" này cứ thấy nó bệnh hoạn thế nào ý nhờ ??
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bệnh hoạn, lãng mạn thế còn gì ha`ha`.

    @mc không nên em ạ, người ta nói kho báu thực sự chỉ đến với những người đi tìm kiếm nó, phải mất công tìm kiếm mới thấy giá trị của một nửa còn lại chứ ;)
  4. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0


    Vâng, lúc đầu em cũng định trách bà í sao nỡ lòng để zai- gái của nhau lại phải xa nhau thế! Người chân trời, kẻ góc bể mà tìm nhau thì tránh sao khỏi khổ cực, dày công. Thậm chí khổ cực, dày công tính bằng cả cuộc đời![:D]



    Nhưng rồi, dần dà em lại nghĩ lại, nghĩ khác đi….
    Hình như nhờ có bà làm cái việc ấy mà loài người ta mới có cơ hội biết đến niềm vui như vỡ òa và những nỗi buồn chia xa sâu sắc? Giả sử ko có cơn gió mạnh kia, đôi nào đã vào đôi í thì nhân gian này sẽ ra sao nhỉ?[:D]

    Sẽ ko còn những mối tình cảm động, kể mãi , kể hoài mà chưa hết, nhỉ?
    Sẽ ko còn cái gọi là niềm vui theo đuổi hạnh phúc trên đời, nhỉ?

    Và, thế thì liệu cuộc sống này sẽ còn dược gọi là thú vị ko, đáng yêu ko, nhỉ?[:D]



    Zai tm+lm nào thích thì cứ viết tiếp những dòng của em nhé!
    Sẽ ko còn….
    Sẽ ko còn…. ( sẽ ko còn gì nữa nào?)[:D]
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    muốn tìm chồng thì cho thêm ít pờ rô fai vs cái pic...zai thông minh lãng mạn mà lại lên ttvl tìm ny thì cũng hơi hiếm đấy...ngoài đời gái theo chắc cũng đủ chết rồi chứ còn hơi đâu mà mò vào đây nữa chứ...
  6. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Zai tm+ lm thì chắc là sẽ làm nhiều việc dịu dàng , các pác nhỉ?
    Cơ mà dịu dàng là đức tính mà ngta hay tặng cho phụ nữ chứ nhỉ?
    Zai dịu dàng? Zai d..ị...u d..à..n...g ? là thế nào nhỉ?
    Là khi em đi làm về, zai chạy ra ngay, vồ vập, xách đồ cho em?[:D]
    Là khi em bị mệt, zai nói rất khẽ khàng "Ăn cháo hay mì, anh nấu?"?[:D]
    Là...
    Là...
    Cứ ngồi nghĩ miên man về Zai Dịu Dàng là em lại xốn xang, xốn xang kiểu muốn lấy chồng ngay í.... Hí hí....>:)
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo bài "thơ" của em thì hình như dạo này em khá là rảnh rỗi, mà rảnh rỗi là hay suy nghĩ vẩn vơ, cái kiểu nghĩ đến zai dịu dàng của em là một ví dụ đấy. Nếu đồng ý đi uống nước với anh thì cứ alo vào số 0936299509 nhé, dù sao thì cũng bớt rảnh rỗi đi :)
  8. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    [:D]
    Em thì ko phải là rỗi rã đâu, anh ạ. Bận mấy, em cũng có những lúc 'rỗi' trong ngày.
    Anh biết ko, em hưởng thụ cs này. Ko phải là hưởng thụ những kết quả mà cs mang lại cho en, mà lại hưởng thụ quá trình em trải nghiệm cuộc sống thực này!

    0936299509 -- Em sẽ ghi lại sđt này. Anh là ng dành đc nhiều điểm của em ( đến giờ này) đấy! Anh nghĩ sao về viẹc này?[:D]
  9. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ơ,tưởng là như thế này chứ !!

    Ngày xưa, bà Nữ Oa nặn ra loài người. Ai cũng như ai, không phân biệt nam, nữ.
    Rồi một hôm, bà nhận thấy có lẽ để loài người họ tự sinh sôi thì tiện.Mà đất sét thì hết rồi nên bà suy nghĩ mãi cuối cùng đỏ mặt khoét một rãnh ở người bên trái,cái chỗ đất sét thừa đó bà đem vê lại và đắp vào người bên phải thế là thành một cặp nam nữ với nhau.
    Bà đã ghép họ thành đôi, họ là mỗi nửa của nhau,khít khịt :))!
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    =)) tôi cũng hình dung ra bác định viết thế rồi =))

Chia sẻ trang này