1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn lấy chồng thông minh+ lãng mạn cơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhCuc90, 17/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thế này là thông minh và lãng mạn này =))
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không nghĩ gì :D
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Ngày xuân nói chuyện vui về kiến thức tí nhỉ:

    Thông minh được giới khoa học "tin rằng" là người vượt qua được khoảng 84,13% dân số tức là top của 15,87% dân số.

    Người có tài (hay rất thông minh) là người được tin rằng vượt qua được 97,72% dân số, tức là top của 2,28% dân số.

    Còn thiên tài là người được tin rằng vượt qua được 99,865% dân số, tức là top của 0,135% dân số hay tỷ lệ 1 trên 741 người.

    Trên mức thiên tài, còn gọi là thiên tài ở mức độ cao là người được tin rằng vượt qua được 99,996831397% dân số hay có tỷ lệ 1 trên 31560 người.


    Xét về góc độ lãng mạn thì trong 1 nghiên cứu thì những người lãng mạn là những người nằm trong top của 37% hay tỷ lệ 1 trên 2,7.

    Tóm lại nói chung là cũng không khó kiếm 1 anh thông minh + lãng mạn lắm đâu vì nó chỉ đâu đó của: 5,87% hay tỷ lệ là 1 trên 17.

    Cứ 17 thằng thì có 1 thằng vừa thông minh vừa lãng mạn hi hi.
  4. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em đồng ý!=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -- [rose] cho sự 'khôn ngoan"![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -- [rose]cho thông tin bổ ích và sự dí dỏm![:D]
    -- Từ kết quả "nghiên cứu" kể trên, có thể rút ra Kết luận 2 như sau :" Để đảm bảo quá trình tuyển zai tm+lm có kết quả tin cậy và thành công, mỗi gái cần chọn ra 3 ứng cử viên cho Vòng 2. Vậy là, tại Vòng 1 cần ít nhất 17x 3= 51 zai để tuyển! Đung ko, các zai tm+lm?:))


    --
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiều qua, trong công viên, dưới những tán cây khẳng khiu trụi lá, em đã thấy hai cụ già dìu nhau tản bộ về phía góc hồ. Bóng họ thường trùng vào nhau trong cảnh sắc cuối chiều đông se lạnh. Bức tranh này đã làm em bâng khuâng, cảm động. Em tự hỏi, có lẽ họ đã nương tựa vào nhau trong nhiều năm tháng để đi tới hôm nay?
    Có lẽ, khi hai cụ nheo mắt tươi cười nhìn chúng ta, các cụ không khỏi nhớ lại ngày tháng tuổi trẻ các cụ. Chúng ta là Ngày Hôm Qua Của các Cụ! Hi hi…em đã định chạy ra, khoanh tay kính chào hai cụ, rằng ‘ Cháu cũng xin kính chào Ngày Mai Của Chúng Cháu ạ!”
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D][:D][:D]
  5. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe vui đây, tuyển tại Hà Nội nghìn năm văn hiến chắc tỷ lệ cao hơn [:D]
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Co mot cau chuyen khac cung kha thu vi ma khi nao online bang may tinh anh se ke cho em :)
  7. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em ko dám chắc như thế![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vâng. [:D]
    Em vừa ra VM làm đôi câu đối Tết.[:D]
  8. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao, dạo này, zai cứ ám vào em. [:D]
    Tối nay cũng thế! Phải ngồi nghe zai nói. Mà lại là nói về…zai thôi! [:D]
    Thực ra, đó là một ông anh nói với tụi em (em+ Hà Khùng+ Minh Tí Tởn).
    Anh í bảo là rất ngạc nhiên về tính thiển cận của phụ nữ về đồi sống và về chính bản thân, khi phụ nữ than phiền, kêu ca về đàn ông. Anh í lại bảo phụ nữ chỉ thích than vãn mà ko mấy khi chịu giải quyết vấn đề. Còn đàn ông thì ngược lại, ko cần nhiều lời và thường chỉ muốn giải quyết vấn đề!
    Những điều trên, em thấy cũng có thể đồng ý được; nhưng anh í lại bảo, các em cần học tập ở họ nhiều điều lắm. Điều gì ạ?- em hỏi. Anh í bảo, như là:
    - Quan niệm về sự khẳng định cá nhân;
    - Can đảm;
    - Sống có mục đích;
    - Trọng danh dự;
    - Kiên trì hướng về mục tiêu….
    Ngồi nghe mà, eo ơi, em ngưỡng mộ các zai quá! Nhìn anh í nói say sưa và thái độ của anh í, em biết anh nói rất chân thành. Nên em đã quyết định từ nay sẽ ngưỡng mộ hơn nữa các zai ạ! [:D]


    Các zai cho ý kiến nhé? Xem những lời khen ngợi như thế có đúng ko?
    Em đi ngủ đây. Dạo này nghe lời mẹ, làm gái ngoan, đi ngủ đúng giờ![:D]
  9. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi... Tết đến nơi rồi! Hôm qua, chia tay mấy zai về tết. Cầm tay nhau, lắc lắc.... "Khai xuân anh sẽ mừng tuổi". "Muốn mừng tuổi cái gì để anh chuẩn bị?".... Có zai, trìu mến còn bảo " Xinh Chăm muốn gì , anh chiều?'.... Eo ơi, vui vẻ cực kỳ. Miệng em cười nhiều như ko khép lại đc nữa!:))

    Vậy, em xin hỏi....[:D]
    @Các zai: Các zai định mừng tuổi đồng nghiệp nữ, em gái, bạn gái... thế nào?
    @Các chị, em: Mình nên "đòi" gì khi được zai yêu cầu như thế nhỉ?

    Được mừng tuổi cũng là một cớ để thích Tết, nhỉ?[:D]
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới có chút thời gian để kể câu chuyện đã hứa với chủ top :). Đó là một thời điểm vào khoảng gần 10 năm trước, có hai thằng con trai trẻ măng đang lang thang quanh khu đô thị Linh Đàm trên một chiếc xe máy, anh và thằng bạn thân của anh. Lúc đó khu này vừa mới xây dựng, vẫn còn vài hạng mục chưa hoàn tất, mục đích của bọn anh là đến đó để xem khu đô thị mới nó là như thế nào và ngắm nghía xem có chỗ nào làm ăn được không :). Trong khi hai thằng đang say sưa với những bàn tính và suy nghĩ của mình thì một cảnh đẹp chợt hiện ra, anh gọi nó là "cảnh đẹp" vì điều anh nhìn thấy thật sự đẹp giữa những toà nhà mới toanh, những con đường mới sạch bong của khu đô thị. Giữa những thứ rất mới đó, trên một chiếc ghế đá (theo anh nhớ là như thế) có một cô cháu gái đang ngồi đọc truyện cho một bà cụ, người đọc rất cẩn thận và người nghe cũng rất chăm chú. Bọn anh đoán đó là hai bà cháu và vì bị hai bà cháu đó cuốn hút thực sự, hai thằng dừng xe lại cách đó một đoạn, châm điếu thuốc và say sưa chiêm ngưỡng những gì đang có ở trước mắt, như chỉ muốn thước phim đó dài vô tận mà thôi. Một thước phim không đạo diễn, không kịch bản, không nhào nặn, sắp đặt, không có hơi thở của các lý thuyết nghệ thuật nhưng lại khiến người ta phải thổn thức vì cái đẹp chân tình của nó. Giữa nơi Hà thành xô bồ đông đúc này, cảnh tượng đó đối với anh quả thật là một kho báu, và chỉ ước rằng mình sẽ lại được nhìn thấy điều đó một lần nữa :)

    Dù có chuyện gì, xin chúc mọi người một cái Tết vui vẻ và đầm ấm :D

Chia sẻ trang này