1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn lấy chồng thông minh+ lãng mạn cơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MinhCuc90, 17/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa có tuyển được anh nào đi chơi không em [r2)]
  2. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0


    -- [rose]cho ý tưởng của bài viết!
    -- Có lẽ đây là bài viết dài nhất của anh mà em đã đọc. Nó cho em hiểu thêm mấy điều mới về anh .
    -- Về từ, ngữ thì nhều từ anh dùng hơi...ngoa một chút thì phải?
    -- Vậy anh là zai có nhiều điểm nhất do em tặng ở đây đấy!
    -- Tết vừa rồi, với anh, nó ra sao?[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -- Có ạ! Những 4 zai , chứ ko chỉ 1 ạ! Nhưng mờ, ngoài e ra còn có... gái nữa.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @MC cám ơn sự ưu ái của em! Về cái sự "ngoa" của từ ngữ trong bài viết vừa rồi hoặc một số bài viết khác của anh, có thể đúng, có thể sai, nhưng những từ ngữ anh dùng để mô tả cảm xúc của anh thì hoàn toàn phù hợp vì nếu nó không gây cho anh cảm xúc mạnh đến vậy thì đến giờ có lẽ anh đã quên. Trong cuộc sống thường nhật, rất nhiều lúc chúng ta phải kìm nén, che giấu cảm xúc của mình rồi sau đó lại phải tìm một chỗ kín đáo để than vãn, dằn vặt, khóc lóc cho bản thân. Vậy thì tại sao khi có cơ hội, không cho cảm xúc đó được tự do bay bổng, được thăng hoa đúng không em. Anh tin rằng mọi người đều yêu cái đẹp, đều yêu những điều đúng đắn, đều cảm động và ủng hộ những hành động cao đẹp nhưng đôi khi vì "sợ" mà người ta phải lẩn tránh, bàng quan trước nó hay bác bỏ nó :)

    Tết này với anh hơi khác những Tết trước vì bố anh mổ trước Tết và phải nằm viện, đến hôm nay mới về nhà, chính vì thế mà mất mấy ngày anh mới vào đây kể chuyện cho em được, nhưng vẫn là một Tết vui, có nhiều điều ý nghĩa :D.

    Chúc em một năm mới hạnh phúc nhé
  4. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhìn không kỹ rồi, sau khi yêu nhau chứ không phải lấy nhau =))
  5. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    -- Anh nói đúng lắm! Nói chung, ai cũng yêu cái đẹp. Theo anh, cái đẹp cần đạt những tiêu chí nào?[:D]
    -- Em thích cái cáh trả lời tự nhiên của anh. hãy trò chuyện như chúng ta đang trc mặt nhau, anh nhỉ?[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  6. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Em có bảo em giỏi đâu, thi ... đại học em còn dám chứ thi môn này em đầu hàng. Em đang trong giai đoạn mất niềm tin vào ... con gái hehe. Thấy topic hay nên em vào ném đá chút, ai dè trúng đầu bác :D
    Mà bác vẫn còn 2 điểm làm vốn mà ^^
  7. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Nhìn profile thì rõ hoành tráng, no comment ^:)^
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các nick online trong topic này thấy mọi người cũng chăm thức đêm nhỉ :D
  9. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    [:D]:))>:)=))

    @ các zai:

    1- Việc trả lời tại đây của các zai là ko chỉ cho riêng em đọc mà là cho cả những gái nào quan tâm đến các zai tm+lm khác nữa! Các zai có trở nên đáng yêu hay không, các zai có trở nên là zai đáng cho chúng em mê đắm, dành cho những gì là tốt đẹp nhất hay không chính là nhờ một phần lớn vào việc các zai nói năng tại đây đấy![:D]

    2- Việc nghiên cứu cẩn thận các câu hỏi trc khi trả lời, việc trả lời trúng vào câu hỏi, đầy đủ các ý của câu hỏi, việc trả lời thú vị cho các câu hỏi... đều là những yếu tố để tính điểm cho các zai !>:)
    (Em giải thích thêm: Tại sao lại thế? Là vì em luôn rất tôn trọng và hâm mộ các zai, nhất là các zai tm+lm, cho nên khi thiết kế các câu hỏi, em đều cẩn thận dùng các từ ngữ chính xác nhất, rõ ràng nhất; tuyệt đối cố gắng sao cho câu hỏi là trong sáng, dễ hiểu.... Mong các zai lưu ý, để tránh những hiểu lầm ko đáng có !:))). Ví dụ, với Black 1, em muốn hỏi là anh ấy sẽ muốn mời ng yêu của anh ấy đến 3 'địa danh" ( chứ ko phải là 3 "nơi"/ bếp, chợ...khi đã là vợ của anh ấy!:))) thuộc địa bàn Đà Nẵng, chẳng hạn; anh ấy có chọn Bà Nà là một trong những địa danh ấy hay ko hay là những địa danh nào?[:D])


    Mẹ em kêu em đi ngủ rồi! Làm "gái ngoan của mẹ" khổ thế đấy, các zai ạ![:D]=))
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bé này hơi "ngoan", không hợp với mình lắm ha`ha`

Chia sẻ trang này