1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM muốn lấy tình cảm con bạn học cùng lớp đại học

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mytharies, 17/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em với nó học chung lớp được 2 năm.nó biết em thích nó nhưng thực sự sự nghiệp em chưa có nhà thuộc dạng trung bình khà giả tình thì thật thà được mấy đứa con gái quí mến nhưng em nghĩ chỉ vậy thì khó để lấy tình cảm của cáo,em ko biết con gái thích có người yêu như thế nào và khi nào con gái nó cần bạn trai nữa mong anh chị chỉ giáo>:P
  2. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên đừng nghĩ đến nó làm gì Chịu khó đọc mấy bài của Azajui, sunny_boy, Quarker để nhận ra những hành động sai lầm trước đây của mình sau đó sửa đổi.

    Thất bại chính là một cơ hội để ta bắt đầu làm lại một việc gì đó một cách khôn ngoan hơn.

    Người ta học được nhiều điều quý giá từ thất bại hơn là trong thành công bạn ạ!

    Mình cũng đang gặp trường hợp tương tự như bạn nè.
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chả bik nói sao cho bác đả thông tư tưởng nữa... @-)

    Chuyện của bác cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng rình rang cái box này mấy tháng nay rồi.
    Thấy bác cất công lập vài cái topic, rồi chạy búa xua bùa quào, loạn xị cả lên.
    Cứ kiểu này dù bác có đổi nick đi chăng nữa, post bài, chắc Will nỳ cũng sẽ nhận ra bác ngay. =.=
    Chắc bác cũng khổ tâm lắm rồi :-ss
    Viết cho bác vài dòng dzy.


    Hạnh phúc ko đi đâu xa xôi cả, nó nằm xung quanh ta, mà ta ko biết đó thôi.

    Bác nói bác đc một số đứa con gái quí mến, đoán đại thôi, chắc do bác cũng có đc vài cái ưu điểm gì gì đó nên mới đc thế.
    Nhưng sao bác lại cố đâm đầu vào núi thế nhỉ. Hay tại bản tánh con người, những gì càng ko dễ có đc thì lại càng khát khao có cho bằng đc mới thôi?

    Ko phải xui dại bác, nhưng theo Will này nghĩ thì sao bác lại ko thử bắt đầu từ những người con gái quí mến bác?



    Còn bác hỏi con gái nó thích người yêu như thế nào, cao nhân có đội mồ sống lại cũng chả trả lời đc chính xác cho bác cái câu hỏi này.

    Mỗi người một vẻ.
    Có khi gái nó chết mê chết mệt một thằng nào đó, trong khi người ngoài nhìn vào, thằng ôn này chả có cái ưu điểm gì (như ku... Chí chẳng hạn).
    Cũng có khi gái nó theo, có sự chi phối của vật chất trong đó, đại gia cặp với chân dài đã là một chuyện quá ư là bình thường.
    ...


    Theo kinh nghiệm ít ỏi của Will, thì chưa thấy cái gì gọi là tình yêu sét đánh cả. Cái gì nó cũng phải trải qua một quá trình.
    Đi từ "tình bạn" trước, rồi mới tiến đến tình yêu. (ngoặc kép thế này, muốn hỉu sao thì hỉu nhá [:D])

    Xét trường hợp chung, thì bước đầu tiên để tiến công là phải làm sao cho gái nó nể mình trước. (ở một vài mặt nào đó)
    Còn dưới cơ đại đa số thì ko phải là ko có cách tiếp cận, nhưng chặng đường này nói chung khoai lắm.

    Hoặc là phải có một cái ấn tượng đầu tiên gì đó trong đầu gái.

    Con gái rất tin vào những gì tụi nó cho là tình cờ, vô tình, duyên số, định mệnh,...
    Việc có vài điểm chung tương đồng (cố tình tìm hiểu trước hoặc sau này vô tình hé lộ) sẽ là một lợi thế.

    Tiếp đến vấn đề quan tâm, chăm sóc, quà cáp,... này nọ. Nhấn mạnh rằng, người ta yêu nhau, chắc chắn sẽ quan tâm đến nhau, việc này ko cần bàn cãi. Nhưng chăm sóc, lo lắng,... đến cuộc sống của người kia chưa chắc sẽ dẫn đến đc tình yêu. Các zai mới tập tành đong đưa thường dễ bị mắc vào cái việc này thái quá. Có đong đc, thì có chăng cũng chỉ là a ơi những đứa chưa hề biết yêu là gì, ngây thơ, trong sáng; còn gặp bé nào tình trường dày dặn một chút thì... chí nguy, rơi vào mê hồn trận của gái liền.


    Cần phải tỉnh táo, sáng suốt, nhận ra đâu là đèn xanh rồi tiến tiếp hoặc chỉ là do tự mình ăn nhầm dưa bở rồi... tự té thì vẹo (cái này tự ngâm cứu sách vở nhá :-") Một trái tim ấm nồng, phải đi kèm với một cái đầu lạnh.

    Khi nào con gái cần bạn trai á =))
    Chả bít bác nghĩ sao mà lại hỏi một câu quá sức ngây thơ thế này. :))
    Lên tận đại học rồi thì chả có ma nào dám vỗ ngực xưng "mình đây chưa từng yêu là gì..." (chống chỉ định mấy sư, ni cô, tu nữ,... đi học nhá ^:)^)
    Thời điểm này đứa nào cũng chán ngấy cái cảm giác cô đơn lẻ bóng một mình rồi, mong muốn có cặp lắm là đằng khác, nhưng tụi nó còn kén chọn, ko phải cứ vớ đại anh nào là xong đâu. Tầm lứa tuổi của bác, trừ khi nó chết mê chết mệt bác trước, còn ko thì tụi nó kiêu lắm. Khoảng tầm 5,6 năm nữa là coi ai kén ai cho mà biết, coi còn ở đấy mà xun xuê đc nữa ko. Lúc đấy, ko khéo người kén chọn lại là các zai nữa là... :-??
    Chốt lại, con gái lúc nào cũng cần có một chỗ dựa cả. Quan trọng là nó có công nhận bác là chỗ dựa hay ko thôi. Việc đó là nv của các zai nhà mình.


    Nhiu đó trước đã, bác cũng chỉ còn mới giai đoạn đầu thôi mà, h có nói nhìu mà bác chẳng làm đc bao nhiu thì cũng thế. [r23)]

  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Bác cung cấp thông tin thế thì tư vấn sao được, chẳng có chút gì để hiểu sơ sơ cả.
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ^^ thấy chưa, tác hại của việc chạy lung tung lang tang là thế đấy.

    Có người muốn tư vấn cho, nhưng thông tin thì lại mù mờ. Đâu phải ai cũng biết chuyện của bác đâu...

    h chuyện của bác chỉ nên nằm ở 1 cái topic thôi.

    Còn ưng ông DragonBoy1080 tư vấn thì cứ post bài bên đường dây nóng, xong nhớ trích dẫn wa bên này. :cool:

  6. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bài viết của bạn quả là rất hay mình rất khâm phục và đã đọc từng chữ mà bạn viết ra
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Các bác cứ tư vấn là Sunny, Quacker có bí kíp hay lắm nhưng toàn là bí quyết chung chung không áp dụng được vào trường hợp cụ thể, kể cả các bác cũng vậy. Nếu các bán đã thấm nhuần bí kíp thì tư vấn cho trường hợp này cụ thể nên làm thế nào đi, kể cả Sunny, Quacker gì đó. Bí kíp mà không thành võ công thì muôn đời là quyển sách lận tay mà thôi.
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    ^^ Thích dùng font Comic từ lâu rồi, h kiu đổi bứt rứt lắm. cm ai có hứng đọc thì chịu khó chút hén [:D]

    Mấy ni, mấy sư đó chắc thành hổ mang chúa cả rồi, kiểu này sao đắc đạo đc [-(

    Người ta đã đi tu mà còn ko tha, hèn chi cuộc đời này vẫn còn nhìu đau khổ wa', thiện tai thiện tai ^:)^
  9. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    " con bạn", " nó" --> bó tay cái cách xưng hô
  10. murakamj

    murakamj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cậu đã thất bại từ trong ý nghĩ rồi. Chẳng có ai tư vấn cụ thể cậu phải làm gì đâu. Cứ xông pha bừa đi, bản lĩnh thằng đàn ông của cậu đâu rồi ?

Chia sẻ trang này